Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2022] Các khối u ở ngực của tôi bắt đầu di căn vào năm 2020. Chúng lan đến nhiều nơi trên cơ thể và khối u ở ngực phát triển lớn đến mức tôi phải dùng tay đỡ ngực mỗi khi đi lại để không bị đau và giữ thăng bằng. Mọi người trong thôn không ai là không biết, và cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng sợ, ai nấy đều cho rằng tôi sẽ không còn sống được bao lâu, kể cả chồng tôi cũng nghĩ như vậy. Bệnh viện trị không khỏi, nói rằng khi khối u vỡ ra thì tôi sẽ chết.

Trong tâm tôi nghĩ rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không sợ hãi bởi lo sợ cũng chẳng thể giúp được gì. Tôi đã sớm phó thác sinh mạng của mình cho Sư phụ, lời Sư phụ nói mới tính. Tôi tín Sư tín Pháp và vẫn duy trì việc tu luyện và sinh hoạt như thường lệ.

Mùa thu năm ngoái, khối u bất ngờ vỡ ra tạo thành một một cái lỗ nhỏ với kích thước một ngón tay. Chỗ bị hở có hình dạng như viên kim cương với các cạnh sắc nhọn. Nói cũng thật kỳ quái, nó không gây đau nhức, nhưng máu và mủ không ngừng chảy ra trong suốt tám ngày, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy các mạch máu bị vỡ. Trong ba ngày kế tiếp, các khối u tròn như viên bi cỡ lòng đỏ trứng gà lần lượt xuất hiện, chúng vừa đen vừa sáng. Vài ngày tiếp theo nữa, chất dịch gồm máu mủ và có mùi rất tanh hôi chảy ra. Sau đó, chất dịch bắt đầu trong lại. Cuối cùng, chỗ hở đó lành lại trong bốn ngày và thậm chí còn không để lại sẹo. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 19 ngày và tôi đã hoàn toàn hồi phục!

Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ và huyền diệu! Toàn thể gia đình tôi cùng thân thích và bằng hữu trong thôn đều biết đến chuyện thần kỳ này và không ngừng cảm thán Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202693.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share