Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 19-03-2022] Bà Janett sống ở Gothenburg, Thụy Điển từng bị ung thư hai năm trước. Năm 2019, bà đã trải qua cuộc phẫu thuật và hóa trị nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Phần cơ thể chịu ảnh hưởng của hóa trị khiến bà khổ sở và sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi.

Bốn năm nhanh chóng trôi qua và bà Janett nói rằng mình đã có một góc nhìn mới về cuộc sống. Bà đã hoàn toàn hồi phục căn bệnh ung thư và cảm thấy được tái sinh. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Phải chăng bà thật sự tìm được “linh đan diệu dược”?

95b7185fbd6cf84a8043377b8505d0ef.jpg

Bà Jannet có một góc nhìn mới về cuộc sống sau khi hoàn toàn phục hồi bệnh ung thư

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Janett giải thích về sự chuyển biến của mình. “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Đó là một phép màu và tôi vô cùng biết ơn về điều này”, bà nói với một nụ cười. “Tôi đã từng tìm kiếm phương pháp nâng cao tinh thần bản thân từ những năm tôi 20 tuổi. Tôi ở nhiều nơi và thử nhiều điều khác nhau nhưng tôi luôn thất vọng. Khi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất phấn khích. Hóa ra cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy thứ mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu”.

Bà Janett là một giáo viên có hàng chục năm kinh nghiệm. Bà có hai con trai và hai cháu gái. Bà làm việc chăm chỉ và sống một cuộc sống viên mãn. Nhưng khi bà bị chẩn đoán ung thư buồng trứng, cuộc sống của bà đã bị đảo lộn.

“Tôi trải qua ca phẫu thuật vào năm 2019, tiếp theo đó là ba đợt hóa trị trong hơn ba tháng. Khi bác sĩ đề xuất lần thứ tư, tôi gần như sụp đổ! Cả tâm lẫn thân tôi đều kiệt quệ. Vì vậy, tôi đã từ chối”, bà Janett nói rằng không còn niềm tin vào Tây y nữa. Bà trở nên bi quan và rối bời.

Khi tình hình của bà trở nên mất hy vọng thì may mắn lại đang chờ đợi bà. Ngay sau đó, bà Janett đã tìm thấy bác sĩ Vương ở một phòng khám Trung y là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Được sự giới thiệu của bác sĩ Vương, bà Janett đã tham gia lớp học chín ngày xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Lớp học được các học viên hướng dẫn vào năm 2020.

Trải nghiệm khó quên

Bà Janett không thể giấu nổi niềm vui khi chia sẻ lại cảm nhận của mình trong khi tham gia lớp học vào hai năm trước. “Khóa học được tổ chức vào tháng 2 năm 2020. Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời và chứng kiến sự thần kỳ và năng lượng phi thường của Pháp Luân Đại Pháp”.

ac4b3ce753cb6dc37b642ee457c29695.jpg

Các học viên tham dự lớp học chín ngày. Bà Jenett đứng thứ hai ở hàng hai từ trái sang

Bà Janett nhớ lại: “Khi tôi ngồi ở đó, tôi quên hết mọi đau đớn và những rắc rối. Trong ngày đầu tiên, thậm chí trước khi bắt đầu mở video, tôi cảm nhận rõ ràng năng lượng ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi”.

“Trong suốt chín ngày đó, tôi cảm nhận nguồn năng lượng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, tinh thần ngày một tốt hơn và cuối cùng, tất cả những thứ không thoải mái đều biến mất. Tất cả những thứ xấu trong cơ thể tôi được thanh lọc và tôi cảm thấy thuần tịnh từ trong ra ngoài. Tôi cảm thấy tuyệt vời – cảm giác mà tôi không có trước cả khi mắc bệnh. Đó là trải nghiệm hạnh phúc và tươi đẹp mà tôi không bao giờ quên”.

“Sau khi tham gia lớp học chín ngày, tôi nhận ra rằng tất cả sự bất hạnh và đau khổ mà tôi đã trải qua là đang chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tôi rất vui vì mình có duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi biết ơn mọi điều mà Sư phụ Lý đã làm cho tôi”.

Sự bảo hộ từ bi của Sư phụ

Bà Janett cũng kể rằng, sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã hiểu ra căn nguyên của những vấn đề sức khỏe của con người là do nghiệp lực và khi chúng ta chịu đựng là đang hoàn trả nợ nghiệp.

“Khi tôi trải qua cơn đau và tiêu nghiệp, tôi cảm nhận rằng Pháp thân của Sư phụ đang ở ngay cạnh tôi, bảo hộ tôi trong suốt thời gian đó. Tôi cảm thấy được xoa dịu và rất hạnh phúc”.

“Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện, các triệu chứng ung thư của tôi có vẻ như lại trở lại và tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Một ngày, cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi: tôi nhìn thấy rất nhiều thứ màu đen được gói trong một cái túi rác. Tôi hiểu rằng rác này là thứ bất hảo đang được vứt đi và đó là Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể”.

Cảnh tượng mà Sư phụ Lý cho bà thấy sự hy vọng và tín tâm. Bà đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ bao quanh thân thể. Với sự giúp đỡ và gia trì của Sư phụ Lý, bà đã nhanh chóng vượt qua khổ nạn này. Sau đó, bà trở nên thư thái và hạnh phúc.

Bà nói: “Trải nghiệm cá nhân tôi đã chứng thực điều Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân và tôi tin mọi điều Ngài nói là đúng. Tôi sẽ cố gắng đồng hóa với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp”.

Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn sau khi thay đổi quan niệm

Bà Janett nói rằng bà chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống thường nhật, luôn hướng nội tìm và bù đắp những thiếu sót. Điều này giúp bà cải thiện tất cả khía cạnh trong cuộc sống và công việc. Đặc biệt là khi ở cùng với gia đình mình và khi bà nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, bà cảm thấy bình hòa và thư thái.

Trước khi bắt đầu tu luyện, bà Janett là giáo viên với hàng chục năm kinh nghiệm, thường luôn hướng đến việc sửa đổi người khác. Con trai cả của bà có sự nghiệp thành đạt, đã kết hôn và có con. Vì vậy bà không lo lắng về cậu ấy nữa nhưng bà lo lắng về cậu con trai nhỏ hơn.

“Vì để giúp cháu, tôi đã cố gắng khuyên và động viên cháu chăm chỉ học tập nhưng lại phản tác dụng. Cháu đã làm tôi thất vọng. Tôi thường chỉ trích cháu và thậm chí mất cả bình tĩnh”.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà bắt đầu đối chiếu Pháp với hành vi của mình, tìm ra những chấp trước của bản thân và cố gắng loại bỏ nó. “Khi sự từ bi và nhẫn nại tăng lên, con trai nhỏ của tôi dần thay đổi. Năm nay cháu đã vượt qua bài thi và được nhận vào một ngôi trường trung học tốt”.

Bà nói rằng các con giống như tấm gương phản chiếu rất nhiều chấp trước của bà. “Tôi thường không thích cha tôi đã khắt khe như thế nào khi tôi còn nhỏ. Từ khi trở thành một học viên, tôi có thể thấu hiểu ông ấy. Giờ đây tôi thăm hỏi và chăm sóc cho ông. Ông ấy rất hạnh phúc về điều này. Tôi cũng phụ thuộc vào chị gái mình. Khi nhận ra điều này, tôi đã quy chính lại hành vi của bản thân. Tôi bắt đầu quan tâm đến chị ấy hơn. Tôi không còn làm phiền chị nếu tôi có thể tự mình xử lý vấn đề. Giờ đây, mối quan hệ của chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn trước”.

Bà Janett không chỉ phục hồi về sức khỏe mà còn trở nên bình hòa và mối quan hệ với gia đình được cải thiện hơn. Gia đình chị gái cũng nói rằng bà hoàn toàn khác biệt. Mọi người mà bà quen biết đã đích thân chứng kiến năng lượng phi thường của Đại Pháp và biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn tiếp diễn từ năm 1999 đến nay.

Mong ước của bà Janett

Theo bác sĩ Vương từ phòng khám Trung y, sau khi bà Janett tham gia lớp học chín ngày, bà không cần phải điều trị thêm lần nào nữa. Giờ đây, mỗi lần lớp học được tổ chức tại địa phương thì bà Janett đều đi bất kể thời tiết như thế nào. Giống như các học viên Đại Pháp khác, bà tham gia các hoạt động giảng chân tướng khác nhau và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Bà Janett nói rằng: “Không một ngôn từ nào, tôi không thể tìm thấy một từ nào có thể diễn tả sự tôn kính và biết ơn của tôi đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi muốn chia sẻ với cả thế giới về trải nghiệm kỳ diệu của bản thân mình. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đến tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, thực sự phân biệt đúng sai và lựa chọn con đường nhân sinh tươi sáng cho bản thân trong thế giới phức tạp và rắc rối này”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, và học 5 bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã coi sự phố biến nhanh chóng của môn tu luyện này thành mối đe dọa đến tư tưởng vô Thần của ĐCSTQ nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã ban hành lệnh cấm đối với môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 23 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/440220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/21/199613.html

Đăng ngày 02-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share