Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-06-2022] Độ dài kỳ kinh nguyệt của tôi không đều, lúc thì kéo dài mười ngày, chậm thì tới nửa tháng, rất rối loạn. Tình trạng này của tôi càng nghiêm trọng hơn theo tuổi tác. Nó đã gây ra rất nhiều phiền phức cho cuộc sống của tôi. Dù đã thử đi khám ở một số bác sĩ, nhưng không cách nào giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng có cải biến rõ rệt. Nhưng năm ngoái, vấn đề rối loạn kinh nguyệt quay trở lại và nghiêm trọng hơn. Tôi bị xuất huyết hơn hai tháng, chỉ vài ngày giữa tháng tình trạng mới đỡ hơn một chút.

Gia đình khuyên tôi nên đi khám, nhưng tôi bảo trì một niềm tin mãnh liệt rằng Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi.

Một ngày nọ, khi đang đọc sách trên giường, tôi đột nhiên cảm thấy máu chảy xuống dưới thân. Khi bước vô phòng tắm, máu đã chảy ướt đẫm y phục, giày dép và lênh láng khắp sàn nhà. Sau khi ngồi xuống bồn cầu, tôi cảm thấy từng tia máu đang trào ra. Tôi bảo trì một niệm vững chắc: “Tôi đang tiêu nghiệp.”

Mấy ngày sau, khi đi vệ sinh, tôi đi ngoài ra một cục thịt nhỏ màu hồng to bằng đầu ngón tay cái. Trong nó chứa mạch máu có dạng sợi màu đỏ và đen thẫm. Tôi hơi hoảng sợ và lo lắng không biết mình có bị làm sao không? Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đang loại bỏ triệt để gốc rễ căn bệnh của tôi. Niệm vừa xuất ra, điều kỳ diệu đã xảy đến.

Máu đã ngừng chảy sau ngày hôm đó và kể từ thời điểm ấy chu kỳ kinh nguyệt của tôi đã trở lại bình thường.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/444467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201845.html

Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share