Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2021] Tôi được cha mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên đã hình thành một vài tính xấu như ích kỷ và tự do tùy hứng. Khi tôi trưởng thành, dì tôi giới thiệu cho tôi một người đàn ông trẻ, sau đó anh ấy trở thành bạn trai của tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi đính hôn, anh ấy phải đi tù 7 năm vì tội ăn trộm. Đối diện với sự thật phũ phàng này, thay vì bỏ anh ấy, tôi quyết định sẽ chờ anh trở về. Nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi đã khóc rất nhiều vì anh ấy và vì số mệnh của bản thân, và cũng nhẫn chịu đau khổ trong suốt những năm tháng đó.

Sau hai năm anh ấy được đặc xá ra tù sớm vì có thái độ cải tạo tốt khi ở trong tù. Chúng tôi kết hôn ngay sau đó.

Tôi cứ nghĩ rằng gia đình anh ấy sẽ cảm kích vì tôi đã chờ đợi con trai họ và sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng kết quả hoàn toàn trái lại. Trong mắt họ, tôi chẳng có điểm gì tốt và thậm chí họ còn bắt nạt tôi. Chúng tôi ngày nào cũng xảy ra tranh cãi. Tôi biết không phải lúc nào mình cũng đúng nhưng cách họ cư xử khiến tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng mình đã chọn sai người và oán hận gia đình nhà chồng.

Tôi rất chán nản và đã mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã từng nghĩ tới việc tự vẫn để vơi bớt nỗi đau này và khiến gia đình chồng phải hối tiếc vì hành vi của mình. Nhưng khi nghĩ tới con trai và mẹ của mình, tôi thấy rằng làm như vậy thật ích kỷ.

Do thời gian dài ôm giữ tức giận và bị trầm cảm, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Tôi mắc một số bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, đau ngực, táo bón, chóng mặt và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Tôi bị đau lưng khủng khiếp mỗi khi làm việc. Tôi không thể ngồi xổm nên chỉ có thể quỳ xuống để làm việc. Cơn đau thực sự ngoài sức chịu đựng.

Khi tôi đang chìm trong đau khổ, một học viên đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi đã từng nghe mọi người nhắc đến Pháp Luân Công, nhưng do tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thuyết vô thần, thông tin bịa đặt về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn nên tôi đã có cái nhìn tiêu cực về môn tu luyện này. Tuy nhiên người học viên này đã tặng tôi cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn tôi luyện công. Vì cô ấy rất nhiệt tình nên tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu ra mục đích chân chính của đời người, và tại sao người ta lại phải chịu khổ nhiều như vậy. Tôi hiểu rằng mọi khổ nạn đều là do nghiệp lực gây ra, mỗi điều bất hạnh đều có nguyên do sâu xa. Các pháp lý đã khai mở tâm trí tôi, nhờ đó tôi không còn ác cảm với bố mẹ chồng nữa. Tôi cố gắng buông bỏ những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng đôi khi nó vẫn chợt hiện ra. Tôi hiểu rằng tu luyện không hề dễ dàng, người tu luyện cần kiên định tinh tấn và ước thúc bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Với một thân người mang đầy nghiệp lực và suy nghĩ dơ bẩn, muốn tu thành một vị Thần vĩ đại quả thật không hề dễ dàng, tôi biết rằng mình sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn.

Buông bỏ tâm oán hận với mẹ chồng

Có lần mẹ chồng tôi mắc bệnh cần phải phẫu thuật, bà đã nhờ tôi đến chăm sóc. Ban đầu tôi khá miễn cưỡng vì tâm oán hận tưởng như đã buông bỏ được rồi nhưng nay lại quay trở lại. Tôi liền tự nhủ: Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác trước, thiện đãi tất cả mọi người. Bà ấy là mẹ chồng mình, và mình cần đối xử tốt với bà ấy.

Tôi cũng là người duy nhất có thể giúp bà, đây là một cơ hội tốt để chứng thực Pháp. Tôi đã đưa bà đến bệnh viện và hằng ngày chăm sóc bà tận tình. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi kể cho bà nghe Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và đọc các tài liệu giảng chân tướng cho bà. Mẹ chồng tôi không biết chữ nhưng bà có thể nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói rằng khi bà tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ sẽ bảo hộ bà. Ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ bất cứ khi nào có thời gian bà thường thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Đôi khi bà niệm 200 lần liên tục và bà cũng bảo bố chồng tôi cùng niệm.

Bố chồng tôi năm nay đã ở tuổi 80, hiện giờ sức khỏe của bố mẹ chồng tôi đều rất tốt. Tôi hiểu rằng tất cả là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, đệ tử vô cùng cảm kích.

Chồng tôi sống sót sau một tai nạn

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi. Chồng tôi nhận điện thoại từ công ty thông báo đến nhận lương. Anh ấy leo lên xe đạp rồi đi rất lâu, đến chiều muộn mới trở về. Anh kể mình đã đâm vào lan can bên lề đường vì có một chiếc xe ô tô lái rất nhanh rồi đột ngột rẽ sang đường. Anh ấy cố tránh chiếc ô tô, khiến xe đạp đâm vào lan can. Tay lái của xe đạp thúc mạnh vào bụng của anh, anh đã cố gắng đi về nhà, vừa đi vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên suốt quãng đường.

Sau đó anh bị nôn và đi tiểu ra máu. Anh gọi cho người chú là bác sĩ trong thôn và chú đã bảo anh đi bệnh viện càng sớm càng tốt. Trên đường tới bệnh viện, anh ấy nôn mửa và đại tiện mất kiểm soát, tay chân anh ấy trở nên lạnh toát. Các bác sĩ trong khoa cấp cứu phát hiện thận và lá lách của anh ấy đã bị vỡ và cần làm phẫu thuật ngay lập tức. Họ nói có thể sẽ phải cắt bỏ 1 bên thận.

Tôi giữ bình tĩnh và không hề lo sợ, tôi biết Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ anh vì anh tin vào Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện. Con trai tôi làm việc ở một bệnh viện. Tôi đã không gọi ngay cho cháu vì cháu rất bận. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cháu cũng không thể giúp được gì nhiều, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được chồng tôi mà thôi.

Tôi bảo chồng hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mọi thời mọi khắc. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng bác sĩ vẫn nói rằng vẫn chưa hết nguy kịch và tình trạng trong 2 ngày sau phẫu thuật cực kỳ quan trọng. Chồng tôi vẫn tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Bác sĩ nói rằng sức khỏe chồng tôi đã cải thiện một cách đáng kinh ngạc, ông chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Tôi hiểu rằng chính Sư phụ từ bi đã chịu đựng những thống khổ đó thay cho chồng tôi.

Sau khi được xuất viện, hằng ngày anh đều nghe Sư phụ giảng Pháp và đọc các tài liệu chân tướng ở nhà. Anh nói rằng sau khi khỏe hơn, anh sẽ thắp hương và quỳ lạy trước pháp tượng Sư phụ.

Trong vòng 4 tháng, chồng tôi đã hoàn toàn bình phục và đã có thể tiếp tục đi làm. Thông qua sự việc này, gia đình và bạn bè chồng tôi đã được chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Còn có nhiều kỳ tích khác xảy đến với gia đình tôi. Tôi quả là may mắn được đắc Pháp tu luyện từ năm 2012. Sư phụ từ bi luôn bảo hộ và khích lệ tôi. Lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn thật không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/431927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202952.html

Đăng ngày 22-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share