[MINH HUỆ 7-10-2006] Một thẩm phán của một toà án địa phương tại tỉnh Hà Bắc được chỉ định xử trường hợp một học viên Pháp Luân Công bị giam vì phát tài liệu giảng thanh chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Thẩm phán này đã đọc Chuyển Pháp Luân và các tài liệu in đáng tin khác về Pháp Luân Đại Pháp. Ông rõ ràng đã hiểu rằng tất cả các học viên đều là người tốt và họ chỉ cố làm cho mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Công, và họ đang cứu độ dân chúng. Vì vậy, thẩm phán không kết án người học viên và tuyên bố bản án xử ‘vô tội’.

Một học viên đã nói với thẩm phán về Pháp Luân Công hỏi ông có sợ gặp khó khăn vì đã đi ngược với chính sách của chính quyền không. Thẩm phán trả lời, “Không, tôi chỉ hành động theo lương tâm của tôi. Tôi rất vui là tôi không đi ngược lại bản tính tốt lành hơn của tôi. Xin hãy nói với vị Sư phụ của anh là tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Tôi không muốn kết án các đệ tử của Thầy Lý!”

Tiếp theo cuộc xử án, nhiều nhân viên khác của toà án chuẩn bị một bản báo cáo về trường hợp của các thượng cấp của họ. Ngạc nhiên thay, tất cả họ đều bị khiển trách chỉ trừ vị thẩm phán này. Ông cả không chuẩn bị một bản báo cáo về trường hợp và ông còn được để cho đi sớm hơn các người khác. Các học viên nói với thẩm phán sau đó, “Ông được thưởng, vì ông đã làm một hành động có đức.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/7/139502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/16/79950.html

Đăng ngày 21-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share