Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam

[MINH HUỆ 23-08-2022] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu.

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hôm nay, tôi xin kể câu chuyện về việc Đại Pháp đã mang đến một cuộc đời mới cho một bà lão làm nghề nhặt ve chai.

Một buổi tối nọ, tôi nhìn thấy một bà cụ đang lang thang ở một khu công trình xây dựng để thu nhặt chai nhựa, giấy và sắt vụn. Tôi đưa bà một vài đồ nhựa bỏ đi. Bà cảm ơn tôi và giúp tôi dọn dẹp rác xung quanh nhà tôi ở. Tôi đã dừng lại để hỏi thăm bà.

8919e7a10253b76f1fec271c2bd19161.jpg

Bà nói bà năm nay 87 tuổi rồi, vì nghèo khó, bà phải đi nhặt ve chai để kiếm kế sinh nhai.

Tôi hỏi bà tại sao ở tuổi này rồi mà bà không được con cái chăm sóc mà phải ra ngoài lượm ve chai như vậy? Bài nói rằng cách đây 11 năm, gia đình bà gặp rất nhiều bất hạnh: Chồng bà đã cao tuổi và nằm liệt giường, con trai 51 tuổi của bà bị ốm triền miên hàng thập kỷ qua và không thể làm việc, con dâu bà bỏ đi sau khi thấy đứa con mình bị mắc chứng bệnh Down, và bà phải nuôi đứa cháu này.

Vì vậy, nguồn thu nhập chính của gia đình 4 người đều dựa vào bà lão 87 tuổi đạp xe đạp cũ lượm ve chai và vật liệu tái chế mỗi ngày. Trung bình, bà kiếm được 40.000-60.000 đồng mỗi ngày (tương đương với 1,6 đến 2,5 đô la Mỹ). Mong ước duy nhất của bà là kiếm được đủ tiền nuôi sống gia đình.

Tôi đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho bà, sau đó tặng bà một bông hoa sen. Tôi cũng bảo bà nhẩm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“

Nhận được bông hoa sen, bà im lặng một lát và hai ánh mắt bà sáng lên. Bà nói: “Một vài tuần trước, có người nói với tôi rằng, trước tháng Tám, tôi sẽ nhận được điều may mắn. Bông hoa mà chị tặng tôi có thể là điều may mắn đó. Cảm ơn chị.”

959f3bb2523951bd5e996dfcf97564ba.jpg

Bà nói với tôi rằng bà sẽ mang bông hoa về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi niệm chín chữ.

Một tuần sau đó, tôi quay lại khu công trình xây dựng và tìm gặp lại bà. Khi tôi vẫy tay chào, bà vội kéo tôi lại và cảm ơn tôi rối rít. Bà nói bà mang bông hoa về nhà và đưa tặng cho con trai. Bà nói anh ấy nhẩm chín chữ cả ngày lẫn đêm. Con trai bà đã làm theo và giờ anh ấy đã khỏe trở lại. Anh ấy đã trở lại làm việc sau mấy chục năm bị chứng đau bụng dày vò. Bà đã rất hạnh phúc và cảm ơn tôi nhiều lần.

Sau khi nghe điều kỳ diệu này từ bà, tôi cảm thấy xúc động và rất vui. Một cuộc đời bất hạnh đã được chiếu sáng bởi hào quang từ bi của Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ, Ngài đã giúp chúng con gặp được những người hữu duyên, để có thể hồng truyền Đại Pháp, đưa Phật ân hạo đãng tới chúng sinh trên thế giới.


Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202927.html

Đăng ngày 30-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share