Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Ông Đàm Thủ Lễ ở Bắc Kinh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Ông Đàm đã bị truy tố vào ngày 18 tháng 7, hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam quận Thuận Nghĩa và đối mặt với phiên xét xử tại Tòa án quận Thuận Nghĩa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-8-2-minghui-pohai-beijing-tanshouli--ss.jpg

Ông Đàm Thủ Lễ

Ông Đàm (64 tuổi) từng giữ chức Chánh văn phòng của Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc. Trong hơn 23 năm qua, bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã nhiều lần bị bắt và giam cầm 10 năm trong Nhà tù Tiền Tiến.

Bắt giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Ngày 1 tháng 12 năm 1999, ông Đàm bị bắt lần đầu tiên khi đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Hai học viên đi cùng ông là bà Từ Tinh và bà Lý Phượng Cầm cũng bị bắt giữ.

Ba học viên đã bị đưa đến Đồn Công an Tân Nguyên Lý và bị nhốt trong những chiếc lồng sắt. Vào buổi tối, họ bị đưa đến trại tạm giam quận Triều Dương. Vào ngày 29 tháng 12, cảnh sát đã đưa họ trở lại Đồn Công an Tân Nguyên Lý và lại nhốt họ trong lồng sắt. Sau đó ông Đàm và bà Từ đã được thả vào buổi tối, còn bà Lý bị giam thêm một đêm trước khi được phép về nhà.

2022-8-1-beijing-tanshouli_02.jpg

Minh họa tra tấn: nhốt trong lồng kim loại

Kết án 10 năm tù

Cuối năm 2001, ông Đàm đã treo một tấm biểu ngữ trên một tòa nhà đối diện với trụ sở Công an thành phố Bắc Kinh và bị cảnh sát của Đồn Công an Tiền Môn bắt giữ.

Ông bị nhốt trong một trung tâm tẩy não suốt 3 tháng. Chính quyền đã bố trí cảnh sát vũ trang theo dõi ông 24/24. Họ ghi lại mọi hoạt động của ông, bao gồm việc ông đã trở mình bao nhiêu lần và vào thời gian nào trong khi ngủ, ông ngáy vào lúc nào và liệu ông có nói mê hay không.

Vào ban ngày, ông Đàm bị tẩy não. Lính canh ra lệnh cho ông ngồi lên các cuốn sách của Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, họ ngồi lên người ông để ép ông ngồi vào sách. Họ cũng dùng cán chổi lông nhỏ chọc vào tai và mũi của ông, cưỡng chế ông ngồi xổm trong nhiều giờ và dù có mệt đến đâu ông cũng không được ngồi bệt xuống.

Một lính canh tên Nhạc Ái Hoa ngồi trên bụng ông và dùng sức để nhấn mạnh xuống. Nhạc cố gắng kéo tai của ông Đàm ngược lên trên, và ông ta dùng lực mạnh đến nỗi không khiến tai ông Đàm đau khủng khiếp và mặt ông cũng sưng vù lên. Nhạc còn bắt ông Đàm đứng suốt đêm với mũi chạm vào tường. Ông Đàm đã kiệt sức đến mức ngã lăn ra đất.

Ngày 27 tháng 3 năm 2003, ông Đàm bị Tòa án quận Hải Điến kết án 10 năm tù và chuyển đến Nhà tù Tiền Tiến.

Những học viên mới bị đưa vào nhà tù này đều bị quản lý nghiêm ngặt. Các phương pháp tra tấn được sử dụng thường xuyên nhất bao gồm bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ chỉ cao 10 cm trong thời gian dài mà không được cử động và bị cấm ngủ. Mỗi học viên bị giám sát 24/24 bởi 2-4 tù nhân. Các tù nhân này sẽ báo cáo mọi hoạt động trong ngày của các học viên với lính canh để lính canh lên kế hoạch tẩy não họ. Ngay cả sau khi một học viên bị buộc phải tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh vẫn bố trí một tù nhân để giám sát họ.

2022-8-1-beijing-tanshouli_03--ss.jpg

Dụng cụ tra tấn: chiếc ghế đẩu nhỏ

Khi quản lý nghiêm ngặt kết thúc, lính canh sẽ chuyển những học viên không từ bỏ Pháp Luân Công đến một phòng cách ly và xích họ lại. Sau đó các học viên sẽ bị bắt phải đứng cả ngày, trừ khi sử dụng nhà vệ sinh. Tù nhân cũng theo dõi họ suốt ngày đêm.

Liên tục sách nhiễu và bắt giữ

Sau khi ông Đàm được trả tự do, ông vẫn phải đối mặt với sự sách nhiễu và bắt giữ liên tục, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị lớn hoặc các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, cảnh sát đã lục soát nhà ông Đàm (ngày kỷ niệm bắt đầu cuộc bức hại) và nhốt ông trong hai tuần. Sau đó ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục bị bức hại.

Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 2016 (5 ngày trước ngày kỷ niệm mang tính lịch sử sự kiện 10.000 học viên kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công) và lục soát nơi ở của ông Đàm. Mặc dù ông Đã thoát khỏi vụ bắt giữ đó vì không có ở nhà khi cảnh sát đến, song cảnh sát vẫn định vị và bắt ông vào khoảng giữa trưa, vì cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động và dò ra vị trí của ông.

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, ông Đàm lại bị bắt khi đang đi qua một nhà ga xe lửa. Sau một tháng bị giam trong trại tạm giam Hoài Nhu, ông bị đưa đến trung tâm tẩy não ở quận Triều Dương vào ngày 8 tháng 4. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và được thả một ngày sau đó.

Lần bắt giữ tiếp theo của ông Đàm xảy ra vào tối ngày 28 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát tịch thu 2 máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của ông. Sau đó ông lại đưa đến trung tâm tẩy não sau một thời gian bị giam trong trại tạm giam quận Triều Dương.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202735.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share