Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 22-09-2022] Mới đây, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức một khóa học chín ngày, từ ngày 3 – 11 tháng 9, nhằm giới thiệu miễn phí môn tu luyện này tới cộng đồng. Trong số những người đã xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có một số người là người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Singapore và Malaysia. Một số người đến từ Trung Quốc Đại lục và đã biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp thông qua phần mềm vượt tường lửa, trong khi những người còn lại biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại các quốc gia khác.

bf8a0633507e85f113eb6fcf4fc9192a.jpg

Những người tham gia xem loạt video về chín bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

5cc69e8efad17e81079813f4808aebb2.jpg

3131f40f43f31ada9f947875b8df4e2e.jpg

937a32ed3428fe66f81344a6f9b39363.jpg

Học các bài công pháp

Ngoài việc xem các video giảng Pháp, những người tham gia còn được học năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào buổi cuối cùng, họ đã ngồi lại với nhau và thảo luận về những trải nghiệm của họ trong những ngày tham gia khóa học.

ca8dd42444397bdccf4838b43e89ecc8.jpg

Các học viên mới chia sẻ trải nghiệm của họ

Cuộc sống bớt căng thẳng

Ông Khương đã sống bên ngoài Trung Quốc trong nhiều năm. Ông mới chuyển từ Úc đến Singapore khoảng một tháng trước.

Khi còn sống tại Úc, ông Khương đã tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, ông đang gặp phải cú sốc lớn trong cuộc đời và người học viên đã giải thích cách các học viên xử lý những vấn đề như vậy khi tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Khương rất xúc động và quyết định một ngày nào đó sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đến Singapore và tình cờ thấy thông tin về lớp học 9 ngày trên mạng, ông Khương đã rất hào hứng và đăng ký tham gia. “Sau khi tham dự các buổi học, tôi có thể nhìn cuộc sống từ một góc nhìn rộng hơn và mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều”, ông cho biết.

Tẩy tịnh tâm hồn

Anh Trương kể rằng dạo anh còn nhỏ ở Trung Quốc, anh đã xem các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, khi anh ấy khoảng 14 hoặc 15 tuổi, anh đã tìm được phần mềm giúp anh vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ và truy cập tin tức ở nước ngoài. Và anh đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại các học viên tàn bạo đến mức nào chỉ vì niềm tin của họ.

Sau khi chuyển đến Singapore, anh Trương đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp và quan tâm đến việc học môn tu luyện này. Sau khi xem xong loạt bài giảng của Sư phụ, anh đã hiểu rõ hơn về mức độ tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi rất cảm động trước lòng tốt của các học viên khi họ hướng dẫn chúng tôi cách luyện công. Tất cả những điều này đều là những trải nghiệm tuyệt vời, và tâm hồn tôi đã được tẩy tịnh.”

Hạnh phúc khi được trực tiếp thực hành Pháp Luân Đại Pháp

Ông Vương, người đã sống tại Singapore được bốn năm, cho biết năm nay thật đặc biệt vì ông đã học được rất nhiều.

Ông Vương chia sẻ rằng, giống như những người Trung Quốc khác, từ nhỏ ông đã được dạy về tình yêu đất nước và yêu Đảng. Không ai nói với ông rằng Trung Quốc – quốc gia có hàng nghìn năm lịch sử – và Trung Cộng thực chất là hai thực thể khác nhau. Giờ đây, ông hiểu ra yêu Trung Quốc có nghĩa là yêu lịch sử, các giá trị truyền thống và con người của đất nước này. Điều đó khác với việc nghe theo ĐCSTQ một cách mù quáng.

Bằng cách dùng phần mềm để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, ông Vương đã biết được sự thật về vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và những gì ĐCSTQ nói về Pháp Luân Đại Pháp là dối trá. Ông thấy thật vô lý khi các học viên vô tội đã bị bức hại trong 23 năm qua, từ năm 1999.

Ông Vương cảm thấy may mắn khi được biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tham gia khóa học 9 ngày. Nước da của ông được cải thiện và ông cảm thấy có nhiều năng lượng hơn. “Ngay cả khi thức khuya, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đây là một cải biến lớn đối với tôi”, ông chia sẻ. “Tôi rất vui khi được trực tiếp thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Cải thiện cả thân và tâm

Lần đầu tiên ông Trần nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2018, khi ông đang ở Thái Lan. Ông đã liên lạc với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau khi bước vào tu luyện, ông Trần đã trải qua nhiều hiện tượng như được đề cập trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trần cho biết ông đã chú ý đến Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ tuyên bố sẽ bức hại pháp môn này. Ông đã xem nhiều tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp trên truyền hình, đọc những lời dối trá công kích Pháp Luân Đại Pháp trong sách giáo khoa, và nghe mọi người bàn luận. Mãi cho đến khi chuyển ra nước ngoài, ông Trần mới nhận ra những gì ông nghe được ở Trung Quốc đều là tuyên truyền thù hận.

“Sau khi nói chuyện với các học viên và biết được rằng môn tu luyện này giúp cải thiện cả tinh thần và thể chất, tôi nảy ra ý định bước vào tu luyện”, ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng ta một tinh thần thăng hoa hơn và có sức khỏe tốt. Tôi cũng có thể nhìn các sự việc một cách minh bạch hơn.”

Cơ hội quý giá

Anh Lý, nhà thiết kế xây dựng, cùng vợ anh, cô Tạ, đến từ Malaysia. Cô Tạ đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vài tháng trước, anh Lý nhận được thông tin về lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày qua thư, điều đó đã thôi thúc anh đăng ký tham gia. “Những ngày vừa qua thật tuyệt – tôi không thấy mệt mỏi ngay cả khi thức đến nửa đêm”, anh giải thích: “Tôi sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người thân và bạn bè của mình.”

Cô Tạ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào năm 2000 khi cô còn là học sinh trung học. Trong khi đi dạo trong công viên, cô nhìn thấy các học viên đang luyện công và họ đã phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Dù đã chụp lại và đọc nhưng cô vẫn nhầm tưởng là môn dành cho người cao tuổi.

Sau khi nhận được tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 vừa qua, cô Tạ đã vào mạng tìm hiểu và bắt đầu tự học các bài công pháp. Cô rất tiếc khi thấy mình đã bị lỡ khóa học vào tháng 6. Cô liên hệ với các học viên và rất vui khi biết sẽ có một khóa học khác vào tháng 9. “Trước đây làn da của tôi rất lỏng lẻo và đầu gối của tôi bị viêm và đau”, cô cho biết, “Hiện giờ, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều và Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore, nằm gần Ga tàu điện ngầm Kallang, tổ chức khóa học chín ngày miễn phí ba tháng một lần. Khóa học Pháp Luân Đại Pháp tiếp theo sẽ diễn ra trong chín ngày liên tiếp vào buổi tối, từ ngày 3 đến 11 tháng 12 năm 2022, bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ 45 phút.

Vui lòng liên hệ register@falundafa.org.sg để biết thêm thông tin.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/22/449928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/24/203992.html

Đăng ngày 27-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share