Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Mấy hôm trước, một đồng tu nói với tôi rằng cô ấy biết một đồng tu lớn tuổi chân bị sưng phù nhưng dặn tôi đừng hỏi bà ấy bởi bà ấy muốn giữ thể diện, không muốn người khác biết chuyện của mình. Chân bà ấy bị sưng từ năm ngoái đến giờ. Vì vậy, tôi không dám hỏi, nhưng trong tâm rất lo lắng. Phải làm sao đây? Hỏi nhiều thì đồng tu không vui mà hỏi ít thì không biết được bà đang chấp trước vào vấn đề gì.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, việc của đồng tu cũng là việc của mình. Tôi sao có thể ngồi đó nhìn và mặc kệ được? Tôi liền nghĩ biện pháp, tôi đến nhà bà và cùng bà trò chuyện việc nhà, sau khi trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ, tôi bèn hỏi đồng tu: Chân chị bị sưng như vậy, chị đã hướng nội chưa? Bà ấy nói: Tôi hướng nội rồi, nhưng không tìm ra. Lúc này tôi liền nói vui rằng: Chị chưa tìm được, vậy em giúp chị tìm, được không? Bà ấy trả lời: Được. Tôi liền nói: Chị cũng đừng nản nhé. Bà ấy nói: Cô cứ nói đi, tôi nghe cô nói.

Sau đó, tôi nói, mười mấy năm trước, có đồng tu chỉ ra chấp trước cho chị, chị liền không vui, còn có lúc trong khi vượt quan với người thân, chị lại nói không tu, không luyện nữa, có phải chị đã nói như vậy không? Bà ấy trả lời: Đúng vậy, tôi từng nói như thế.

Tôi bèn nói: Chị nói thế, chính là rơi vào bẫy của cựu thế lực rồi, Sư phụ không làm khó chị, nhưng cựu thế lực sẽ tóm lấy sơ hở mà bức hại chị. Chị hãy nhanh chóng viết nghiêm chính thanh minh, tuyên bố hủy bỏ toàn bộ hành vi và lời nói không phù hợp với Pháp của chị đi. Chúng ta tu luyện được đến nay không dễ dàng gì, chúng ta không thể phạm sai lầm không đáng có, chúng ta cần kiên định theo Sư phụ để có thể trở về gia viên thực sự của mình.

Tôi còn nói: “Chúng ta cần buông bỏ mọi tâm chấp trước, cần buông, buông sạch hết chị ạ”.

Bà ấy liền nói: “Đúng vậy, đây chẳng phải là để cô nhắc nhở tôi sao? Tôi nhất định phải buông bỏ hết.

Ngay sau ngày bà ấy viết Nghiêm chính thanh minh, tôi đến nhà bà và hỏi: Chị ơi, chân chị đã ổn chưa? Bà ấy trả lời: Chân của tôi hoàn toàn hết sưng rồi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/12/203832.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share