— — Trải nghiệm tu luyện trong quá trình tham gia bán hàng Shen Yun

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 22-09-2022]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào quý đồng tu!

Trong mùa lưu diễn Châu Âu năm 2022 của Shen Yun, tôi có may mắn được tham gia công việc bán hàng Shen Yun ở một số thành phố nói tiếng Đức nơi Shen Yun biểu diễn. Trong quá trình này, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự mong chờ, yêu mến, tôn trọng cùng sự cảm kích của khán giả dành cho Shen Yun. Tôi cũng cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ dành cho chúng tôi. Bản thân tôi chỉ có thể đạt được một chút đột phá trong tu luyện, mà những điều Sư phụ ban cho tôi lại quá nhiều, quá lớn lao. Tôi muốn gửi bài tâm đắc thể hội này để hồi báo Sư phụ và cùng quý đồng tu giao lưu chia sẻ. Tầng thứ hữu hạn, nếu có điểm nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi góp ý.

1. Shen Yun ban phúc trạch cho chúng sinh, Đại Pháp tịnh hóa nhân tâm

“Chúng tôi đã đợi hai năm, cuối cùng cũng có thể đi xem Shen Yun rồi!”

Trong mùa lưu diễn 2022 của Shen Yun, đây là câu nói chúng tôi nghe được nhiều nhất từ khán giả. Phần lớn khán giả đã mua vé xem Shen Yun từ hai năm trước, nhưng vì dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ mãi cho đến hai năm sau. Sau hai năm sau dịch bệnh, đối với những sinh mệnh có thể vượt qua được đại nạn này mà nói, mặt minh bạch chân tướng của họ vô cùng mong chờ được xem Shen Yun.

Có một bà lão đến nhà hát để lấy vé, trong tay bà vẫn nắm chặt tờ truyền đơn Shen Yun bà từng nhận được cách đây 8 năm. Phải mất đến 8 năm, bà mới tiết kiệm đủ tiền đi xem Shen Yun. Cho dù chờ đợi 8 năm hay là hai năm, trong khoảng thời gian chờ đợi đó chuyện gì cũng có thể xảy ra và đến hôm nay khán giả cuối cùng cũng có thể bước vào nhà hát xem Shen Yun, điều đó thật đáng trân quý.

Khán giả không chỉ chấn động không ngớt trước màn trình diễn xuất sắc, mà khi bước ra khỏi đại sảnh, họ còn hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời của buổi biểu diễn cùng các bạn đồng hành, họ lưu luyến nán lại trước khu vực bán đồ Shen Yun, tất bật lựa chọn cho bản thân, bè bạn và gia đình những món quà ý nghĩa.

Khu vực bán đồ Shen Yun ngoài trưng bày các sản phẩm của Shen Yun như: khăn lụa, đồ trang sức, album ảnh, đĩa nhạc, còn quảng bá dịch vụ hỗ trợ đăng ký trang web “Shen Yun Zuo Pin”, mang đến những tài nguyên quý giá cho những khán giả mong muốn tìm hiểu thêm về Shen Yun và văn hóa truyền thống, trong đó khán giả còn có thể xem lại rất nhiều tác phẩm quý giá của Shen Yun thuở đầu và năm nay quầy hàng của Shen Yun còn đặc biệt mang đến cho khán giả cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ từ bi, dẫn dắt những người hữu duyên đến hội trường của Shen Yun để có họ cơ hội nhận được cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, được thành tựu cơ duyên đắc Pháp mà họ đã chờ đợi hàng ngàn năm qua!

Trước mỗi buổi biểu diễn, sau thời gian nghỉ giải lao và buổi biểu diễn kết thúc, khán giả sẽ đến gian trưng bày sách Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện cùng các nhân viên với hy vọng tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người đã mua sách tại chỗ và đặt câu hỏi có thể đến đâu để học Pháp, luyện công. Tôi còn nhớ có một gia đình đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ Thụy Sĩ đến Đức để xem buổi biểu diễn, họ rất yêu thích Shen Yun. Người bố mong con trai tám đến chín tuổi của mình lựa chọn món quà, đứa trẻ quan sát kỹ một lượt nhưng không có gì khiến cậu thích thú, cuối cùng cậu đã chọn một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Thấy người mẹ vừa đuổi kịp đến nơi, hai cha con liền đưa cho người mẹ xem cuốn sách và cả gia đình họ vui vẻ hài lòng trở về.

Cũng có một số khán giả háo hức muốn biết ý nghĩa những chữ viết trên tấm biểu ngữ mà nghệ sĩ Shen Yun giương cao trong tiết mục vũ đạo cuối cùng của buổi biểu diễn và thậm chí họ còn muốn mang tấm biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” về nhà để treo lên tường. Còn có một khán giả đến gian hàng, hào hứng nắm tay các nhân viên công tác của đoàn chúng tôi và nói: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Công rồi! Tôi tin Trung Cộng nhất định sẽ sụp đổ!”

Những khán giả trực tiếp thưởng thức buổi biểu diễn phản hồi rằng, Shen Yun đã đưa họ đến thế giới Thiên quốc, có người cảm thấy thân thể không còn đau đớn thống khổ, có người quên đi những muộn phiền, họ cảm thấy được tịnh hóa. Tôi cũng cảm thấy bản thân như được “tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) trong từng giây phút khi được tham gia công tác bán hàng Shen Yun.

2. Quy chính bản thân, không để những nhân tố phụ diện dùi vào sơ hở

Tôi cảm thấy mình có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện loại bỏ những suy nghĩ phụ diện. Trong công việc, thường luôn có những việc chưa hoàn hảo hoặc xuất hiện trường hợp khẩn cấp, một khi chúng xảy ra sẽ kéo theo những tư tưởng phụ diện và chúng sẽ bị phóng đại thành lớn khi tôi giữ tâm không vững, điều này sẽ ảnh hưởng đến các học viên khác và hạng mục đang thực hiện. Nhưng nếu chúng ta có thể kịp thời nhận thức được và phân biệt rõ đó không phải là suy nghĩ của bản thân thì có thể chế ngự được nó, thanh trừ nó, có như vậy mọi việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Sau khi dịch bệnh lắng xuống, quá trình vận chuyển hàng hóa toàn cầu cũng có bước đột phá, sau khi mùa lưu diễn năm nay khởi động lại, một số hàng hóa chúng tôi đặt từ trụ sở chính mới được lần lượt chuyển đi. Chúng tôi chỉ có thể nhận hàng và kiểm điếm tại rạp hát trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Có một bộ sưu tập đồ trang sức mới tên là “Hoa Sen Thiên Thượng”, bao gồm vòng cổ, vòng tay và hoa tai, rất trang nhã và tinh mỹ. Chúng tôi chờ đợi rất lâu cuối cùng nay cũng đã đến, khi mở ra kiểm tra, mặc dù mỗi chiếc vòng đều được đựng trong túi riêng nhưng gần như chiếc nào cũng cuốn rối thành một vòng. Chúng tôi phải tranh thủ khoảng thời gian có hạn trước khi khán giả đến hội trường để sửa soạn, trưng bày, phân loại các sản phẩm; sau đó đóng gói lại, điều này vô tình tăng thêm khối lượng công việc cho chúng tôi. Một số suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong tâm trí tôi, sau lại phát sinh sự việc như thế này: Va chạm trong quá trình vận chuyển tạo thành? Do đồng tu đóng hàng không cẩn thận tạo thành? Do thiết kế bao bì của chiếc vòng không tinh mỹ… nhưng do thời gian eo hẹp chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa trước khi khách mời đến. Tôi nhận ra rằng, những suy nghĩ đó không giúp ích được tình huống hiện tại và khi tôi suy nghĩ nhiều hơn về chúng, không những tăng thêm tâm phàn nàn của mình, mà còn làm chậm trễ công việc. Phàn nàn về sai sót của người khác không phải là công việc của tôi, hoàn thiện tốt những điểm chưa hoàn thiện trong quá trình làm việc mới là việc mà tôi nên nghĩ đến và nên làm. Vì vậy, tôi lập tức gạt đi và bắt đầu thanh lý những niệm đầu phụ diện. Khi đó tôi vừa thanh lý vật chất bất hảo, vừa nghĩ đến những thủ tục rườm rà của những sản phẩm này từ khâu thiết kế, sản xuất đến vận chuyển, rồi hải quan, thật không dễ dàng chút nào. Không phải tất cả các thành phố mà Shen Yun biểu diễn đều có thể chuyển hàng đến đúng lịch trình đã hẹn. Trong tâm tôi bỗng sinh ra lòng biết ơn khi tôi nghĩ đến những điều này.

Công việc người thường đã khiến tôi dưỡng thành thói quen xấu chỉ muốn nhận làm công việc nhẹ nhàng, khi gặp phải vấn đề, tôi luôn nhìn vào những rắc rối trước. Vì vậy, thay vì biết ơn, tôi lại luôn phàn nàn người khác tạo ra rắc rối cho mình, mà quên đi những nỗ lực phó xuất và những khó khăn mà họ đã phải trải qua.

Sau đó, mỗi khi tôi giới thiệu với khách hàng về hoa sen trong bộ sưu tập mang ý nghĩa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, tượng trưng cho con người dù trong thế gian hỗn loạn vẫn giữ nguyên được phẩm hạnh cao quý, tôi lại nghĩ: Mình thân là đệ tử Đại Pháp, mình chẳng phải nên làm được điều này hay sao? Không thể hễ gặp phải tình huống không vừa ý hoặc gặp chuyện phiền phức là mang theo suy nghĩ phụ diện oán trách người khác, không thể để tâm tự tư của bản thân làm ô uế trường cứu người thuần tịnh của Shen Yun. Kể từ khi ra mắt đến khi kết thúc mùa lưu diễn năm nay, bộ trang sức đó rất được khán giả yêu thích và quan tâm.

Tại trạm dừng chân đầu tiên sau hai ngày biểu diễn, chúng tôi nhận thấy có thể điều chỉnh chiếc bàn trong gian hàng để cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” có thể được trưng bày đẹp hơn. Trong quá trình này, một số đồng tu đã đưa ra thắc mắc, nhưng không nhận được phản hồi. Tôi nhận thấy cô ấy có chút hụt hẫng và tạm rời khỏi gian hàng.

Khi khán giả bước vào hội trường, đồng tu ấy cũng trở lại gian hàng với nét mặt có chút ảm đạm. Tôi nghĩ, đây đã là lúc nào rồi, tại sao cô ấy không tạm buông nhẹ cảm xúc của mình xuống để nghĩ cho chỉnh thể chứ? Khi thời gian vào cửa của khán giả đã đến gần, tôi càng lúc càng cảm thấy không thể nén được tức giận, những suy nghĩ tiêu cực về đồng tu này ngày trước cũng bắt đầu nổi lên. Nếu bây giờ tôi đi chia sẻ với cô ấy, lời nói ra nhất định sẽ không thuần tịnh, tôi không thể dung túng cho những cảm xúc tiêu cực của bản thân, tôi nhất định phải quy chính bản thân ngay lập tức. Nghĩ lại trạng thái lúc đó của mình, tôi thấy mình chỉ muốn tâm ý của mình nhanh chóng được thực hiện, chứ không có ý định lắng nghe ý kiến của người khác. Khi có sự thay đổi đột ngột mà chúng ta không kịp thời chia sẻ với nhau, không thật sự nghĩ cho người khác trước sẽ vô tình dẫn đến hiểu lầm, hình thành gián cách.

Khi tôi cảm thấy suy nghĩ của mình cuối cùng cũng ổn định trở lại, tôi bước đến gần đồng tu và chia sẻ với cô ấy. Tôi thấy cô ấy không nổi tâm quá nhiều, lý do khiến cô ấy thấy buồn là vì cô ấy nhận ra tính cố chấp của bản thân và đang khổ não không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Tôi vừa vui mừng vừa cảm động, đồng tu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái và vui vẻ chào đón khán giả đến hội trường. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, biểu hiện của đồng tu ấy cũng rất tốt, sau đó trong một lần chia sẻ cô ấy nói rằng trải nghiệm này có tác động rất tích cực đến cô ấy.

Thông qua trải nghiệm này, tôi cũng nhắc nhở bản thân, không nên dễ dàng đi chụp mũ, đưa ra kết luận về đồng tu khác, khi một mực cảm thấy trạng thái của người khác không tốt, cũng là lúc tôi không nhìn thấy những thiếu sót của bản thân.

3. Ý tưởng của ai là tốt nhất?

Trong buổi biểu diễn Shen Yun, đồng tu đã chia sẻ với mọi người về trải nghiệm thú vị của bản thân: Vào một ngày làm việc bình thường, khi cô ấy đang kiểm kê các gian hàng trên tầng, sau khi sắp xếp xong hàng trưng bày, phát hiện ra một mặt hàng vốn trưng bày nay đã bán hết, bèn xuống gian hàng dưới tầng kiểm tra xem còn hàng bổ sung không. Khi cô ấy vui vẻ mang món hàng lên trên tầng, khi vừa muốn đặt nó xuống thì phát hiện các sản phẩm trưng bày bên cạnh đã bị thay đổi vị trí. Sao có thể như vậy được, đây chẳng phải là làm hỏng hết bố cục mà tôi đã sắp xếp hay sao? Ai đó đã tự thay đổi khi chưa hỏi ý kiến của tôi?

Và thế là cô ấy đã phản ánh lại với điều phối chính với hy vọng đồng tu sẽ chia sẻ lại với cả nhóm chấm dứt làm những chuyện như thế này. Sau đó sự việc xảy ra thêm vài lần và cô ấy đã cảnh giác, cô ngộ ra rằng, đây chắc chắn là tâm chấp trước của bản thân phản ánh ra ngoài. Đầu tiên là cô ấy cho rằng cách thức bày trí của mình đẹp, thứ hai là nghĩ cách làm tiền trảm hộ tấu này của người khác khiến cô ấy cảm thấy mình không được tôn trọng. Sau khi ngộ ra điểm này, khi sự việc tương tự như vậy lại xuất hiện, cô ấy cảm thấy như có một vị Thần trên Thiên thượng hữu ý thay đổi lại bố cục sắp xếp, khảo nghiệm xem cô ấy có thực sự buông bỏ chấp trước không. Với suy nghĩ như vậy, cô ấy không còn cảm thấy nóng giận nữa. Đó chính trong quá trình từng chút một hướng nội tìm, từng chút buông bỏ vật chất cố chấp tự tư của bản thân. Sau khi cô ấy vô tư thẳng thắn chia sẻ xong, các đồng tu trong nhóm đều được truyền cảm hứng, một mặt họ nhìn ra bản thân cũng có tâm lý tương tự như vậy, mặt khác cũng học được cách phải tôn trọng người khác, không thể tự ý làm theo ý mình.

Một học viên khác phụ trách giới thiệu cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” chia sẻ rằng, sau nhiều lần sắp xếp gian hàng trưng bày sách, sau khi trở lại thấy các cách bố trí sách và album ảnh đã bị thay đổi rất nhiều. Ban đầu cô ấy nghĩ, chắc người khác có kinh nghiệm hơn đã thay đổi lại, hơn nữa phải có lý do thì họ mới làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, sau đó cô ấy lại cho rằng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào việc thay đổi vị trí, chỉ cần đặt ngay ngắn, đoan trang là được. Khi khán giả đến, điều quan trọng hơn cả là dụng tâm giới thiệu với họ về sách Đại Pháp. Sau đó, hiện tượng thay đổi ngẫu nhiên bố cục trưng bày càng ngày càng ít đi, vì mọi người cũng thấy rằng, khi giữ được tâm thái ổn định, làm việc một cách đường đường chính chính thì hiệu quả sẽ càng tốt đẹp hơn.

Năm nay, có một trạm biểu diễn có thời lượng rất dài, có đồng tu không thể tham gia toàn bộ quá trình, họ chỉ có thể tham gia hỗ trợ những buổi biểu diễn tiếp theo. Trong vài buổi biểu diễn đầu tiên, tôi phụ trách bộ phận chuẩn bị đồ trang sức, đưa ra quyết định về quy trình, sắp xếp các vật phẩm trưng bày. Khi tôi không có nguồn cảm hứng, đồng tu khác đã nhiệt tình đưa cho tôi những sáng kiến hay. Trong những buổi biểu diễn tiếp theo, đồng tu hỗ trợ đã đến, có những đồng tu xin nghỉ để có thời gian đến giúp. Chúng tôi đã trao đổi với nhau trước khi bắt đầu công việc, tôi thấy ý tưởng của cô ấy khác với cách nghĩ của tôi. Trong những buổi biểu diễn trước đó, tôi thường kiểm kê hàng hóa rồi mới bày lên gian hàng, ý của cô ấy là bày hàng trước rồi mới kiểm đếm. Sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ đóng gói hàng hóa theo danh mục sản phẩm để tiện cho việc kiểm kê ngày hôm sau; còn cô ấy đề nghị gộp hết các sản phẩm lại với nhau, ngày hôm sau lấy ra cũng thuận tiện hơn. Tôi cảm thấy quá trình sắp xếp của cô ấy thuận lợi hơn với cô ấy, điều quan trọng là nó nhanh chóng giúp cô ấy chuyên tâm làm công việc của mình và tôi cũng nghĩ rằng không nên bận tâm đến ý tưởng của ai mới là tốt nhất, cứ bắt tay vào thực hiện xem sao, có như vậy hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Hơn nữa, nếu làm theo cách này, chẳng phải tôi cũng đã biết tiếp thu sáng kiến tốt của đồng tu hay sao? Thật tuyệt. Khi buông nhẹ bản thân, không phải là bỏ lỡ mà là đắc được điều tốt đẹp.

Khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi phát hiện sau khi chuyến lưu diễn của Shen Yun kết thúc, tôi trở về nhà và khi đối mặt với những vấn đề vụn vặt trong công việc và cuộc sống thường nhật, tôi lại không cách nào buông bỏ mọi thứ một cách thản đãng. Vì vậy, tôi muốn ghi nhớ khoảng thời gian hạnh phúc trong hai, ba tháng qua đồng hành với Shen Yun, trong trường năng lượng mạnh mẽ của nhóm hỗ trợ, trong phút giây hạnh phúc khi tu luyện thiết thực dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn của Shen Yun đã cứu được hàng ngàn chúng sinh, đích thân chứng kiến những cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã an bài một cách có trật tự cho chúng tôi. Những tâm oán hận, lo lắng, tự cho mình là đúng của bản thân không thể phù hợp với trường năng lượng Thần thánh này. Đôi khi tôi nghĩ, tu luyện giống như chạy 100 mét vượt rào, bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nếu chỉ vượt qua các chướng ngại vật và chạy nước rút về đích. Chỉ có buông bỏ chấp trước, Sư phụ sẽ giúp chúng ta trở nên vững vàng hơn và có thể vượt qua được những quan nạn phía trước.

Trong chuyến lưu diễn năm nay của Shen Yun, có một tiết mục độc tấu đàn nhị mang tên “Tấm lòng của đồ đệ Đại Pháp”, tôi không rõ cảm nhận của khán giả về tiết mục này như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, nó giống như lời dặn dò của Sư phụ đối với các đệ tử Đại Pháp – phải tu luyện sao cho xứng đáng với danh xưng “tấm lòng” của “đệ tử Đại Pháp”.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn quý đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Châu Âu tháng 9 năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/22/449787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204023.html

Đăng ngày 18-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share