Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2022] Cách đây vài năm, tôi có biểu hiệu triệu chứng viêm khớp dạng thấp, thân thể đau nhức. Tay chân của tôi bị tê và đau, và tôi hầu như không thể đi lại sau khi tay chân và các khớp xương bị biến dạng.

Tôi biết tôi nên hướng nội để loại bỏ đi các chấp trước. Tôi thấy mình có tâm tranh đấu, tật đố, truy cầu, sợ hãi, hiển thị, hoan hỷ, v.v. Tuy nhiên, tình trạng của tôi đã không chuyển biến tốt hơn.

Một đêm nọ, tôi thức giấc và chợt nhớ đến người cha đã khuất của mình. Sau khi mẹ tôi qua đời, cha đã cưới một goá phụ trong xóm và họ bắt đầu một cuộc sống mới. Người vợ mới của cha đã gây ra rất nhiều rắc rối cho gia đình chúng tôi và phá vỡ sự đầm ấm gia đình. Cha tôi dường như trở thành một người khác và không quan tâm đến những gì xảy ra trong nhà.

Có một lần, mẹ kế đã lén lấy trộm đồ đạc trong nhà, nhưng cha lại đổ lỗi cho hai vợ chồng tôi. Sau cuộc tranh cãi dữ dội, mẹ kế cố tình làm phân tâm sự chú ý của mọi người để che đậy cho việc làm sai trái của bà bằng cách chửi rủa chúng tôi trước bàn thờ Ông Táo. Hành xử của bà khiến chúng tôi rất khó chịu đựng, và việc sống trong một môi trường hà khắc như vậy gần như không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi thường khóc và nảy sinh tâm oán hận đối với cha và mẹ kế.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Hướng nội

Mãi cho đến tối hôm đó, tôi chưa từng hướng nội thật sâu khi đối diện với mâu thuẫn gia đình. Những ký ức không vui khiến tôi nhớ lại tất cả nhưng lần họ làm tổn thương và đối xử bất công với chúng tôi. Tôi đã xem xét tình huống từ góc độ của họ nhưng vẫn ôm giữ thái độ căm phẫn, tin rằng mình không sai.

Kỳ thực, lời nói và hành động của tôi trong những mâu thuẫn đó đã lệch khỏi Pháp. Tôi cũng phản bác lại bằng cách khiến họ khó chịu và bị tổn thương.

Sau khi nhận ra tất cả điều này, cuối cùng tôi đã đứng ở một góc độ khác để đánh giá bản thân. Tôi nhận ra mình đã không hành xử dựa theo tiêu chuẩn của Pháp. Tôi coi bản thân là nạn nhân và hoàn toàn không để ý đến những lời nói và việc làm bất thiện của mình, vốn xuất phát từ tâm oán hận. Chính hành xử kém của tôi đã làm khuếch đại những mâu thuẫn đó.

Quan tâm đến người khác

Tôi bắt đầu xem xét tình huống từ góc độ của cha và mẹ kế. Chắc hẳn không dễ dàng gì khi mất đi người bạn đời và kết hôn lần hai. Tôi đã phán xét vấn đề ở bề mặt mà không suy nghĩ kỹ càng. Khi có xung đột, tôi thường xem xét mọi thứ dựa trên cảm xúc của mình và chưa từng nghĩ đến cảm nhận của họ. Tôi cứ nghĩ mọi thứ không công bằng và ngày càng phẫn uất.

Khi nhận ra lỗi của mình đã không hướng nội và tu luyện tinh tấn, tôi đã khóc trong hối tiếc vì mất quá lâu tôi mới nhận ra vấn đề của mình. Tôi đã chân thành xin lỗi cha và mẹ kế đã qua đời và xin họ tha thứ. Tôi cũng nghĩ đến quan hệ nhân duyên trong gia đình.

Từ góc độ tu luyện mà xét, sinh mệnh con người chịu tác động bởi những mối quan hệ nhân duyên lịch sử. Mặc dù cha và mẹ kế đã làm hại và gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng có thể đó là nghiệp lực luân báo. Tôi thậm chí có thể đã làm hại họ nhiều hơn thế nữa trong những kiếp sống trước.

Nhưng chúng ta nên biết ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta. Nếu cha và mẹ kế của tôi vẫn còn sống, tôi sẽ bắt đầu lại và xem xét mọi thứ dưới góc độ của họ. Tôi sẽ đồng cảm với họ bằng tâm thái thuần khiết và thiện lương, giúp đỡ họ trong những năm về già.

Khỏi chứng viêm khớp sau khi loại bỏ tâm oán hận

Sau khi cải biến quan niệm của mình về cha và mẹ kế, tôi bất giác được bao bọc trong một trường không gian hoà ái, từ bi. Tôi cảm thấy dễ chịu từ trong ra đến ngoài. Tâm tôi tràn ngập sự thư thái, yên bình, và tĩnh lặng, là điều mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm.

Tâm oán hận của tôi đối với cha đã tan biến ngay lập tức – và các triệu chứng của viêm khớp dạng thấp cũng khỏi. Tay và chân của tôi đã phục hồi như trước.

Vì tôi thực sự mong muốn tu luyện, tôi tin Sư phụ đã giúp tôi nhớ lại những mâu thuẫn gia đình để tôi có thể loại bỏ tâm oán hận và giải quyết những mâu thuẫn lâu năm. Sau đó tôi đã trải nghiệm uy lực của việc hướng nội tìm và thế nào là tu Thiện thật sự.

Chính Pháp vĩ đại thù thắng sẽ sớm triển hiện uy lực. Thời gian còn lại là cực kỳ quý giá. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta phải nỗ lực gấp đôi để làm ba việc, cứu nhiều người hơn nữa, và hoàn thành thệ nguyện của mình.

Chỉ khi chúng ta tinh tấn làm tốt ba việc, Sư phụ mới yên lòng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/21/441508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/20/201889.html

Đăng ngày 20-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share