Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-07-2022] Tôi là một nông dân 61 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Vào tháng 10 năm ngoái, tôi thấy trong người không khỏe nên đã đến bệnh viện khám. Bác sỹ chẩn đoán tôi mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và cần điều trị gấp. Tôi và gia đình đã sốc nặng trước tin sét đánh đó.

Tiền thuốc đắt đỏ và các chi phí điều trị khác nhanh chóng ngốn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm mà gia đình chúng tôi đã tích lũy trong nhiều năm. Để chạy chữa cho tôi, chồng tôi đã vay mượn bạn bè và thân quyến hàng chục nghìn nhân dân tệ, nhưng chẳng mấy chốc cũng lại hết sạch. Một đợt hóa trị tiếp theo sắp đến, chúng tôi không còn một xu dính túi và chồng tôi lại phải đôn đáo vay mượn.

Trước áp lực tài chính to lớn, cộng thêm nỗi đau về tinh thần và thể xác, cả gia đình tôi đều suy sụp. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Lo sợ rằng tất cả số tiền đã chi ra từ trước tới giờ chỉ để cuối cùng đổi lại kết quả là một con số không tròn trĩnh, nên tôi đã mất hết niềm tin để sống tiếp.

Một ngày nọ, chị chồng tôi đến thăm. Chị ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất thương cảm với tình cảnh của tôi. Chị khuyên tôi đừng nản chí, hãy cùng chị luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói Pháp Luân Công không trị bệnh, nhưng chỉ cần tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn để tu tâm và luyện các bài công pháp, đề cao đạo đức thì có thể khỏi bệnh. Tiếp theo, chị ấy nói rằng Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng triệu người trên thế giới đang học luyện pháp môn này.

Thấy chị chồng tôi là người thiện lương, hòa nhã và rất chân thành nên tôi đã đồng ý thử học Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy để lại cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cùng các băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi tôi nghe xong các bài giảng và đọc sách, tôi đã minh bạch tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp thà đối mặt với rủi ro bị mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại, chứ nhất định không từ bỏ tu luyện. Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy mình may mắn vạn phần khi ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời lại có thể được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, tôi bắt đầu hàng ngày học Pháp, luyện công, tu tâm không bê trễ. Một tuần sau, thân thể tôi có phản ứng. Tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, nhưng tôi biết là Sư phụ đang thanh lý những thứ bất hảo trong thân thể của tôi. Vài ngày sau, tôi cảm thấy như thể có một vật nặng lớn đã được trút bỏ khỏi người mình, thân thể tôi nhẹ nhàng và thoải mái.

Mười ngày sau, khi đến đợt hóa trị mới theo lịch, tôi đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh ung thư của tôi đã biến mất hoàn toàn! Các chỉ số sức khỏe đều bình thường. Bệnh ung thư của tôi đã khỏi mà không cần dùng thuốc. Các bác sỹ ở khoa ung thư đều cảm thấy vô cùng sửng sốt. Họ liên tục đối chiếu các kết quả xét nghiệm trước kia với kết quả chẩn đoán hiện tại và thấy rằng kết quả chẩn đoán của họ đều không sai. Họ không thể hiểu nổi là tôi đã làm thế nào mà khỏi bệnh, đồng thời cũng rất vui mừng cho tôi. Lúc đó, dù tôi không dám nói với họ là tôi khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết là Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng tôi! Đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ!

Tôi muốn đem những gì mà bản thân trải nghiệm để nói với hết thảy thế nhân: Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vạn năm khó gặp. Cầu cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp kiên định chính niệm, cứu độ chúng sinh và mọi việc đều tốt; cầu cho cuộc bức hại sớm ngày chấm dứt; cầu cho hết thảy thế nhân đều có thể minh bạch chân tướng, thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được bình an vượt qua kiếp nạn.

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/446009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202291.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share