Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Năm nay tôi 78 tuổi. Tôi từng gặp đủ loại vấn đề về sức khỏe, như đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp, phồng đĩa đệm và táo bón. Mọi bệnh đều biến mất từ khi tôi tu luyện Đại Pháp.

Ba cô con gái của tôi đã chứng kiến ​​những thay đổi to lớn của tôi từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các cháu ủng hộ tôi và luôn muốn làm điều gì đó cho Đại Pháp. Vì sự ủng hộ Đại Pháp, nên cho dù các con tôi không tu luyện, chúng cũng được Đại Pháp ban phúc và tôi muốn chia sẻ các câu chuyện của các con tôi.

Con gái cả

Con gái cả của tôi lấy chồng muộn. Khi cháu có thai, dự sinh là ngày 17 tháng 8 năm 2017. Nhưng tháng 5 năm 2017, con tôi bất ngờ bị ra máu nhiều. Cháu đã đến bệnh viện và tình hình rất nghiêm trọng. Khi đó, cháu đang mang thai được 26 tuần, và bác sỹ nói rằng họ sẽ cố gắng giữ đứa bé trong bụng đến tuần thứ 28, nếu không được thì sẽ sinh non.

Con gái tôi chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Em bé đã ra đời 9 ngày sau đó, vào ngày 26 tháng 5, chỉ nặng 1,29 kg và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh trong hai tháng.

Trong thời gian đó, cháu ngoại tôi trải qua những lúc căng thẳng và nhiều liệu pháp điều trị. Con gái tôi liên tục niệm chín chữ vàng và cầu xin Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu cháu bé.

Cháu ngoại tôi được xuất viện lúc hai tháng tuổi, đến tháng 5 này cháu sẽ tròn 5 tuổi, rất khỏe mạnh và đáng yêu. Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã che chở cho cháu suốt thời gian qua.

Con gái thứ hai

Con gái thứ hai của tôi và chồng cháu đều tôn kính Đại Pháp. Cháu từng có bệnh ở túi mật. Khi cơn đau ập đến, có thể rất dữ dội. Sau đó, cháu được bác sỹ lên lịch phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Con gái tôi đã nhẩm niệm chín chữ vàng rất lâu, và cơn đau đã thuyên giảm. Cháu đã hủy lịch phẫu thuật và kể từ đó túi mật của cháu không còn bị vấn đề gì nữa.

Một đêm, khi chuẩn bị lên lầu đi ngủ, thì cháu đột nhiên quyết định đi lấy một miếng thịt bò trong tủ đông dưới tầng hầm. Xuống hầm, cháu thấy có nước chảy trên tường nên gọi thợ sửa chữa đến ngay. Họ phát hiện ra một đường ống nước đã bị vỡ. Nếu cháu không phát hiện ra sớm, tầng hầm nhà con gái tôi đã bị ngập.

Sau sự việc đó, con gái tôi thắc mắc tại sao cháu lại muốn đi xuống tầng hầm khi đã muộn như vậy. Con gái tôi tin chính Sư phụ Lý đã nhắc nhở cháu để tránh cho gia đình cháu bị tổn thất lớn, vì cháu cất giữ nhiều thực phẩm ở tầng hầm.

Năm 2014 lại xảy ra một sự cố khác. Buổi tối trước khi gia đình cháu sang Hồng Kông nghỉ mát, cậu con trai ba tuổi rưỡi của cháu bắt đầu lên cơn sốt. Gia đình cháu đã thử các loại thuốc nhưng không có tác dụng. Họ bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đứa bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và hết sốt. Thế là gia đình cháu được đi nghỉ mát như đã định.

Chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, con rể của tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái út

Con gái út của tôi làm việc ở miền Nam Trung Quốc. Mấy năm trước, một đêm, cháu đột nhiên gọi cho tôi vào khoảng 11 giờ đêm và nhờ tôi cảm tạ Sư phụ Lý. Cháu nói với tôi rằng trên đường về nhà, khi rẽ vào một góc phố, cháu bị một chiếc xe tải chở hàng đã tông vào. Cháu đã bị ngất đi.

Khi tỉnh dậy, con gái tôi thấy có một đám đông đang vây quanh mình. Người lái xe sợ hãi và đề nghị đưa cháu đến bệnh viện. Con gái tôi đứng dậy, không thấy chỗ nào bị thương, ngoại trừ một số vết xước nhẹ. Con gái tôi nói với người lái xe rằng mình vẫn ổn và không cần đến bệnh viện.

Các nhân chứng đã nhìn thấy vụ tai nạn tin chắc rằng con gái tôi không qua khỏi. Nhìn cháu đứng dậy và bước đi, bọn họ đều nói rằng chắc hẳn cháu đã được Thần Phật bảo hộ. Chúng tôi cũng tin vào điều đó, vì con gái tôi luôn mang theo một tấm bùa Đại Pháp trong túi!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/446848.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203105.html

Đăng ngày 27-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share