Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 26-04-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi tôi 24 tuổi. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt ở tuổi 22, và trong hầu hết thời gian tôi phản ứng tốt với thuốc, tôi cũng đã gặp phải các triệu chứng tiêu cực đáng kể (một biểu hiện thông thường của bệnh tâm thần phân liệt). Nó thể hiện ở việc tôi không giao tiếp nhiều, chán nản, rất trầm lặng và thu mình, ít động lực và thờ ơ.

Mặc dù có thể nói rằng phải mất một thời gian để tôi hoàn toàn nắm bắt và hiểu được bản chất của thiền định và tu luyện, nhưng tôi sớm bắt đầu nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa của các triệu chứng tiêu cực của mình là sống cuộc sống bận rộn vội vàng, không tự ý thức về bản thân, và đầy những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã sớm cải biến tôi, và tôi trở thành một người hòa đồng hơn, biết tập trung vào hiện tại, hay nói chuyện [giao tiếp] rành mạch thay vì một người nghiện công việc, không biết cách dừng lại và suy ngẫm về các vấn đề cá nhân và cuộc sống.

Tôi cũng dần bắt đầu quý trọng vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Điều khiến tôi cảm thấy bị thu hút nhất về văn hóa truyền thống là mỗi từng bộ phận của nó – có thể là ngôn ngữ có nội hàm, đồ ăn hoặc cách thưởng thức đồ ăn cũng như cách đồ ăn được sử dụng cho những lễ hội đặc biệt – về cơ bản là mang mọi người tụ họp cùng nhau, giúp họ sống chậm lại và hoàn toàn hiện diện. Tôi nhận thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc sâu sắc hơn so với tính chất rất hời hợt của văn hóa phương Tây vốn chú trọng hướng ngoại. Văn hóa truyền thống Trung Quốc dường như tập trung vào nội hàm và vẻ đẹp bên trong.

Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi không dễ tiếp thu môn tu luyện và có vẻ khá khó hiểu không rõ tại sao tôi lại tập một thứ cơ bản là của Trung Quốc thay vì gắn bó với nguồn gốc Công giáo của mình, để phù hợp với cách tôi được nuôi dạy. Tuy nhiên, do tôi có những họ hàng cũng mắc bệnh tâm thần phân liệt, nên những người thân trong gia đình tôi đã chứng kiến tôi thay đổi tốt hơn lên rất nhiều về khả năng tự lập, hoạt động xã hội và năng lực trí tuệ so với họ, kể từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn mê lạc nữa. Họ cũng đã chứng kiến hành trình cá nhân của tôi từ lúc bị tách rời khỏi cuộc sống cho đến bây giờ đã hoàn toàn hòa đồng trở lại.

Đáng chú ý là, tất cả các thành viên trong gia đình tôi giờ đây hoàn toàn quý trọng Pháp Luân Đại Pháp và vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc được thể hiện qua các buổi biểu diễn Shen Yun.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/26/200057.html

Đăng ngày 09-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share