Bài viết của một học Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 27-09-2022] Ngày 11 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Israel đã tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện (Pháp hội) Châu Âu năm 2022, cũng như cuộc đại diễu hành và các hoạt động giảng chân tướng tại Warsaw, Ba Lan. Họ cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều điều khi nghe chia sẻ trải nghiệm của các học viên khác trong Pháp hội và họ đã được thụ ích khi tham gia các hoạt động nhóm.

0d27af117271fd1c9a883673d8627773.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Israel tham gia cuộc diễu hành ở Warsaw

418c7fab297067d81093bbd92465c273.jpg

Các học viên từ Israel tham gia các hoạt động trong Pháp hội Châu Âu năm 2022

Ông Asaf Markovitz, nghệ sỹ, nhà soạn nhạc và giáo viên âm nhạc, cho biết ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 4 năm 2020 và đây là lần đầu tiên ông được tham dự một Pháp hội. “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi,” ông nói, “Tôi đã tham gia hầu hết các hoạt động. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, và trong tôi tràn ngập năng lượng tích cực!“

Ông Asaf chia sẻ, “Trước Pháp hội này, tôi không chú ý nhiều đến việc luyện công và giảng chân tướng cho mọi người, và tôi không biết làm cách nào để làm tốt các việc đó. Nhưng tôi là một học viên Đại Pháp, tôi cần dậy sớm hơn vào buổi sáng, luyện công hoặc tham gia các hoạt động giảng chân tướng ở Israel để đề cao tâm tính của mình. Tôi phải ghi nhớ rằng mình là một học viên, ngay cả trong các công việc gia đình, và không nên sợ hãi như người thường. Tôi cảm thấy được kết nối nhiều hơn với chỉnh thể các học viên ở Israel”.

Ông Asaf cho biết việc tham gia luyện công trong nhóm lớn khiến ông cảm thấy gần gũi hơn với các học viên. Ông nói, “Tại buổi luyện công chung, với tôi, đây là lần đầu tiên có nhiều học viên đến từ các quốc gia khác như vậy và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nhận ra tôi nên chỉnh lại các động tác của mình ra sao. Còn đối với bài tọa thiền, tôi hầu như không luyện khi ở nhà. Nhưng sau khi ngồi ở đây trọn một giờ, tôi nhận ra mình có chấp trước vào sự thoải mái. Lần này tôi đã cố gắng vượt qua được”.

Ông Asaf rất thích thú và xúc động trước âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. “Dù diễu hành trong bao xa, họ vẫn mỉm cười và không hề mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng họ không phải vì bản thân họ. Và hôm nay tôi cũng nhận ra rằng, với tư cách là một nhạc sỹ, tôi mới chỉ tập trung vào việc chứng thực bản thân chứ chưa chứng thực Pháp”.

Cô Dikla, một bà mẹ hai con, cho biết việc tham dự Pháp hội Châu Âu là món quà lớn nhất mà cô có thể dành cho mình trong cuộc sống bận rộn. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Tôi bắt đầu nhận ra hạnh phúc thực sự là gì. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Tâm trí tôi hoàn toàn không còn phiền não và lo lắng nữa. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng gần đây tôi đã ôm giữ những suy nghĩ phức tạp ở nhà và cả ở nơi làm việc”.

Cô Dikla chia sẻ rằng cô đã tìm thấy nguồn động lực mới khi nghe trải nghiệm của các học viên khác trong Pháp hội về cách đề cao trong các hạng mục giảng chân tướng và cách giữ chính niệm khi làm việc. “Trong mấy ngày diễn ra sự kiện, tâm trí tôi rất minh mẫn. Tôi cảm thấy như được hít thở không khí trong lành vậy, không chút bận tâm hay lo lắng. Như thể tôi đang lơ lửng trên không trung và lòng tôi nhẹ bẫng. Cuối cùng tôi cũng có thể lắng nghe trái tim mình. Qua Pháp hội và hai cuộc họp về các hạng mục mà tôi tham gia, tôi đã có thêm nhiều nhận thức mới về cách để thúc đẩy các dự án, và làm thế nào để bảo trì chính niệm trong công việc. Đã một tuần trôi qua kể từ Pháp hội nhưng tôi vẫn nhớ và giữ được trạng thái tinh thần đó”.

Một học viên khác chia sẻ, “Tôi cảm nhận được trường năng lượng của chỉnh thể, và đó là một trải nghiệm thăng hoa. Tôi đã trông thấy nhiều người buồn bã, thất vọng và bất hạnh khi đến Warsaw. Thế nhưng, năng lượng từ cuộc diễu hành mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy chúng tôi đã đưa những người đã nghe chân tướng về Đại Pháp tới một thế giới khác. Cuộc diễu hành của chúng tôi dường như được tổ chức trong một chiều không gian của sự thuần tịnh, ở đó chúng tôi bao bọc lấy tất cả mọi người và dẫn họ vào cuộc diễu hành. Các khán giả vui mừng khôn xiết! Họ cứ mỉm cười suốt. Tôi đã đưa một tờ rơi cho một phụ nữ đến từ Israel. Cô ấy đã xúc động đến rơi lệ trước âm nhạc và cuộc diễu hành. Cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể ôm tôi không và chúng tôi đã làm điều đó. Mọi người còn vẫy tay và mỉm cười với chúng tôi qua cửa sổ hoặc hiên nhà. Tất cả những điều đó khiến tôi rất hạnh phúc!”

Cô Dorit đến từ Tel Aviv-Yafo cho biết cô cảm thấy phấn chấn ngay từ đầu Pháp hội, “Chúng tôi đã tổ chức một buổi thắp nến trước Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi tối đầu tiên. Khi tôi nhìn thấy xe cảnh sát đậu giữa chúng tôi và đại sứ quán, tôi nhận ra rõ sự phân biệt giữa thiện và ác. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một không gian khác. Mỗi tế bào trong cơ thể và tâm hồn tôi đều bị xúc động mạnh. Tôi đã khóc. Trong buổi luyện công nhóm vào sáng hôm sau trước văn phòng Thủ tướng, tôi đã cầm một biểu ngữ và nhìn thấy hàng trăm đồng tu từ các quốc gia khác nhau. Tôi biết mình đang đi trên chính đạo”.

612ee45b76f528c57798c36cf0fa4e5c.jpg

Cô Chava Tor, người dẫn chương trình truyền thông, cho biết những hoạt động đó đã mang lại cho cô sức mạnh to lớn và cô đang học cách hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình.

3d4a1a936b0331d19d6babda6a76f447.jpg

Cô Liza Voronin là một nghệ sỹ và người biên tập video.

Cô Liza Voronin, một nghệ sỹ và người biên tập video, cho biết cô rất xúc động trước những bài chia sẻ trải nghiệm tại Pháp hội. Cô cũng có những chấp trước và trở ngại tương tự nhưng cô lại cho rằng đó là những vấn đề nhỏ nhặt và không quan trọng. Sau khi nghe các học viên khác nhìn nhận những điều “nhỏ nhặt” này một cách nghiêm túc, cô nhận ra mình cần phải loại bỏ những chấp trước này.

Anh Gilad, chủ một công ty kế hoạch tài chính, cho biết anh có cảm giác mạnh mẽ rằng Sư phụ đang hiện diện, và anh cảm nhận được một trường năng lượng khó có thể diễn tả bằng lời. Điều đó làm anh hạnh phúc. Anh Gilad cho biết anh đã trải nghiệm được sự thuần khiết của Pháp Luân Đại Pháp.

464640e3af489cdb728e3dac76213a80.jpg

84a0dfcb158c47609106c28575df7948.jpg

Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau khi Pháp hội kết thúc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204132.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share