Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 27-09-2022] Ngày 17 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện (Pháp hội) để thảo luận về trải nghiệm tu luyện. 15 học viên từ các thành phố khác nhau đã chia sẻ cách họ đề cao trong tu luyện thông qua việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tham gia các hoạt động giảng chân tướng khác.

819666e3c762cbb662c01d3dc8e9823d.jpg

Ảnh chụp tập thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga sau Pháp hội ngày 17 tháng 9

187e0495e2462e132e62eacdfe90bc8b.jpg

f0d49ddf30285548c8a873338463d887.jpg

Những người tham dự Pháp hội cho biết họ được thụ ích rất nhiều khi nghe chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các học viên khác

8db331c010c44c8069d1b283c4aa560a.jpg

65483768c1f853cb86ec49e121d88da6.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ

Tu luyện bản thân trong khi tổ chức đội trống lưng Trung Quốc

Anh Mikhail Yeremin đến từ Moscow đã học cách chơi trống lưng từ một học viên người Trung Quốc vào năm 2003. Anh đã đến Irkutsk và Krasnoyarsk để dạy các học viên tại đó cách chơi. Anh cho rằng chơi trống lưng trong các cuộc diễu hành và các sự kiện địa phương khác là cách tuyệt vời để thể hiện phong thái của các học viên.

Cố gắng ấy đã mang đến cho anh nhiều cơ hội tu luyện. “Vài năm trước, chúng tôi biểu diễn trống lưng trong một cuộc diễu hành ở Công viên Filevskiy. Tôi nghĩ mình thật xuất sắc và tự hào về bản thân vì tôi đã dạy cho những người khác cách chơi trống hay. Sau cuộc diễu hành, chúng tôi phải tháo bỏ trống và nhanh chóng lên sân khấu để trình diễn các bài công pháp. Tôi đã bị vấp và ngã khi lên sân khấu. Tôi duỗi thẳng cánh tay phải để chống đỡ cho cú ngã và bị trật khớp vai. Nó thực sự rất đau và tôi đã không thể tham gia luyện công được,” anh cho biết.

“Tôi hướng nội và nghĩ về lý do tại sao điều này lại xảy ra. Tôi nhớ lại việc tôi đã tự hào về bản thân như thế nào khi dạy các học viên chơi trống. Đó là lý do tại sao điều đó xảy ra. Sau khi tôi ý thức được mình đã sai, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vai trật khớp của tôi đã trở lại đúng vị trí của nó. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi. Đồng thời, tự đáy lòng mình, tôi mong các đồng khác viên dung cho tôi. Khi nhóm của chúng tôi diễu hành trên phố một lần nữa, cánh tay của tôi vẫn đau nhưng tôi có thể chịu đựng được”.

Buông bỏ tình

Trong bài chia sẻ của mình, cô Sasha đến từ Irkutsk cho biết, “Kể từ cuối mùa đông năm ngoái, tôi bắt đầu chểnh mảng trong tu luyện và say mê đọc tiểu thuyết lãng mạn và xem phim. Tôi dần không ra ngoài giảng chân tướng nữa. Ngay cả khi tôi ra ngoài, tôi cũng làm điều đó một cách miễn cưỡng. Cùng thời gian đó, tôi gặp phải một khổ nạn nghiêm trọng. Sau đó, tôi mới bắt đầu suy ngẫm về những thiếu sót của mình. Tôi phát hiện ra tâm tật đố, tâm sắc dục và tâm hiển thị. Tôi còn luôn muốn tranh đấu với những người khác.

“Sau khi tham gia một hoạt động giảng chân tướng, tôi lại bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tôi cảm thấy thật khó để kiểm soát bản thân. Tôi luôn nghĩ, “Mình chỉ đọc hết cuốn này thôi, sau đó mình sẽ không đọc bất kỳ cuốn nào nữa.” Vậy mà sau đó, tôi lại chọn một cuốn khác và bắt đầu đọc. Tôi đã không cố gắng trừ bỏ sự chểnh mảng của mình trong tu luyện. Tôi còn thường xuyên nổi cáu”.

Cô biết mình phải giảng chân tướng và cứu người. Cô và mẹ, cũng là một học viên, đã đến thành phố New Siberia để giải thích sự thật về cuộc bức hại cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cô Sasha biết đó là cơ hội để tu luyện bản thân mình.

Cô kể, “Hôm trước ngày chúng tôi đi, một học viên đưa cho tôi một xấp tài liệu để in. Cộng thêm với thư giảng chân tướng của tôi nữa là thành khoảng 40 trang. Chúng tôi đã lên kế hoạch đến Cục An ninh Liên bang, Bộ Nội vụ, Văn phòng Tổng chưởng lý Liên bang Siberia, văn phòng công tố quận địa phương và phòng Giám sát Nhân quyền. Việc in tài liệu là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Gần như tất cả chúng phải được in màu, và tôi phải liên tục đổ thêm mực. Máy in liên tục in thêm dòng hoặc không in được một số màu nhất định. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và phát chính niệm. Tôi đã nói chuyện với máy in và tiếp tục khích lệ nó tiếp tục hoạt động. Mất năm giờ tôi mới chuẩn bị xong tất cả giấy tờ”.

Cô Sasha cũng chia sẻ trải nghiệm của mình trong khi giảng chân tướng cho các cơ quan thực thi pháp luật. Một số tiếp thu trong khi những người khác không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Việc nhớ lại những chia sẻ của các học viên khác khi họ giảng chân tướng đã cho cô sức mạnh để tiếp tục lan truyền sự thật.

Cô nói, “Cuối tuần đó tôi đã đến một chợ đầu mối để phát tài liệu cho những người bán hàng Trung Quốc. Tôi cũng gặp phải một khảo nghiệm tâm tính ở đó.

Một người phụ nữ đã nói rất to rằng cô ấy không muốn thứ mà tôi đang phát cho cô. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng cô ấy không chịu nghe. Sau đó, tôi bước tới một người phụ nữ khác nhưng người phụ nữ đầu tiên đã giật lấy tờ báo tôi đưa cho cô ấy và trả lại cho tôi. Gần đó, một phụ nữ khác bắt đầu chỉ trích thông tin này một cách ầm ĩ. Tôi bước đến gần cô ấy và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không liên quan gì đến người Trung Quốc. Cô ấy bình tĩnh lại một chút. Tôi đi bộ đến cửa hàng cuối cùng nhưng hầu như không ai lấy tờ thông tin của tôi. Khi tôi nhận ra mình đã làm sai điều gì, tôi đứng lặng đi một lúc, trấn tĩnh lại rồi đi về. Mọi người sau đó bắt đầu nhận tài liệu của tôi”.

Tu luyện bản thân trong khi tổ chức các hoạt động mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cô Svetlana từ Moscow đã nói về sự tiến bộ của cô ấy trong tu luyện trong khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay.

Cô nói, “Tất cả các hoạt động tập thể và cộng đồng đều bị cấm sau khi đại dịch COVID bùng phát vào năm 2019. Khi nhóm chúng tôi đến xin phép tổ chức các hoạt động vào tháng 4 năm 2022, một số công viên trả lời rằng họ vẫn chưa thể cho phép hoạt động. Tuy nhiên, một số nơi nói với chúng tôi rằng có nhiều sự kiện trong tháng 5 và địa điểm đã được xếp kín. Khi tôi gửi thư đến sở, họ đã duyệt đơn của tôi và chuyển đến phòng quản lý của 11 công viên. Một trong số họ đã mời chúng tôi tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận một tuần trước lễ kỷ niệm và nhanh chóng tiến hành các bước chuẩn bị”.

Svetlana cho biết trong quá trình này cô đã cố gắng hết sức để loại bỏ tâm lo lắng và việc không tin tưởng các học viên khác. Mặt khác, cô nhận ra mình không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Cô cũng phát hiện ra mình có tâm oán hận. Cô học cách bình tĩnh chấp nhận những lời chỉ trích và thoát khỏi những suy nghĩ cũng như quan niệm của người thường.

“Vài ngày trước khi sự kiện diễn ra, chúng tôi nhận được điện thoại từ một nhân viên phòng an ninh hỏi liệu chúng tôi có tiếp tục tổ chức các hoạt động hay không, và nếu có, chúng tôi định tổ chức chúng ở đâu. Một học viên trò chuyện với họ, và sau khi thảo luận với một học viên khác, chúng tôi quyết định cho họ biết chi tiết. Do vậy, các nhân viên từ phòng an ninh đã đến quan sát chúng tôi cũng như công chúng trong khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Lúc cuối sự kiện, họ nói với chúng tôi rằng họ yêu thích mọi thứ và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ”.

Thái độ của mọi người thay đổi sau khi tôi loại bỏ suy nghĩ của người thường

Cô Larissa Podjacheva đến từ Pyatigorsk đã luyện công trong công viên với các học viên và phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào Chủ nhật hàng tuần. Cô thường trò chuyện với mọi người, “Tôi cảm thấy bị tổn thương khi một số người từ chối nhận tờ rơi hoặc đưa ra những bình luận tiêu cực. Tôi bắt đầu truy xét suy nghĩ của mình. Tại sao những điều này lại làm phiền tôi? Khi còn nhỏ, tôi sợ bị mọi người chế nhạo, điều đó đến từ văn hóa Đảng. Nếu tôi muốn thanh mình và biện hộ cho bản thân khi họ nói rằng tôi là thành viên của một nhóm nào đó, điều đó có nghĩa là tôi không có đủ niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

“Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã không đủ từ bi khi giảng chân tướng cho những người này. Tôi liên tục nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Khi tôi mỉm cười chào mọi người và nhìn họ rời đi với tâm từ bi, ngay cả khi họ không nhận tờ rơi, tôi đã nói với họ những từ thiêng liêng ấy.

“Hiện giờ tình huống đã thay đổi, và tôi không còn nghe thấy những lời nhận xét tiêu cực nữa. Mọi người lấy tài liệu và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể giảng chân tướng về cuộc bức hại cho từng người, nhưng nếu bạn chân thành phát tặng họ tờ thông tin, chắc chắn họ sẽ đọc được và đưa ra quyết định đúng đắn”.

0eafa270d3f7ff620565078cecd17006.jpg

Cầu vồng xuất hiện sau Pháp hội

Sáng ngày 17 và 18 tháng 9, các học viên đã cùng nhau luyện công trong công viên. Họ cũng phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi rời khỏi địa điểm diễn ra Pháp hội, họ thấy một cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời.

dc1ad3d21d10903ab509b5785611b787.jpg

5f4135f0f0822c8439fd5575dd95d4fa.jpgafd2561dfdec920d387377c9ac84f848.jpg4119a83130e53f51d5616c4b388b9666.jpg

9d01982c1f2d7b00d82ca0f605d4017b.jpg

70273e5adbfe4e8d90211f097fb6af99.jpgf419eac303d83656f2657344332c7684.jpg

Các học viên luyện công trong công viên vào ngày 17 và 18 tháng 9 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/29/204077.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share