Bài viết của Đức Long, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 03-08-2021] Kể từ khi hiệu sách Thiên Thê mở cửa chi nhánh đầu tiên tại châu Âu, đặt tại khu Ivry-sur-Seine thuộc ngoại ô phía Đông Nam thành phố Paris, vào ngày 18 tháng 6 năm nay, hiệu sách đã cung cấp rất nhiều sách cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khắp châu Âu.

Hiệu sách này đã tổ chức lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày lần đầu tiên, kéo dài từ 22-29 tháng 7, năm 2021. Các học viên mới đã cùng các học viên lâu năm xem băng ghi hình Sư phụ Lý giảng Pháp tại Trung Quốc và học các động tác luyện công trong khoá học 9 ngày. Vào ngày cuối cùng khi họ chia sẻ về trải nghiệm của mình, cả học viên mới và các học viên lâu năm đều nói rằng họ đã thu được lợi ích to lớn.

8e536173add2225a3bad28fc254832d1.jpg
Các học viên chăm chú xem băng ghi hình Sư phụ Lý giảng Pháp

24ead6d73b6fabf3b636192de38311cb.jpg
Đọc các bài giảng Pháp

26a179a5233f1c60460ef31dc120c1f5.jpg
Học bài công pháp thứ hai

2561e07817e9ee44732775567360f663.jpg
Một học viên sửa động tác cho người tham gia

8582be8d4e227b23efbcf411ecabae89.jpg
Chụp ảnh nhóm khi lớp học 9 ngày kết thúc

Học viên mới rất vui khi trở thành đệ tử Đại Pháp

Ông Trịnh đến từ Trung Quốc Đại Lục. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, ông vẫn đang ở Đại Lục. Ông nhớ lại: “Khi đó hằng ngày toàn bộ báo chí và TV đều bôi nhọ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không tin họ. Ngược lại, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đang bị phỉ báng một cách bất công, tôi tin rằng những người tu Phật Pháp sẽ không bao giờ làm những việc khiến người ta oán ghét như truyền thông vẫn nói. Tôi chưa bao giờ tin vào những tin tức truyền thông đó.”

Sau khi di cư đến Pháp, ông đã gặp các học viên Đại Pháp và được biết về chân tướng và ông đã rất ủng hộ các học viên. Ông quyết định tìm hiểu thêm. Ông đã bắt đầu xem các chương trình trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân mỗi ngày, đặc biệt là chương trình kể về các học viên bước vào tu luyện như thế nào. Điều đó cũng khiến cho ông muốn bước vào tu luyện.

Khi ông biết tin hiệu sách Thiên Thê mở cửa tại Pháp thông qua tờ báo The Epoch Times, ông rất vui mừng và đã ghé thăm hiệu sách. Ông đã đăng ký tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Trước khi tham gia lớp học, ông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học 5 bài công pháp, ông nói: “Tôi cảm thấy rất tuyệt, đặc biệt là tập bài công pháp thứ tư khiến tôi thấy được thông thấu toàn thân, khắp người cảm thấy ấm và thư giãn.” Ông rất vui khi được trở thành một đệ tử và ông cho biết sẽ tiếp tục tu luyện.

Cảm động bởi các học viên

Vào cuối khoá học 9 ngày, bà Trần đến từ Đài Loan kể về lần đầu tiên tiếp xúc với Đại Pháp. Bà nói: “5 năm trước, tôi ngồi trên xe buýt đi qua một khu vực đông đúc, xe buýt đi chậm lại và tôi nhìn thấy một người phụ nữ châu Á tay cầm tấm biểu ngữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Cô ấy cõng một đứa bé trên lưng, đứa bé tay nắm chặt vào ống quần. Phía trước cô có một tấm bảng thông tin.”

Bà Trần nói: “Tôi thấy rất cảm động. Tôi nghĩ người mẹ này thật đáng kinh ngạc. Quyết tâm mạnh mẽ muốn mọi người biết đến Đại Pháp của cô ấy đã chạm đến tâm tôi. Tôi tự nhủ, mình cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà bắt đầu tìm kiếm trên Internet về môn tập. Bà đã học các bài công pháp và đọc các bài giảng tại nhà. Bà nói: “Những bài giảng của Sư phụ đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Cho dù thế nào tôi cũng sẽ tiếp tục tu luyện.”

Vào ngày 18 tháng 6, bà bật kênh Truyền hình Tân Đường Nhân lên như thường lệ và nghe tin hiệu sách Thiên Thê đã mở cửa ở Pháp. Ngày hôm sau bà đã liên hệ với hiệu sách mà mua một số cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và đăng ký tham gia lớp học 9 ngày. Vào cuối khoá học, bà đã mua vài cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công bằng tiếng Pháp và dự định sẽ tặng chúng cho thư viện ở địa phương để nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Đại Pháp.

Tâm tôi trở nên vững vàng sau khi tham gia khoá học

Tiểu Dương là một sinh viên đến từ Đại Lục. Cha mẹ của anh đã bị bắt và tống giam chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã bắt đầu tu luyện từ khi 10 tuổi. Tuy nhiên, do cuộc bức hại nên anh không sống cùng cha mẹ mà sống cùng bà. Trái tim nhỏ bé bị tổn thương từ nhỏ, khiến anh luôn cảm thấy cô độc và tự khép kín bản thân.

Sau khi tới Pháp, anh đã liên hệ với các học viên sau khi biết tin hiệu sách Thiên Thê mở cửa. Anh rất vui khi đăng ký tham gia lớp học 9 ngày. Trong thời gian diễn ra lớp học, mỗi ngày anh đều tới điểm luyện công tập thể ở Quận 9 tại Paris để luyện các bài công pháp và đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các học viên địa phương. Anh nói mình sẽ giữ liên lạc thường xuyên với các học viên ở Paris và tinh tấn tu luyện.

Trân Trân cũng là một sinh viên đến từ Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ. Khi hiệu sách mở cửa, ngay hôm sau cô đã nhanh chóng tới đó để mua sách. Vào cuối khoá học 9 ngày, cô đã kể về những bức hại mà cha mẹ cô phải chịu đựng ở Trung Quốc. Họ đã bị bắt giữ và bị đình chỉ công tác. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Sau đó họ đã chuyển tới nơi khác sống và tiếp tục tu luyện.

Cô cũng kể về sự việc cả gia đình cô được Sư phụ bảo hộ. Khi đó cô đang học trung học. Sau một ngày làm việc bận rộn, cha mẹ cô đều đã ngủ. Bình thường cô cũng đi ngủ sớm nhưng hôm đó cô không cảm thấy buồn ngủ. Cô đã thức để đọc sách, vẽ tranh. Đến khuya, cô nghe thấy tiếng kim loại va đập ở dưới nhà. Vì nhà cô làm kinh doanh bán hàng đông lạnh, nên dưới nhà có ba chiếc tủ đông cỡ lớn. Cô cảm thấy bất an, liền đánh thức cha cô. Lúc đầu ông nói có lẽ cô nghe nhầm và bảo cô đi ngủ, nhưng sau đó ông quyết định đi kiểm tra xem sao.

Khi xuống nhà, họ đều hoảng sợ khi nhìn thấy đám lửa đang cháy và đang lan đến cầu thang. Vì Trân Trân đã đánh thức cha mình kịp thời nên cả gia đình đã được cứu. Cô nói: Đây quả là một thần tích. Tối hôm đó tôi lại không muốn đi ngủ sớm. Đó là an bài của Sư tôn để bảo hộ chúng tôi.“

Hiệu sách Thiên Thê đã ấn định lịch cho khoá học 9 ngày thứ hai tại Pháp từ ngày 17-25 tháng 8 vào các buổi tối. Hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194449.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share