——Tập hợp các câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2022] Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ mắc và gây tử vong cao nhất trong số các loại bệnh ung thư ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, toàn thế giới có thêm 19,29 triệu ca mắc bệnh ung thư được ghi nhận vào năm 2020, trong đó Trung Quốc có 4,57 triệu, chiếm 23,7% tổng số ca mắc toàn cầu và xếp thứ nhất về số ca mới và số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần I)

Người mẹ sắp chết đã khỏi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Ngô Diễm Hà là giảng viên cao cấp tại Trường Kiến trúc Cảnh quan Thiên Tân. Năm 1996, khi Pháp Luân Đại Pháp phổ biến khắp Trung Quốc, mọi người luyện công khắp các đường phố và ngõ hẻm ở Thiên Tân, nhiều tổ chức và công ty còn có điểm luyện công ở bên trong khuôn viên. Không quá khi nói rằng “cứ 100 mét lại có một điểm luyện công“ để mô tả sự phổ biến của môn tu luyện này vào thời gian đó.

80a46a8bccb01e4e095a763bc86b7207.jpg

Bà Ngô Diễm Hà tại Nhà sách Thiên Thê ở Toronto

Có một điểm luyện công tại Viện Thiết kế Điện Thiên Tân, nơi chồng của bà Ngô là ông Cố Vượng đang công tác. Sau khi chứng kiến đồng nghiệp là ông Mã vốn gù lưng 30 độ đã thẳng lại sau khi luyện công, ông Cố cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công và chứng liệt mặt của ông đã khỏi sau hai tháng.

Lúc đó, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ câu chuyện về sự hồi phục thần kỳ của họ nhờ uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Công. Ông Cố cũng cố gắng thuyết phục bà Ngô tu luyện, tuy nhiên, bà nói rằng bà không tin.

Đến cuối năm 1996, mẹ của bà Ngô phải nhập viện vì mắc bệnh ung thư phổi. Trong phòng có bốn bệnh nhân và ba người đã lần lượt qua đời. Mẹ của bà Ngô không muốn chết ở bệnh viện và muốn về nhà. Khi bà được xuất viện, bác sĩ tiên lượng bà có thể chỉ còn sống được ba tháng.

Bà Ngô đau buồn trước tình cảnh của mẹ. Sau đó, bà nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và nghĩ: “Sao mình không nói mẹ thử tập nhỉ?”

Lúc đó, mẹ của bà đã 68 tuổi và phải nằm liệt giường vì bệnh tật, thậm chí còn không thể ngồi dậy. Vì thế, bà Ngô đã bật băng ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ của bà nghe. Vào ngày thứ ba, mẹ của bà đã có thể ngồi dậy. Vài ngày sau, bà có thể đứng được một lúc. Vài ngày sau nữa, bà có thể luyện bài công pháp thứ nhất, dần dần luyện được bài thứ hai và bài thứ ba. Ba tháng sau thì bà hồi phục. Ai nấy đều kinh ngạc!

Chứng kiến mẹ của mình như được khải tử hoàn sinh, bà Ngô hoàn toàn thay đổi quan niệm và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự không phải là một công pháp thông thường.

Sau đó bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề dạ dày và trầm cảm của bà đã biến mất chỉ trong sáu tháng. Không chỉ bà, mà cha, anh chị em, gia đình chồng, cũng như nhiều người hàng xóm, người quen, và bạn bè của bà đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết câu chuyện hồi phục thần kỳ của mẹ bà.

Hai lần khỏi bệnh ung thư

Một người phụ nữ sống ở thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh nói rằng bà đã khỏi hai căn bệnh ung thư cách nhau nhiều năm nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Lần thứ nhất là khi bà bị ung thư cổ tử cung và dì của bà đã chia sẻ tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp với bà. Bà đã đọc tài liệu cũng như các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Được Đại Pháp ban phúc, bà đã hồi phục nhanh chóng. Thế nhưng lúc đó bà chưa có nguyện vọng tu luyện.

Tháng 1 năm 2022, bà lại cảm thấy không khỏe. Con gái đưa bà đến bệnh viện và kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị ung thư phổi, các tế bào ung thư lấp đầy cả hai phổi. Bác sĩ nói đã quá trễ và không thể làm phẫu thuật cho bà.

Chồng bà đưa bà về nhà để điều trị duy trì. Bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thay vì thử các phương pháp điều trị khác.

Bà bắt đầu đọc lại các sách Đại Pháp. Bà không nằm liệt một chỗ như bệnh nhân mắc bệnh nan y mà vẫn làm việc nhà như thường lệ. Khi bà con và bạn bè đến thăm bà, họ ngạc nhiên khi thấy bà khoẻ mạnh ra sao. Không uống một viên thuốc nào mà sức khỏe của bà đã cải biến từng ngày. Bà biết ơn vì những phúc báo mà bà đã nhận được.

Sau khi tin tưởng Đại Pháp, một người nông dân đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Ông Ngũ Phúc Điền là một nông dân 59 tuổi ở thành phố Trường Đức, tỉnh Hồ Nam. Đầu năm 2016, ông bắt đầu sụt cân và sức khoẻ sụt giảm mỗi ngày. Vì không đủ tiền để đến bệnh viện nên ông chỉ cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể. Đến tháng 6, anh chị em trong nhà nhất mực bảo ông phải đến bệnh viện. Cuối cùng, ông cũng đến bệnh viện khám và nhận được kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được bốn tháng.

Ông suy sụp sau khi hay tin và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Điều này xảy ra quá đột ngột. Một ngày trước khi được chẩn đoán, ông vẫn còn làm việc đồng áng, nhưng hôm sau đã bị “tuyên án tử” rồi. Cuộc sống của ông rất chật vật, hầu như không có đủ tiền sinh hoạt, nên không thể kham nổi bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Vài ngày sau, chị của ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm ông. Bà khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà trấn an ông rằng chỉ cần ông thành tâm kính niệm thì Sư phụ Lý của Đại Pháp sẽ giúp ông.

Ông Ngũ nói rằng đó là tia hy vọng cho sinh mệnh của ông. Ông làm theo những lời chị của ông căn dặn. Vài ngày sau, một học viên khác đưa cho ông một máy nghe nhạc có các bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác và các câu chuyện về văn hoá truyền thống. Cứ như vậy, mỗi ngày ông đều ở trên giường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và sức khoẻ của ông bắt đầu cải thiện từng ngày.

Hai tháng sau, ông đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ nói họ không còn tìm thấy bất kỳ tế bào ung thư nào nữa, chỉ còn hai hạch bạch huyết trên phổi của ông.

Một tháng sau, ông quay lại kiểm tra, bác sĩ nói hai hạch bạch huyết kia cũng biến mất rồi! Ông liên tục cảm thán: “Kỳ tích! Kỳ tích!”

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202477.html

Đăng ngày 26-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share