Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Gần đây, tình hình an ninh công cộng ở Đường Sơn, thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Hà Bắc, trở nên đáng lo ngại. Vụ hành hung dã man bốn nữ thực khách tại một nhà hàng thịt nướng ở Đường Sơn hồi đầu tháng Sáu đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Những phụ nữ này bị đánh đập tàn bạo và bị dọa giết nếu sau đó họ dám đi tìm công lý. Do vậy, không nạn nhân nào hay người nhà của họ lên tiếng về vụ việc.

Tình trạng này khiến nhiều người lo lắng, kể cả những bậc cha mẹ có con đang học đại học. Tôi nghe nói tình hình tuyển sinh của một số trường đại học ở Đường Sơn năm nay ảm đạm hẳn đi, không như những năm trước.

Một cư dân mạng viết, “Theo học tại một trường đại học ở Đường Sơn thì phải mang theo lá chắn bên mình. Nếu không, bạn có thể bị thương ngay sau khi đến đó”.

Một người khác viết: “Tôi quyết không cho con mình học ở bất kỳ trường đại học nào ở Đường Sơn. Tính mạng quan trọng hơn tiền đồ sự nghiệp!”

Việc Đường Sơn bị mang tiếng xấu là một điều đáng tiếc. Đọc qua các bài đăng trên mạng, tôi chợt nhớ đến những gì người hàng xóm của tôi đã kể với tôi. Cậu ấy còn trẻ, có công việc rất tốt và từng học đại học ở Đường Sơn.

Cậu ấy kể rằng, “Một hôm, em đang đi trên phố thì có một ông lão theo sát. Ông lão trông rất tốt bụng và niềm nở bảo em, “Cháu trai à!”. Em rất ngạc nhiên nghĩ, “Ở đây mình không quen ai, sao lại có người biết mình nhỉ?” Sau đó, ông lão nói với em sự thật về Pháp Luân Công, về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện và việc làm tam thoái để được bình an.”

Tôi hỏi cậu ấy, “Em có tin những gì ông lão nói không? Bố mẹ em là cảnh sát nhỉ!” Cậu ấy trả lời, “Em tin chứ!.Mọi điều ông lão nói đều có lý. Em thấy ông lão là một người tốt và thực sự muốn điều tốt cho em.”

Cậu ấy còn cho biết thêm rằng ông lão đã khuyên cậu ghi nhớ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và cậu đã đồng ý. Và cũng theo lời khuyên của ông lão, cậu ấy đã quyết định làm tam thoái

Qua câu chuyện này, tôi nghĩ, “Ở Trung Quốc hiện nay, những người bắt chuyện trên phố chủ yếu là những người bán hàng muốn bán sản phẩm để kiếm tiền. Song, có một nhóm người khác tiếp cận mọi người chỉ để nói với họ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện. Họ chỉ muốn mang lại phước lành cho mọi người. Nếu tôi là cha mẹ, tôi muốn con mình gặp được một người giống như ông lão mà cậu hàng xóm của tôi đã tình cờ gặp trên đường phố”.

Ngoài ra, tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Từ trải nghiệm bản thân, tôi biết rằng các học viên thường bị nhắm đến vì đã kiên định đức tin của họ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tại Đường Sơn, sau năm đợt bắt giữ hàng loạt từ năm 2019 đến năm 2021, hơn 150 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ. Cảnh sát thường dành ít thì nửa tháng, nhiều thì thậm chí nửa năm để theo dõi các học viên, nghe trộm điện thoại di động và theo dõi họ qua video hoặc ghi âm. Trong mỗi đợt truy bắt, một vài hoặc thậm chí hàng chục học viên đã bị giam giữ. Đôi khi ngay cả người thân của họ cũng bị giam giữ.

Ví như trong vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2019 ở thành phố Tuân Hóa (thuộc Đường Sơn), hơn 300 cảnh sát đã được điều động. Nếu các nhân viên cảnh sát được huy động để truy bắt tội phạm thay vì các học viên Pháp Luân Công vô tội, thì sự an toàn ở Đường Sơn sẽ tốt hơn nhiều.

Bị bắt và giam giữ không phải là nỗi kinh hoàng duy nhất mà các học viên phải đối mặt. Trong số 150 học viên Đường Sơn bị bắt trong năm đợt đó, 41 người đã bị kết án tù với thời hạn từ 6 tháng đến 9 năm. Các học viên bị kết án có độ tuổi trung bình là 66. Ngoài ra, hai người trong số họ đã qua đời do bị tra tấn trong khi bị cảnh sát giam giữ.

Việc các quan chức Đường Sơn không rút ra bài học đã khiến cho mọi thứ ở đó trở nên tồi tệ hơn. Sau vụ tấn công nhà hàng được đề cập ở đầu bài viết, cảnh sát đã phát động một chiến dịch kéo dài 100 ngày nhắm vào các học viên. Các quan chức đã sách nhiễu các học viên tại nhà của họ, quay video họ, hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và cố ép họ ký vào giấy từ bỏ tu luyện. Nhiều đồn cảnh sát đã vào cuộc và hơn mười học viên đã bị sách nhiễu và bị tịch thu sách Pháp Luân Công. Trong số sáu người đã bị bắt, có một kỹ sư cao cấp và một giáo sư đại học.

Giống như ông lão mà cậu hàng xóm của tôi đã gặp, những học viên này chỉ đơn thuần chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của họ với những người khác với hy vọng họ có thể nhận được lợi ích từ môn tu luyện. Vậy mà những học viên này đã bị bắt và bị giam giữ. Trên thực tế, do gần với Bắc Kinh, các quan chức Đường Sơn đã tuân thủ chặt chẽ các chính sách bức hại kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Việc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công cùng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, chính là không phân biệt được thiện-ác, đúng-sai, các quan chức đã biến Đường Sơn thành một vùng đất của tham nhũng, tội phạm và hỗn loạn.

Vậy làm cách nào có thể khôi phục lòng tin, luật pháp và trật tự xã hội? Giải pháp duy nhất cho những vấn đề này là từ bỏ ĐCSTQ và quay trở lại các giá trị truyền thống.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/447635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203080.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share