Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 27-01-2022] Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, Nhà sách Tianti (Thiên Thê) tại trung tâm thành phố Sydney đã tổ chức các khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Nhà sách Tianti của Sydney nằm ở cảng Darling thuộc trung tâm thành phố, giữa Vườn Trung Hoa và ga xe lửa Townhall. Trong thời gian đại dịch, bất cứ khi nào chính phủ cho phép hoạt động trở lại, Nhà sách Tianti đã luôn là điểm đến cho những người quan tâm đến sức khỏe và cải thiện khả năng miễn dịch của họ.

Nhà sách mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 8 năm 2021. Sau khi thành phố kết thúc thời gian đóng cửa vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, Nhà sách Tianti lại tiếp tục thường xuyên tổ chức các khóa học chín ngày miễn phí.

Video: Nhà sách Tianti ở Sydney tổ chức Khoa học Pháp Luân Đại Phápchín ngày bằng tiếng Trung và tiếng Anh

a92d2267bde880a2e2dd0e006a76cdf4.jpg

Các học viên mới và học viên lâu năm tham gia khóa học chín ngày kính chúc Sư phụ một Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Các học viên mới và học viên lâu năm người Trung Quốc và phương Tây đã chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của họ sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và luyện công. Mọi người đều cho biết họ được hưởng rất nhiều lợi ích và chân thành cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.

c6bc6af1bb35694824c2209d487b152e.jpg

Các học viên mới tham gia khóa chín ngày học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

6b7a8bb562c35ebc77c2e2970c539a47.jpg

Các học viên mới học bài công pháp thứ năm

d5e894994337877a4e5a81b58295e2f9.jpg

Các học viên mới nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trong khóa học chín ngày bằng tiếng Anh

05c032b9411cd882874d842af0f1fb73.jpg

Các học viên mới và học viên lâu năm xem các bài giảng của Sư phụ trong khóa học chín ngày

Doanh nhân trẻ chia sẻ trải nghiệm của bản thân sau khi quay trở lại tu luyện

Từ năm 1996 đến năm 1999, Sư phụ đã đến thăm Sydney vài lần và giảng Pháp ở đó. Hồi đó, Lý Vĩ mới năm tuổi và mẹ của cậu đã có cơ hội nghe Sư phụ giảng. Lý Vĩ tu luyện Đại Pháp đến năm 13 tuổi. Sau đó, anh bị ảnh hưởng bởi sự tụt dốc của xã hội và đã ngừng tu luyện.

17 năm trôi qua, Lý Vĩ giờ đã là một doanh nhân. Anh cho biết mặc dù anh đã ngừng tu luyện Đại Pháp, nhưng trong thâm tâm anh luôn biết rằng Sư phụ vẫn quan tâm và chăm sóc cho anh. Nhìn lại quãng thời gian trước đây, Lý Vĩ nói, “Tôi cảm thấy mình mất phương hướng và nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi rất hoang mang”.

Một tháng trước khi tham dự khóa học chín ngày, Lý Vĩ có cảm giác, “Mình cần phải quay trở lại tu luyện.”

“Tôi không biết tại sao lại có tiếng nói trong tim mình rằng tu luyện là việc nghiêm túc phi thường. Tôi cần phải trở lại tu luyện! ” Khi bác của Lý Vĩ đề cập đến khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, Lý Vĩ nói, “Cháu muốn tham gia, cháu muốn quay trở lại tu luyện!”

Tuy nhiên, một tuần trước khi khóa học bắt đầu, Lỹ Vĩ đã có một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ, “Tôi thấy mình đang ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt, bị nhốt trong một nơi có vẻ như nhà tù.” Anh kể lại rằng một người trông giống như thủ lĩnh muốn tặng anh vài thứ tốt đẹp, nhưng Lý Vĩ đã từ chối và nói: “Không! Tôi đã có Sư phụ rồi! Tôi không thể theo ông được.“ Mặc dù trong giấc mơ Lý Vĩ rất sợ hãi, nhưng khi tỉnh dậy, anh cảm thấy rất vui vì mình đã chọn đi theo Sư phụ và bước trên con đường chân chính.

Bất chấp những trở ngại, Lý Vĩ đã đưa mẹ, bạn gái và em trai đến tham gia khóa học chín ngày bằng tiếng Anh. Bạn gái của anh, Vivian, trước đây thường xuyên gặp ác mộng, nhưng sau khi tham gia khóa học, cô không còn gặp ác mộng và cô không bị mất ngủ nữa. Điều khiến Lý Vĩ hạnh phúc hơn là Vivian cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công mỗi ngày.

Lý Vĩ cho biết, “Sau khi tham gia khóa học chín ngày, tôi cảm thấy nhiều vật chất xấu trong cơ thể đã biến mất. Mỗi lần sau khi luyện công, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, đầu óc minh mẫn và bình thản. Giờ đây tôi cảm thấy tôi đang tràn đầy năng lượng”.

Lý Vĩ cho biết lần này anh muốn tu luyện tinh tấn và dồn hết tâm huyết vào việc giảng chân tướng để có thể giúp nhiều người hơn hiểu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mới thấy rõ ngoài kia còn nhiều điều tồi tệ. Nhiều người trong xã hội còn đang lạc lối. Những người này không biết hướng đi thực sự của cuộc đời mình, giống như tôi trước kia vậy. Hôm nay, tôi rất vui vì tôi có thể trở lại tu luyện. Tôi hiểu con đường mình muốn đi và không còn lạc lõng, hoang mang như ngày xưa nữa”.

“Chuyển Pháp Luân thực sự có thể cứu người”

Mẹ của Lý Vĩ, bà Trác Á, đã chia sẻ về trải nghiệm tuyệt vời của mình khi lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng năm 1996. Bà kể rằng vào thời điểm đó bà đã dành một đêm để đọc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bà nhận ra rằng bà không thể ra khỏi giường. Cổ họng bà đau và bà bị sốt. Con trai bà lúc đó mới bảy tuổi. Khi chồng bà ở ngoài gọi điện về và biết tình trạng của bà, ông ấy nghĩ bà bị bệnh nặng nên đã gọi cho anh trai của bà đến giúp đưa bà đi viện.

Tuy nhiên, khi anh trai của bà biết về tình trạng của bà, ông nói, “Tốt quá, đây là đang tiêu nghiệp. Em sẽ sớm ổn thôi nên không cần phải đi viện đâu.”

Sau khi cúp điện thoại, bà Trác Á nói, “Mối quan hệ anh em chúng tôi rất tốt. Tôi tin những gì anh tôi nói, nên bèn bảo con tôi sau năm phút nữa đến gặp tôi. Nếu tôi không có động tĩnh gì, thì cậu bé có thể gọi bác đến”. Sau đó, bà Trác Á nằm trên giường và nói bằng giọng yếu ớt, “Sư phụ, Ngài mau cứu con với, nếu không con sẽ chết mất.”

Ngay khi bà Trác Á nói xong, bà nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ xuất hiện trước mặt và vẫy tay với bà.

“Tôi thực sự nhìn thấy Sư phụ Lý hiện ra trước mặt tôi. Ngài vẫy tay chào và có một Pháp Luân xoay chuyển qua lại. Tôi đã thấy ba kiếp sống của mình. Tôi thấy rằng tôi đã từng là một người theo Đạo giáo, và anh trai tôi cũng vậy. Sau đó, tôi ngay lập tức bình phục và không còn đau ở đâu nữa. Cơn sốt giảm dần và tôi thậm chí có thể ra khỏi giường. Đúng như lời anh tôi nói, vài phút sau tôi đã bình phục. Tôi lập tức gọi cho anh trai và nói với anh ấy rằng cuốn sách này là chân thực, và thực sự có thể cứu người”.

“Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc hơn nhiều!”

0da0693e097857033ffec7f775359127.jpg

Cô Katie Hunt kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!

Học viên phương Tây Katie Hunt đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi cô xem một bộ phim tài liệu một năm trước. Gần đây cô đã đi châm cứu, và bác sỹ châm cứu khuyên cô tham gia khóa học chín ngày này.

“Khóa chín ngày được tổ chức tốt. Sau khi tham dự khóa học, tôi đã học được nhiều điều mới. Tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất mà Sư phụ giảng là chúng ta phải loại bỏ những chấp trước và suy nghĩ tiêu cực của mình. Trước đây, khi xảy ra mâu thuẫn tôi rất bực bội, tôi thường không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, giờ tôi đã biết cách kiểm soát bản thân. Tôi cũng phát hiện ra rằng sau khi tham gia khóa chín ngày, tôi thậm chí còn cảm thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc hơn,” cô nói.

Cô Katie đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Cô cho biết: “Khi tôi mới bắt đầu đọc cuốn sách này, rất nhiều câu hỏi đã xuất hiện. Nhưng khi tôi tiếp tục đọc, càng đọc, nhiều câu hỏi đã được trả lời. Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ tiếp tục luyện công và đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày vì Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Tôi sẽ giới thiệu Đại Pháp với mẹ tôi và khuyên bà học Đại Pháp”.

Khóa chín ngày mang lại hy vọng về thể chất và tinh thần

Teresa Li, một nhân viên thiết kế đồ họa, lần đầu tiên tham gia khóa chín ngày của Nhà sách Tianti. Cô nói, “Lý do tại sao tôi có thể kiên trì cho đến bây giờ là bởi vì mỗi khi tôi nghe xong bài giảng của Sư phụ, khi về nhà tôi luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi cảm thấy mình tràn đầy động lực và hy vọng. Ngay cả khi trời mưa hoặc đi tàu không an toàn vào thời điểm đó, tôi vẫn kiên trì đến và tham gia khóa chín ngày tại Nhà sách Tianti. Bởi mỗi khi tôi về nhà, tôi có cảm giác rõ ràng rằng tâm trí và cơ thể của tôi một lần nữa được tẩy tịnh và nâng lên một tầm cao mới”.

Cả cha và mẹ cô đều qua đời sớm vì bệnh tim nên Teresa rất muốn nghiên cứu sâu về sự sống và cái chết. Cô đã tìm kiếm trong Phật giáo truyền thống. Khoảng một năm trước, cô Teresa may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau đó, tâm trạng hồi hộp và lo lắng do căng thẳng gây ra của cô đều được cải thiện.

Nhà sách Tianti có trường năng lượng rất tốt

Khi Alice Pan đang là giáo viên tiểu học ở Trung Quốc, cô gặp một cặp vợ chồng cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách quý giá này đã dẫn dắt Alice bắt đầu trên con đường trở về với con người thật của mình vào tháng 8 năm 2018.

Cô Alice, người đến Úc vào đầu năm 2020, đã tham gia khóa chín ngày trực tuyến được tổ chức tại Úc và đã xem video về lớp học chín ngày hai lần ở nhà. Tuy nhiên, sau khi đích thân tham khóa học chín ngày bằng tiếng Trung do Nhà sách Tianti tổ chức, cô cảm thấy hoàn toàn khác. Cô cho biết: “Khi tham gia khóa chín ngày do Nhà sách Tianti tổ chức, tôi cảm thấy đầu óc mình tập trung hơn, tâm trí tĩnh lặng hơn và cơ thể cũng cảm thấy khác hẳn. Có những lúc cơ thể tôi bỗng tràn đầy năng lượng, và như được nâng lên. Đặc biệt, khi tôi xem đến bài giảng thứ ba, tâm trí của tôi trở nên tập trung hơn. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy não của mình hết sức tỉnh táo và đầu cũng nhẹ hơn.”

Cô Alice cho biết, ban đầu, người quản lý của cô muốn cô làm thêm giờ trong khoảng thời gian khóa học được tổ chức. Tuy nhiên, vì nguyện vọng tham gia khóa chín ngày của cô là trong sáng và kiên định nên sau khi biết chuyện, người quản lý không chỉ bỏ ý định giao cô làm thêm giờ, mà thậm chí còn nhắc nhở cô phải về sớm sau giờ làm việc để cô có thể tham gia lớp học đúng giờ.

Cô Alice cảm nhận rằng cô đã được Sư phụ từ bi trợ giúp. Một lần, cô cùng con trai Jack bắt tàu để đi học lớp chín ngày, con tàu tưởng chừng như không kịp nhưng mẹ con cô đã lên được tàu một cách thần kỳ, và họ đã đến Nhà sách Tianti đúng giờ.

Jack nói, “Trường năng lượng của Nhà sách Tianti rất tốt. Cháu tin rằng học ở đó có thể khác với việc xem các bài giảng một mình ở nhà.”

Jack, 12 tuổi, còn cho biết sau khi tu luyện trong Đại Pháp, cậu cố gắng hết sức để hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, dù là ở nhà hay ở trường học.

“Đặc biệt là nguyên lý Thiện và Nhẫn của Đại Pháp đã giúp cháu thay đổi rất nhiều. Bây giờ cháu không còn đánh bạn nữa. Nếu không, cháu biết lớn lên mình sẽ trở thành người như thế nào”.

Jack cũng cho biết: “Giờ đây cháu thấy việc lặng lẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là những công việc mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn như làm mô hình, v.v. Trước đây, khi cháu mất kiên nhẫn, cháu sẽ cảm thấy khó chịu và bế tắc. Giờ tình hình đã tốt hơn nhiều và cháu đã có thể nhẫn được”.

Nhà sách Tianti ở Sydney thường xuyên tổ chức các khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí bằng tiếng Trung và tiếng Anh, nhà sách hoan nghênh mọi người đến và đăng ký tham gia các khóa học này.

Nhà sách Tianti ở Sydney:

Cửa hàng 2, 336 Phố Sussex NSW 2000 (Tòa thị chính), Sydney, Úc

Email : info-Au@tiantibooks.org | https://tiantibooks.org

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198371.html

Đăng ngày 06-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share