Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 05-08-2022] Vào tháng 12 năm 1983, tuyết rơi dày đặc trong ba ngày ba đêm trên bán đảo Giao Đông, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh xuống dưới 0 vài độ, trong tình huống tôi không chuẩn bị tâm lý, con trai đã chào đời lúc một giờ sáng tại bệnh viện nông thôn lạnh giá.

Hôm sau, chúng tôi quay về ngôi nhà mà từng ở đó hàng chục ngày trong kỳ nghỉ hè. Vào thời điểm đó, nhà không có trần (cách nhiệt) và không có thiết bị sưởi ấm, chăn bông còn bị thủng một lỗ. Mùa lạnh, môi trường khắc nghiệt, trẻ nhỏ không được khỏe lắm. Còn tôi bị trĩ nặng năm 7 tuổi, lúc này bệnh ngày càng trầm trọng, thể xác và tinh thần bỗng chốc rơi xuống vực sâu. Trước khi con được một tháng tuổi, tôi bị sưng đau vai phải và đau lưng, ngày đêm không ngủ được, cả người sụt 7, 8 kg. Bố chồng nói, người ta ở cữ đều rất béo, sao con dâu nhà này lại gầy thế này? Trong tâm tôi ủy khuất, thân thể đau đớn, không thể nói nên lời. Vì trị bệnh, tôi đã uống hàng vạn loại thuốc Bắc, thuốc Tây và vô số phương pháp điều trị. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng là không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh mà tôi đã mắc phải trong khi ở cữ.

Năm 1997, ba người trong gia đình mẹ đẻ lần lượt tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi tôi nằm liệt giường không thể đi làm, em gái dạy tôi đả tọa và học Pháp, vì lúc đó cô ấy cũng đi làm nên không có thời gian dạy tôi luyện động công, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba, tôi đã có thể xuống giường, một tuần sau tôi đi làm trở lại. Tôi vốn muốn học động công, nào ngờ tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Đại Pháp.

Dưới sự kiểm soát của tà ác, chồng phát hiện tôi học Đại Pháp, luyện công, nên đã đánh tôi mạnh tay. Khi anh ấy không ở nhà, tôi tranh thủ thời gian, có thể đọc sách thì đọc sách, có thể đả tọa thì đả tọa. Về sau, anh ấy không những không cho tôi đến nhà bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng, mà còn liên kết với tất cả họ hàng không minh chân tướng ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ để cô lập và theo dõi tôi, để mọi người tránh xa tôi, tịch thu tiền lương của tôi, cắt các khoản chi tiêu hàng ngày của tôi. Anh ấy xé sách Đại Pháp, phỉ báng Sư tôn, nghiêm cấm đồng tu đến nhà tôi, thậm chí còn xua đuổi anh trai và em gái tu luyện Đại Pháp của tôi ngay khi nhìn thấy họ.

Hoàn cảnh ở nhà thực sự không ổn, nên tôi đến công ty học Pháp và luyện công. Sau đó, vì tôi giảng chân tướng ở công ty, tôi viết nội dung chân tướng bên ngoài bức tường của khuôn viên trường, sau khi chồng phát hiện, anh ấy chủ động trình báo tôi với lãnh đạo và Cục Công an.

Đối diện với bức hại của cựu thế lực, tôi kiệt sức, đối với chồng thì sản sinh tâm oán hận và tâm cừu hận mạnh mẽ, thậm chí lúc đó còn phát chính niệm để anh ấy bị ác báo, nhưng bức hại từ anh ấy lại ngày càng tăng, ly hôn không thành nên ly thân, không cho tôi chuyển lên tầng trên, nên tôi đã tự thuê nhà trong sáu năm.

Sư tôn giảng:

“có một số người có tình huống này, người nhà phản đối. Đó còn phải xem bản thân chư vị, nói chung là đã bước vào tu luyện thì sẽ có khảo nghiệm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Thông qua tĩnh tâm học Pháp và đồng tu chia sẻ, tôi minh bạch rằng, tôi là học viên mới đắc Pháp, đảm đương cả hai sứ mệnh trọng đại là chứng thực Pháp cứu chúng sinh và tu luyện cá nhân, tu luyện phải hoàn trả nghiệp, phải chứng thực Pháp, phải cứu chúng sinh. Nhưng tôi không làm đến nơi đến chốn. Khi tôi đắc Pháp đã giấu chồng, vì lúc tôi thi đại học, anh ấy hết lần này đến lần khác không cho tôi thi, khi tôi học đại học, anh ấy lại ngoại tình, gần như hủy hoại tôi và gia đình này, tôi cảm thấy nhân phẩm của anh ấy quá kém không xứng đắc Pháp. Vì vậy chỉ cần anh ấy vừa về nhà, ngay lúc đang nghe Pháp, tôi lập tức tắt máy ghi âm, lúc này, biểu hiện của anh ấy thay đổi rất nhiều, anh ấy nói: Em nghe gì vậy, vì sao giấu anh? Tôi nhận thức rằng, đây là mình không thiện không từ bi, dẫn đến sinh mệnh tà ác bức hại tôi, chồng tôi và chúng sinh, không chỉ khiến sức khỏe của anh ấy ngày càng xấu đi – hội chứng tiểu đường, mắt mù phải làm phẫu thuật thị lực nhiều lần, chân và bàn chân phù nề nghiêm trọng, đi lại khó khăn. Chưa kể còn dẫn đến gia đình bất hòa, bôi nhọ Đại Pháp.

Vì để vãn hồi tổn thất đã gây cho Đại Pháp, vì cứu chồng và thế nhân, tôi nhất định phải buông bỏ oán hận với chồng, khi bản thân buông bỏ tâm oán hận, tâm tranh đấu và tâm coi thường chồng, tôi chủ động đưa anh ấy đi trị bệnh, bảo anh ấy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy không lên tiếng, trước đây anh ấy lớn tiếng mắng tôi im đi, nếu không thì đuổi tôi đi. Bây giờ, khi tôi luyện công ở nhà trước mặt anh ấy, anh ấy cũng không can nhiễu mà lẳng lặng nhìn.

Vì cứu những họ hàng không minh chân tướng của nhà mẹ chồng và nhà mẹ đẻ, tôi cố gắng nghĩ biện pháp tiếp cận họ, giúp họ làm tam thoái. Trước tiên, tôi đặt công phu tu tốt bản thân, mỗi ngày học Pháp luyện công, thân thể khỏe mạnh, tinh thần tràn đầy, thể hiện ra phong thái của người luyện công; thứ hai là không tranh với lợi ích trước mắt, tùy kỳ tự nhiên. Ở công ty, tôi tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình, tôi đã đạt được năm giải thưởng hạng nhất liên tiếp trong đánh giá nghiệp vụ cuối năm.

Trong gia đình, vì mẹ tôi có nhiều con trai, nên cuối cùng đã nhường ngôi nhà cũ cho con trai nhỏ lấy vợ ở, bản thân bà không có chỗ ở, tôi và em gái đã xuất tiền mua một căn nhà cũ cho bố mẹ ở. Mẹ tôi qua đời năm 93 tuổi, trong năm năm cuối đời của bà, hai mắt bà bị mù, bàn chân lại nhỏ do tục bó chân, nên việc ăn uống và vệ sinh cá nhân hầu hết do một mình tôi chăm sóc. Bố tôi qua đời năm 85 tuổi, lúc sống ông bị liệt nằm trên giường, bình thường tắm phải lật trở người, đặc biệt là mùa hè, mùi hôi thối bốc lên, không ai trong con trai, cháu trai và con dâu muốn đến nhà thăm ông, hoàn toàn do tôi và mẹ chăm sóc. Các chị dâu gặp mọi người nói rằng cô hai trong nhà mình tốt lắm, hai người già đều may mắn được cô ấy chăm sóc, giảm bớt lo lắng cho chúng tôi. Bảy cháu gái của tôi nói: Cô ơi, cô đã làm gương cho chúng cháu, chúng cháu tự hào vì có một người cô tốt như cô. Tôi nói với các cháu gái: Đây là phúc phận mà Đại Pháp ban cho cho gia đình chúng ta, chỉ khi các cháu đồng hóa với Đại Pháp mới là tự hào thực sự. Các cháu đều đồng ý nói: Vâng ạ, chúng cháu biết rồi ạ.

Anh trai nhỏ và anh trai thứ ba bị tà đảng tuyên truyền lừa dối nên rất có thành kiến với chúng tôi, nhiều lần hợp tác với ủy ban thôn và đồn cảnh sát quấy nhiễu chúng tôi. Hơn 10 năm nay, họ chưa từng đến nhà bố mẹ chứ đừng nói đến nhà tôi, trừ sáng mồng một Tết. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, họ đã khóa cửa và chiếm ngôi nhà chúng tôi mua cho bố mẹ, những họ hàng khác biết chuyện cũng tức giận bảo tôi lấy lại căn nhà, nhưng tôi không động tâm. Tôi muốn đợi họ giải thích cho tôi lý do. Không ngờ, vài ngày sau, chị dâu thứ ba thẳng thừng đòi tôi giấy chứng nhận nhà, tôi hỏi chị ấy: Tại sao phải đưa chị? Chị ấy nói bố mẹ qua đời rồi, nên giao lại cho chị ấy. Tôi chẳng nói gì và đưa cho chị ấy.

Mùa xuân năm nay, khi tôi nghe tin con gái của chị ấy bị ung thư tuyến giáp, tôi đã chủ động liên lạc và đến thăm họ, họ rất cảm động. Sau khi gặp mặt, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, lúc này chị dâu thứ ba bày tỏ muốn học Pháp luyện công, ngay cả cháu gái trước giờ luôn giữ “khoảng cách” với tôi, nay cũng bày tỏ muốn xem sách, học Pháp. Tiếp theo tôi cho họ xem video dạy công của Sư phụ, anh thứ ba cảm thấy rất ái ngại, liên tục nói: Xin lỗi em gái, trước đây anh bị lừa, thật không biết công này là chân chính và tốt như vậy.

Lúc bố mẹ chồng tôi còn sống, mặc dù họ minh bạch chân tướng và đã làm tam thoái, nhưng vì tự bảo vệ bản thân, vẫn ‘trợ Trụ vi ngược’, chấp thuận việc chồng tôi ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình. Trong những năm qua, mặc dù tôi không được phép vào nhà của họ, nhưng tôi vẫn đến thăm định kỳ và mua quần áo cho họ. Năm 2017, bố chồng tôi qua đời, vào ngày tang lễ, mẹ chồng tôi nói với tôi: Mẹ đối với ai cũng công bằng, ngoại trừ con, mẹ xin lỗi con!

Hiện nay, hơn 60 người trong gia đình chồng và gia đình mẹ đẻ đều minh bạch chân tướng và làm tam thoái, trong đó có chín người bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chị dâu vốn từng tu luyện và dừng nửa chừng, nay đã quay lại tu luyện Đại Pháp.

Hơn 20 năm tu luyện, với niềm tin kiên định vào Sư tôn và Đại Pháp, Sư tôn đã bảo hộ tôi bước ra khỏi vòng xoáy của tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm ham làm các việc, tâm hướng ngoại. Trong thời khắc cuối cùng này, tôi phải cố gắng làm tốt ba việc, vượt qua quan ải của tâm hiển thị, tâm cầu an dật và tình, theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/修好自己-不明真相的家人轉變了-447091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203905.html

Đăng ngày 08-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share