Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2022] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm. Trong suốt những năm qua, tôi đã chia sẻ với nhiều người về những lợi ích mà tôi có được nhờ tu luyện Đại Pháp và nói cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những người hiểu chân tướng có lựa chọn ủng hộ Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên liên đới của nó cũng lần lượt nhận được phước lành, những trải nghiệm của họ là minh chứng cho sự vi diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Công nhân khai thác đá sống sót thần kỳ trong một vụ tai nạn

Có một lần tôi gặp một công nhân khai thác đá và nói với anh ấy rằng ĐCSTQ đã đàn áp và giết chết hơn 80 triệu người dân vô tội thông qua các cuộc vận động chính trị kể từ khi nó lên nắm chính quyền. Tôi nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Ông trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ và điều quan trọng là anh phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó (còn gọi là tam thoái) để được bình an.

Anh ấy nói: “Ai mà không muốn được bình an chứ? Xin hãy giúp tôi làm tam thoái”. Trước khi rời đi, tôi đã tặng cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và một cuốn sách nhỏ, anh đã rất vui vẻ đón nhận một cách cung kính và nói lời cảm ơn tôi. Khi chúng tôi gặp lại nhau trong lần sau, anh ấy đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Anh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện anh được ban phước như thế nào.

Một ngày nọ, anh ấy đi đến một ngọn núi để đặt chất nổ và không may giẫm lên một tảng đá bấp bênh và bị ngã nhào xuống, nhiều tảng đá phía trên cũng bị cuốn rơi xuống người anh ấy. Tất cả các đồng nghiệp có mặt ở đó đều sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của anh và vây xung quanh anh. Anh ấy từ từ ngồi dậy và nói: “Tôi không sao. Tôi không bị thương ở đâu cả”. Anh nói với mọi người rằng anh có cảm giác như thể mình đang nằm trên một miếng bọt biển khổng lồ khi bị ngã. Anh đã sờ vào túi và thấy tấm bùa Đại Pháp vẫn nằm trong túi! Anh nói: “Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã bảo vệ tôi!”.

Anh ấy vẫn còn xúc động khi kể cho tôi nghe câu chuyện: “Nếu không có Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ thì tôi sẽ không còn ở đây ngày hôm nay, cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều rất kinh ngạc!”.

Cơn đau chân biến mất

Một hôm tôi đi đến khu chợ để giảng chân tướng về cuộc đàn áp. Tôi nhìn thấy một người quen cũ đang lê chân đi với dáng vẻ rất khó khăn. Tôi tiến đến gần anh và hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh nói với tôi rằng cách đây hai hôm, qua một đêm khi tỉnh dậy thì chân của anh bị đau như thế này.

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có nhớ cửu tự chân ngôn mà tôi đã nói với anh trước đây không?: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh còn nhớ không?”

Anh ấy sững người một lúc và nói rằng anh ấy vẫn nhớ, nhưng anh ấy hỏi lại tôi xem nó có thực sự hiệu quả không?

Tôi nói: “Miễn là anh thành tâm nhẩm niệm thì sẽ có tác dụng. Có một phụ nữ khoảng 50 tuổi ở một ngôi làng khác, cô ấy đã bị gãy cổ tay. Sau khi bó bột, tình trạng sưng tay của cô mãi không thuyên giảm. Sau khi tôi bảo cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và đọc thuộc lòng cửu tự chân ngôn thì bàn tay của cô ấy đã hồi phục chỉ sau năm ngày”.

“Thật tuyệt vời, tôi sẽ nhẩm niệm ngay bây giờ!”

Năm ngày sau, tôi lại gặp anh ấy đi mua đồ ở chợ. Anh đã rất vui khi nhìn thấy tôi: “Chân của tôi đã lành trở lại và không còn bị đau nữa! Đại Pháp thực sự có hiệu quả! Cảm ơn chị đã nhắc tôi nhẩm niệm cửu tự chân ngôn, đã giúp chân của tôi hồi phục rất nhanh!”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/11/441163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201403.html

Đăng ngày 08-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share