Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-06-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong chặng đường 20 năm tu luyện, tôi cảm nhận sâu sắc lòng từ bi vô hạn của Sư tôn. Sư tôn đã đưa tôi ra khỏi địa ngục, tẩy tịnh tâm hồn tôi, cho tôi vinh diệu được chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Tôi nhớ không lâu sau khi đắc Pháp, vào một ngày mùa xuân, con gái lớn bốn tuổi của tôi bị thủy đậu khắp mặt và sốt cao trong suốt ba ngày. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, lo lắng không thôi, muốn đưa cháu đến bệnh viện. Đến tối sau khi học Pháp xong, từ Pháp tôi ngộ ra rằng: Thông qua hiện tượng sức khỏe của con để xem tôi động tâm đến đâu.

Tâm trí tôi như sáng tỏ thông suốt, tôi nghĩ: Hóa ra đây là quan mà mình phải vượt qua! Sư tôn đang cấp cho mình cơ hội đề cao. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, còn sợ gì chứ? Tâm tôi bình hòa, ổn định trở lại. Sáng sớm ngày thứ tư, con tôi thức dậy tràn đầy năng lượng. Tôi kinh ngạc áp tay vào đầu con, nghĩ: “Đại Pháp thật sự quá thần kỳ, cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!“

Năm con gái tôi 20 tuổi, cháu bị sốt, đau họng đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, ăn uống, nghỉ ngơi đều rất khó khăn. Tôi bật băng ghi âm cho con nghe Sư phụ giảng Pháp. Khoảng hơn một tiếng sau, con gái ra khỏi giường và nói: “Mẹ ơi, con thấy khó chịu lắm!” Ngay khi con nói câu này, miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Con gái ngồi dậy và nói: “Mẹ ơi, họng con không đau nữa rồi, con khỏi rồi ạ!” Cháu còn nói: “Nghe Pháp xong con hiểu ra, là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho con!”

Vài năm trước, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Mỗi lần vào nhà vệ sinh cũng không đi quá nhiều, chỉ là cứ muốn đi vệ sinh, cảm thấy trong người rất khó chịu. Đột nhiên, bốn chữ “thừa nhận tiêu cực” lóe lên trong đầu tôi, tôi kinh ngạc lắm, đây rõ ràng là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi! Tôi là người tu luyện, cơ thể này tại sao không đồng hóa với Chính Pháp? Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tôi cũng không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Các ngươi muốn ta khó chịu, vậy ta càng không thể khó chịu, ta để cho các ngươi thấy khó chịu! Tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ quy về Sư phụ quản mà thôi. Cựu thế lực các ngươi không quản được ta. Thời khắc khi tôi cầm tài liệu và đạp xe đi, phần thân dưới của tôi đau như bị kim châm.

Tôi nhẩm bài thơ của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ.” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Thần kỳ là sau khi tôi phát tài liệu xong trở về nhà, cơn đau đã hoàn toàn biến mất!

Còn có câu chuyện về hàng xóm, là cháu trai của tôi. Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc ở ngoài sân, cậu ấy hùng hổ bế con đến nhà tôi, vừa vào cửa đã hỏi tôi: “Dì, chú cháu đâu? Cháu nhờ chú ấy chở đến bệnh viện.” Tôi nhìn thấy môi của đứa bé nhợt nhạt, hai mắt trắng dã, bèn vội nói: “Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo đi”. Nghe xong, cậu ấy không chút do dự lập tức niệm. Lúc này, chồng tôi chạy xe máy đến, đưa cháu trai đến bệnh viện.

Một lúc sau đã trở về, tôi vội hỏi: “Cháu bé sao rồi anh?” Chồng tôi nói: “Không cần đến bệnh viện mà cháu đã khỏi rồi.”

Cháu trai tôi cũng nói: “Đại Pháp thật quá thần kỳ, cả gia đình chúng ta đều được đắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp.”

Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi được nhiều lần đích thân trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp, vì bài viết có hạn, nên tôi không kể chi tiết thêm.

Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/孩子出水痘原来是我要过的关-445337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202568.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share