Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2022] Một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang thụ án 8,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đã bị từ chối thăm thân trong 4 năm qua, sau khi bà cho gia đình thấy những thương tích do bị tù nhân đánh đập.

Gần đây, gia đình bà Trương Vĩ biết rằng bà đã bị tra tấn thường xuyên kể từ khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào mùa xuân năm 2016. Hiện bà đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi tuyệt thực trong vài tháng để phản bức hại. Nhà tù tiếp tục từ chối yêu cầu thăm thân từ phía gia đình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và kết án

Tối muộn ngày 18 tháng 4 năm 2015, hơn 1.000 cảnh sát ở Đan Đông đã được điều động để bắt giữ các học viên địa phương.

Chỉ riêng tại thành phố Đông Cảng (một thành phố cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý của Đan Đông), hơn 20 học viên và người nhà của họ đã bị bắt. Trong số họ có bà Trương cùng 10 người khác đã bị Tòa án thành phố Đông Cảng xét xử chung từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 12 năm 2015.

Không ai trong số các thành viên gia đình của các học viên được phép tham dự phiên tòa. Phòng xử án chật kín người đến xem xét xử được sắp xếp bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại). Ba luật sư đại diện cho các học viên đã bị chấp hành viên đưa ra khỏi phòng xử án.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, thẩm phán đã kết án các học viên từ 4 đến 11 năm, trong đó bà Trương bị kết án 8,5 năm. Vu Toàn Hải, tân bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đông Cảng, là người đứng sau định đoạt các bản án này.

Tra tấn trong nhà tù

Mùa xuân năm 2016, sau khi bà Trương bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, bà đã liên tục bị đánh đập vì kiên định đức tin của mình.

Một người biết rõ nội tình cho hay anh/cô ấy đã gặp bà vào tháng 3 năm 2017, bà bị thương nặng ở lưng và không thể đi lại bình thường. Toàn bộ tóc của bà đều chuyển sang màu xám và khuôn mặt của bà đã già đi đáng kể. Để hồi phục, bà Trương bắt đầu luyện công (luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công) hàng đêm kể từ tháng 6 năm 2017. Để trả đũa, các lính canh và tù nhân đã đánh đập bà.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, khi chồng và mẹ của bà Trương đến thăm bà, bà đã cho họ xem những vết sẹo và vết bầm tím trên cánh tay và vai của bà do bị tra tấn. Ngay khi bà yêu cầu chồng mình gửi đơn tố cáo tù nhân Lưu Lệ-thủ phạm đã gây ra hầu hết các vết thương cho bà, một lính canh đã ngắt điện thoại và kết thúc cuộc gặp.

Kể từ đó, các lính canh đã không cho phép gia đình vào thăm bà.

Theo một nguồn tin khác, lính canh Lưu Vũ đã đối xử với bà Trương một cách tồi tệ nhất. Kể từ năm 2017, cô ta đã từ chối cung cấp chăn ấm mùa đông và cũng lấy đi áo khoác và các loại quần áo ấm khác của bà. Vào ban ngày, cô ta còng tay bà Trương để ngăn bà luyện công.

Bà Trương cũng bị đánh đập và chửi bới liên tục. Vào tháng 7 năm 2019, ngay cả sau khi luật sư đến thăm bà và khiếu nại về sự ngược đãi mà bà phải chịu đựng, lính canh vẫn chỉ cho bà ăn một bữa mỗi ngày.

“Sự tra tấn mà bà Trương đã phải chịu đựng là vượt quá khả năng tưởng tượng và không thể chịu đựng được đối với hầu hết mọi người. Nó quá đáng sợ. Bà ấy thật đáng thương”.

Gia đình bị từ chối việc thăm nom

Khi Tết Nguyên đán 2020 (ngày 25 tháng 1 Dương lịch) đến gần, mẹ của bà Trương (đã ngoài 80 tuổi) lại càng nhớ mong con gái hơn bao giờ hết. Người phụ nữ cao niên này đã cùng với con gái và con trai khác của mình vượt hàng trăm dặm đến nhà tù. Nhưng dù họ có cố gắng thuyết phục lính canh thế nào đi chăng nữa, thì yêu cầu thăm thân của họ vẫn từ chối, với lý do rằng bà Trương vẫn đang luyện Pháp Luân Công trong tù. Gia đình ôm theo nỗi đau buồn trở về nhà.

Giữa tháng 10 năm 2020, một lính canh gọi cho con gái của bà Trương. Họ nói rằng bà đang tuyệt thực và họ đang tiêm dinh dưỡng cho bà.

Đến tháng 5 năm 2022, lính canh đã gọi điện lại cho con gái bà và nói rằng bà Trương vẫn đang tuyệt thực.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, anh trai của bà Trương đã gọi điện đến nhà tù để hỏi về tình hình của bà. Ông ấy nói rằng ngay cả khi nhà tù không cho phép họ đến thăm bà, thì ít nhất họ cũng nên cho họ xem một đoạn video ghi hình bà. Người lính canh trả lời điện thoại nói rằng để quay video như vậy thì phải có chỉ đạo từ cấp trên.

Tối hôm sau, người lính canh đó gọi điện lại và nói rằng bà Trương đang bị bức thực trong bệnh viện. Thay vì cung cấp video về bà, nhà tù yêu cầu gia đình quay video lại cảnh họ thuyết phục bà Trương ăn uống trở lại. Người lính canh nói thêm rằng nếu bà ấy có “thái độ tốt”, họ có thể xem xét việc thăm nom.

Lúc 3:30 sáng ngày 27 tháng 7, vì lo lắng cho tình hình của bà Trương, anh trai, hai chị em gái và chồng của bà đã rời nhà và lái xe đến nhà tù. Tại văn phòng tiếp tân của nhà tù, họ phát hiện ra rằng tên của bà Trương không có trong danh sách thăm thân. Một người lính canh cho biết bà đang bị quản lý nghiêm ngặt và sẽ không ai được phép vào thăm.

Quản lý khu Triệu Lệ Na đã nhanh chóng có mặt. Sau khi nói chuyện với gia đình hơn một giờ, bà ta khẳng định rằng họ sẽ không cho phép gia đình vào thăm hoặc quay video về bà Trương.

“Pháp Luân Công bị cấm bên ngoài nhà tù, không chỉ ở đây.” Bà ta nói rằng việc bà Trương tập Pháp Luân Công trong nhà tù và gây rắc rối cho họ là một hành vi vi phạm nghiêm trọng. Bà ta nói thêm rằng chỉ cần bà Trương ngồi yên trong xưởng và không luyện công, bà ta thậm chí còn có thể đề nghị miễn cho bà Trương lao động khổ sai. Nhưng nếu bà Trương vẫn kiên quyết, họ phải trừng phạt bà theo quy định.

Gia đình bà Trương nói với Triệu: “Chúng tôi biết bà ấy đã tuyệt thực trong nhiều tháng. Bà ấy ăn rất ít hồi tháng 6 năm 2022. Chúng tôi chỉ muốn được tận mắt xem tình hình của bà ấy như thế nào; bằng không, chúng tôi sẽ lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy tính mạng của bà ấy. Đã 4 năm kể từ khi chúng tôi gặp bà ấy lần cuối cùng. Làm thế nào bà có thể đảm bảo rằng bà ấy được an toàn ở trong nhà tù? Ngày hôm nay chúng tôi phải được gặp bà ấy. Chỉ khi chúng tôi được gặp nhau, chúng tôi mới có thể thuyết phục bà ấy ăn trở lại”.

Triệu thừa nhận rằng bà Trương đang rất hốc hác và yếu ớt vì tuyệt thực. Nhưng bà ta nhấn mạnh một lần nữa rằng họ không thể được gặp bà. Gia đình cảnh báo Triệu không được xúi giục tù nhân đánh đập bà Trương, bằng không họ sẽ đâm đơn kiện. Lúc đó là vài giữa trưa, nên Triệu kết thúc cuộc trò chuyện và đi nghỉ trưa.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Triệu Lệ Na (赵丽娜), lính canh của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: + 86-15542236486
Bạch Huy (白 晖), lính canh của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: + 86-15698805921
Bạch Húc (白旭), lính canh của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh: + 86-15698806303

Bài liên quan:

Vợ bị tra tấn trong tù, người chồng kiện các hung thủ bức hại

Kiên trì luyện công ở trong nhà tù, bà Trương Vĩ đã không được gặp thân nhân trong bốn tháng

Hai chị em bị cầm tù vì đức tin, yêu cầu thăm nom của gia đình nhiều lần bị từ chối

Hai chị em ở tỉnh Liêu Ninh bị cầm tù và tra tấn bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Tòa án Đan Đông vi phạm thủ tục pháp lý khi xét xử 11 học viên Pháp Luân Công

43 cư dân tại Đan Đông bị bắt giữ trong đêm vì là học viên Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/447085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202736.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share