Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-10-2022] Ngày 2 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại Trung tâm Edogawa-Ku Sogo Bunka.

13c8f66381675e6c88bd331adde74901.jpg9083fec7c058835337860e3d81cf32ef.jpg848d6a38c8531f84698518e8e5657e16.jpg

Các học viên tổ chức Pháp hội tại Trung tâm Edogawa-Ku Sogo Bunka hôm 2 tháng 10 năm 2022

Các học viên từ khắp Nhật Bản đã hội tụ về Trung tâm Edogawa-Ku Sogo Bunka để tham gia Pháp hội. Các học viên đến từ Hokkaido, vùng cực Bắc của Nhật, Akita, Tokyo, Osaka, Nagoya, Kumamot, Fukuoka, Hiroshima và Okinawa. 20 học viên đã đọc bài chia sẻ về việc hướng nội và loại bỏ các chấp trước của bản thân trong quá trình cứu chúng sinh. Trong các diễn giả, có những học viên đã tu luyện hơn 20 năm, cũng có cả một số học viên vừa bước vào tu luyện cách đây vài tháng.

Lo lắng tan biến chưa đầy một tuần sau khi luyện các bài công pháp

Cô Okamoto một mình nuôi con trai, nhưng khi nhận thấy con không đáp ứng kỳ vọng của mình khi cháu bắt đầu học trung học, cô cảm thấy thất vọng. Sau khi xem giới thiệu về các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến trên Tờ The Epoch Times, cô liền đăng ký tham gia.

Kỳ tích đã xảy ra trong chưa đầy một tuần sau khi cô học các bài công pháp. Bàn tay phải của cô trước đây bị thương trong lúc làm việc đã trở lại bình thường, và dù cô có mệt mỏi thế nào cũng không còn bị đau nữa. Ngoài ra, sự lo lắng của cô cũng tan biến. Trước đây, cô thường bận tâm đến những nhận xét của mọi người về bản thân và sợ mắc sai sót trong công việc. Cô lo bị mọi người chỉ trích sau lưng và thường xuyên bị căng thẳng trong công việc vì sợ mắc phải những sai lầm tương tự.

Nhờ học các bài giảng và tu luyện tâm tính, dần dần cô đã có thể giữ bình tĩnh cho dù đồng nghiệp có nói gì về mình. Cô có thể bình tĩnh đối mặt với các vấn đề và cũng ít mắc lỗi hơn. Đồng nghiệp bắt đầu tin tưởng cô và mối quan hệ của cô với họ được cải thiện từng ngày. Trong bài chia sẻ của mình, cô nói: “Tất cả những thay đổi tích cực này đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô cũng chia sẻ về một sự việc xảy ra với con trai vào tháng 5 năm ngoái. Cháu quên mang máy tính xách tay đến trường. Cô đã mang máy tính và đạp xe đuổi theo và gặp cháu ở một ngã tư. Cô gọi lớn lên: “Con quên mang máy tính xách tay này.” Ngay lúc đó, một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện và dừng lại chỉ cách cô khoảng 30cm. Khi đó đèn hiệu giao thông báo hiệu màu đỏ nhưng chiếc xe vẫn lao đến chỗ ngã tư. Cô Okamoto cho biết, nếu như lúc đó cô không kịp thời gọi lớn con trai, thì cháu có thể đã gặp tai nạn xe hơi.

Cô cảm tạ Sư phụ Lý và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ, con cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ.”

Loại bỏ tư tâm, phối hợp với các đồng tu khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng

Cô Shimizu, đến từ khu vực Kansai, đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong quá trình làm việc trong các hạng mục truyền thông. Nhóm cô gần đây nhận được phản hồi rằng các chương trình ở khu vực Kansai còn ít. Cô nhận ra nguyên nhân là do cô không muốn bị áp lực khi nhìn vào thiếu sót của các học viên khác. Vì thế mà cô không muốn chủ động tham gia vào hạng mục. Cô cũng nhận ra mình không muốn phó xuất thời gian cá nhân của bản thân.

Khi liên tục học Pháp, cô đã dần dần loại bỏ được tư tâm mong muốn hạng mục sẽ tiến triển theo nhịp độ của cô. Mặc dù cô làm việc liên tục nhiều ngày không nghỉ nhưng cô không còn thấy vất vả nữa. Thay vào đó, cô nghĩ rằng, tận dụng thời gian làm các hạng mục chứng thực Pháp là điều hết sức tự nhiên. Cô nhận ra rằng sở dĩ cô cảm thấy bị áp lực khi thấy thiếu sót của các học viên khác là vì cô không đủ nhẫn và thiếu khả năng cũng như trí huệ để có thể thu hẹp khoảng cách.

Nhìn lại thời điểm khi cô vừa bắt đầu tham gia hạng mục, cô nhận ra các học viên khác đã lặng lẽ hỗ trợ cô theo nhiều cách. Nhưng ngược lại, khi thấy thiếu sót ở người khác, cô đã không nghĩ xem cần làm gì để mọi việc tốt đẹp hơn. Cô cũng ngộ ra rằng cô nhìn thấy thiếu sót ở những học viên khác bởi vì cô cũng có những thiếu sót đó. Hành vi của họ giống như tấm gương phản chiếu những thiếu sót của chính cô.

Việc phối hợp tốt trong các hạng mục sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Để phối hợp tốt với nhau, cô nghĩ cần đáp ứng hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, cần phải xem xét điều gì là tốt nhất cho việc cứu độ chúng sinh và hạng mục. Thứ hai, cần nghĩ cho các đồng tu khác. Cô nói: “Nếu có tư tâm hay động cơ bất thuần, thì sẽ không phối hợp được tốt.”

Trải nghiệm sức mạnh của chính niệm

Anh Cao, đến từ khu vực Kansai, từ nhỏ đã rất ốm yếu. Sau khi các bác sỹ đã hết cách cứu chữa, anh cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phó mặc cho số phận. Khi anh còn học tiểu học, bà anh không biết chữ nên đã nhờ anh đọc cho bà nghe Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, anh đã đọc từ đầu đến cuối cuốn sách. Sau đó, anh cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái như thể đã cởi bỏ được một bộ quần áo cũ kỹ, dơ bẩn. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm và sức khỏe của anh đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, anh vô cùng khỏe mạnh.

Anh đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong quá trình giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại tại điểm thu hút khách du lịch ở Asakusa. Ban đầu, anh viết ra giấy những điều mình muốn nói, định rằng sẽ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp theo nhiều cách. Một lần, anh đọc những gì đã viết cho một ông lão từ Trung Quốc, ông lão lẳng lặng không nói gì. Anh Cao lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Người học viên bên cạnh thấy anh đang lúng túng, bèn hỏi ông lão: “Thưa ông, ông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân chưa?” Ông lão liền nói, rằng bệnh của ông đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước. Ông nhận thông tin, thậm chí còn đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sau đó, anh Cao hỏi người học viên làm sao anh biết ông lão đó đã đọc Chuyển Pháp Luân. Người học viên trả lời rằng anh không biết, chỉ là đột nhiên anh có ý nghĩ đó. Qua sự việc này, anh Cao hiểu rằng để giảng chân tướng trực diện, trước tiên anh cần biết chân tướng là gì và hiểu được tầm quan trọng của việc biết chân tướng. Chỉ khi đó, những lời anh nói mới có thể giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Một lần khác, anh tình cờ gặp một hướng dẫn viên du lịch, và người này đã từ chối để khách của anh nhận tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, anh Cao chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là giảng chân tướng. Với tâm thuần tịnh và không chút sợ hãi, anh cảm thấy toàn bộ trường không gian của mình được bao phủ bởi một ánh sáng màu vàng. Anh cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong mình. Anh đã giảng chân tướng cho những người cầm bảng hiển thị. Hướng dẫn viên toan nổi đóa, anh Cao liền bảo người hướng dẫn viên: “Anh đứng nguyên đó.” Quả thực, người hướng dẫn viên không thốt nên lời mà đi sang một phía. Cuối cùng, hầu hết các khách du lịch đã đồng ý thoái xuất ĐCSTQ sau khi minh bạch chân tướng. Anh Cao nói rằng điều này đã cho anh thấy sức mạnh của chính niệm.

Các học viên thụ ích qua Pháp hội

Anh Terasaki từ tỉnh Saga cho biết, anh cảm thấy được khích lệ rất lớn khi nghe chia sẻ từ rất nhiều học viên.

1db2e049cf411d2a4c82b1b9e6b1d6a1.jpg

Anh Terasaki từ tỉnh Saga thấy được khích lệ qua trải nghiệm của nhiều học viên

Anh cho biết: “Một học viên đã chia sẻ việc đề cao trong tu luyện trong quá trình thu âm cho một hạng mục. Tôi nghĩ mình cũng cần nỗ lực hơn nữa trong hạng mục mà tôi đang tham gia. Giống như cô ấy, tôi cũng có giấc mơ tương tự khiến tôi thấy thời gian rất gấp gáp. Nếu tôi không nắm chắc thời gian, tôi sẽ mất cơ hội cứu những chúng sinh cần được cứu.”

Anh chia sẻ: “Tôi cũng rất ấn tượng với chia sẻ của một học viên về việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại điểm thu hút khách du lịch ở Asakusa. Theo báo cáo trên Minghui.org, từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay, gần 1.000 học viên đã bị bắt giữ ở Trung Quốc và 30 người bị ép phải xét nghiệm máu. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục, nạn thu hoạch nội tạng vẫn tiếp diễn. Chừng nào cuộc bức hại chưa chấm dứt, chúng ta cần tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

546cbbf2257df40ed83874ccc050deae.jpg

Cô Hirai từ Hiroshima cho biết cô vô cùng xúc động trước các bài chia sẻ

Cô Hirai đến từ Hiroshima cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Pháp hội ở Nhật Bản. Các học viên đã chia sẻ về việc loại bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện trong quá trình cứu độ chúng sinh. Tôi vô cùng xúc động. Cuộc sống của tôi trước khi bắt đầu tu luyện đầy thất bại. Tôi sẽ coi trải nghiệm của các học viên như động lực để thúc đẩy bản thân trong tu luyện và kiên định bước đi trên chặng đường tu luyện còn lại của mình.”

Ông Hoshino từ Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, đến tham dự Pháp hội. Ông cho biết, ông đã gặt hái được nhiều điều từ chuyến đi này. Ông cũng nhận ra khoảng cách giữa bản thân và các học viên khác. Tất cả các học viên chia sẻ tại Pháp hội đều thể hiện tâm tín Sư tín Pháp mạnh mẽ. Họ thực sự tôn kính Sư phụ và Đại Pháp. Họ duy hộ Pháp còn hơn cả sinh mệnh của bản thân, và họ đã trừ bỏ những quan niệm người thường của mình.

Ông chia sẻ: “Đôi khi, tôi tự động viên bản thân rằng: “Mình đã đắc Pháp rồi, không có gì phải sợ cả. Thực ra, nếu đã chân chính đắc Pháp rồi thì phải hành xử theo những gì Sư phụ giảng. Như thế mới là chân chính tu luyện.” Do đó, tôi vẫn còn chênh lệch rất lớn. Có lẽ, tôi vẫn còn cơ hội sửa đổi, nhưng từ bây giờ tôi cần phải làm tốt ba việc và tinh tấn hơn nữa trong tu luyện.”

Pháp hội kết thúc lúc 6 giờ tối.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204176.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share