Bài viết của Giáp Đinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2022] Tôi đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng cho mọi người trong đại dịch. Nhà của tôi bị lục soát. Tôi bị giam ở một thành phố khác và được thả vài ngày sau đó mà không ký bất kỳ tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp nào hay phản bội bất kỳ học viên nào.

Tôi cảm thấy buồn khi nhìn thấy cảnh lộn xộn ở nhà mình do cảnh sát lục soát. Bản thân tôi đã không tu tốt và khiến Sư phụ phải thất vọng. Nhưng những cảnh sau đó đã khiến tôi ngạc nhiên: tập tiền giấy có in thông điệp chân tướng bị bỏ lại. Chất sáp chống thấm nước tôi quét lên tờ tiền đang phát sáng mềm mại dưới ánh nắng. Những tờ tiền một nhân dân tệ nằm rải rác trên mặt đất, và không thiếu một tờ nào. Tôi tin rằng Sư phụ từ bi và vĩ đại đã bảo hộ chúng vì trên đó có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một cậu thanh niên tên là A Băng, 26 tuổi, bị viêm túi mật tại trại tạm giam. Một lính canh nhà tù đã đưa cho anh ta một viên thuốc bí ẩn và bụng cậu ta trở nên vô cùng đau đớn sau khi uống viên thuốc. Một người tên là Lão Tôn, người mà tôi đã giảng chân tướng, đã hô lớn: “Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu anh! Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiên-Nhẫn hảo!’” A Băng đồng ý và nhẩm hai câu trên. Thật ngạc nhiên, viên lính canh không phản ứng gì mà chỉ im lặng quan sát. 10 phút sau, A Băng hồi phục và bắt đầu ăn.

Một cậu thanh niên tên Tiểu Lượng là một sinh viên đại học bị giam giữ vì đánh nhau. Cậu ta đã chết lặng khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống cho Pháp Luân Công. Tôi đã giải thích Pháp Luân Công là gì, lợi ích của việc thực hành môn tu luyện và sự phổ biến của pháp môn trên toàn thế giới. Cậu ấy không cầm được nước mắt, khóc: “Cuối cùng tôi đã tìm được rồi. Thế giới tâm linh u ám của tôi đã thấy được ánh sáng. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý đã cử một thiên thần đến cứu tôi. Pháp Luân Đại Pháp đến vì chúng ta, vì chúng sinh. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cậu ấy đã từ bỏ ý định trả thù sau khi được thả. Cậu nói rằng cậu sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi được thả.

Một người đàn ông tên là Tiểu Ba đã bị giam giữ vì tội gian lận điện thoại di động. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy vào ngày anh ấy sắp được thả. Nước mắt anh không ngừng lăn dài trên má. Quê hương anh bị ngập lụt do xả nước không thông báo từ một hồ chứa ở thượng nguồn khiến 200 người chết. Anh ấy nói: “Nếu người dân ở quê tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì đã không có nhiều người chết như vậy. ĐCSTQ là ác ma. Anh hãy đến gặp tôi khi được thả. Cảm ơn.”

Một ngày trước khi được trả tự do, tôi đã giúp một tù nhân khác tên Tiểu Trương thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi nói với anh ấy: “Tôi sẽ về nhà vào ngày mai. Anh có duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi anh có thiện niệm đối với Đại Pháp, anh sẽ được phúc báo.”

Anh ấy nói: “Hãy nhớ giúp tôi đăng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày.”

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202143.html

Đăng ngày 18-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share