Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2022] Hai vợ chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Chúng tôi đều cải thiện về sức khỏe, đề cao tâm tính của mình và biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Con gái nói với tôi rằng bàn chân của cháu trai tôi rất nặng mùi. Chúng tôi đã từng sử dụng một loại thảo mộc có thể khử mùi hôi chân bằng cách cho nó vào giày hoặc dùng nó rửa chân. Tôi đã nói với con gái về loại thảo mộc này và cháu đã đưa một ít cho cháu trai vào buổi tối hôm đó. Cháu rửa chân cùng với thảo dược và đặt một ít vào giày. Sáng hôm sau, cả chân và giày của cháu đều không còn mùi hôi. Con gái tôi tin loại thảo dược này có hiệu quả và nhờ chúng tôi lấy thêm một ít để các cháu mang về nhà.

Khi chúng tôi tới bờ sông, cỏ đã khô héo hết. Vì vậy, chúng tôi đợi đến mùa Xuân để nhổ những cây thảo mộc đã mọc lên rất cao. Chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức để thu hoạch một số thảo mộc.

Một bài học giá trị

Tuy nhiên, sau bữa trưa, tôi bị đau răng rất nặng. Tôi hướng nội và nghĩ rằng đó là can nhiễu do tôi chấp vào đồ ăn và thực tế là tôi đã không tu khẩu. Tôi không quá bận tâm và chỉ làm ba việc như thường lệ. Tuy nhiên, răng của tôi bị đau ngay khi tôi nằm xuống. Tôi tiếp tục hướng nội nhưng không thể tìm được nguyên nhân.

Vợ tôi sau đó xuất hiện các triệu chứng giống như bệnh giời leo (zona thần kinh), rất đau và ngứa. Chúng tôi biết rằng người tu luyện không có bệnh, vì vậy chúng tôi đã không coi trọng nó; nó không ảnh hưởng tới các công việc thường nhật của chúng tôi. Nhưng ngay khi chúng tôi về đến nhà, vợ tôi đã cảm thấy rất khó chịu.

Tôi đột nhiên nhận ra ra rằng cả hai chúng tôi đều chấp vào tình và lẽ ra không nên nhổ các loại thảo mộc. Vợ tôi không đồng ý và nghĩ rằng các loại thảo mộc tốt cho người thường sử dụng. Tuy nhiên, bà ấy vẫn tiếp tục hướng nội, nhưng không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề. Bệnh zona của bà ấy ngày càng nặng hơn, kéo dài từ lưng xuống bụng và lan khắp cơ thể.

Bà ấy cũng ngộ ra rằng chúng tôi nên xả bỏ chấp trước vào tình đối với gia đình của mình, không nên nhổ các loại thảo mộc và sát hại chúng. Chúng tôi đã xin lỗi Sư phụ và cầu xin Ngài gia trì sức mạnh cho chúng tôi.

Chứng đau răng của tôi hết sau một tháng, vợ tôi khỏi hoàn toàn bệnh zona sau hai tháng.

Sư phụ đã khai thị để chúng tôi bước đi cho chính và tiêu trừ nghiệp lực cho chúng tôi. Chúng tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào và đã hồi phục hoàn toàn. Chúng con xin cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Mẹ vợ tôi được Đại Pháp bảo hộ

Mẹ vợ tôi 88 tuổi sống một mình ở quê, con cái rất lo cho bà. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi biết điều an tâm nhất là nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp. Vì vậy, chúng tôi đã đưa cho bà bản ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và các bài hát của đệ tử Đại Pháp. Hàng ngày bà đều nghe chúng và rất khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân trong suốt những năm qua. Bà đã ngã không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ bị gãy xương. Bà luôn thốt lên, “Tôi vô bệnh!”

Một vài đứa trẻ trong làng đã từng đi ăn trộm quả sơn trà của bà (như quả cam). Cây sơn trà mọc ở bờ kè sau nhà bà, leo trèo lên cây rất là nguy hiểm. Vì vậy, bà nói với chúng rằng bà sẽ lấy quả cho chúng bằng một chiếc gậy tre dài.

Tuy nhiên, bà đã trượt chân và rơi khỏi bờ kè, rơi xuống sâu năm hoặc sáu mét. Sau khi bà tỉnh lại, tất cả những đứa trẻ đã rời đi. Bà tự kiểm tra và không thấy vấn đề gì. Đầu bà đã đập xuống đất giữa hai hòn đá. Hậu quả có thể rất thảm khốc. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, chắc chắn bà đã bị thương. Bà biết rằng Sư phụ đã bảo hộ mình.

Vào mùa hè, ngô chín được buộc thành từng bó và treo lên những thanh gỗ dày nặng hơn 90 kg. Một trong số những thanh gỗ đã từng bị gãy khi bà đang đi bộ bên dưới. Bà ngã bất tỉnh và phải mất một lúc sau bà mới tỉnh lại được.

Bà từ từ bò ra khỏi đống ngô, tự kiểm tra và không thấy vấn đề gì. Sư phụ đã bảo hộ bà một lần nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/15/444518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202808.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share