Bài viết của học viên mới tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2022] Tôi may mắn đắc Pháp vào nửa cuối năm 2020. Vì những ám ảnh và hoang mang về xã hội người thường, tôi đã bỏ lỡ mấy cơ hội đắc Pháp sớm hơn. Nhưng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) đã không bỏ rơi tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Lần đầu tiên tôi xem các video giảng Pháp của Sư phụ là vào mùa hè năm 2020. Nhiệt độ lúc ấy là 38 độ C, nhưng khi nghe bài giảng thứ nhất, cơ thể tôi dần trở nên ớn lạnh; tất cả các khớp đều đau nhức, và hơi lạnh toát ra, mặc mấy lớp áo rồi mà vẫn lạnh. Hôm sau, sự mệt mỏi và nhịp tim bất thường đã biến mất. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác nhẹ nhõm, lâu lắm rồi không có được cảm nhận ấy. Một học viên nói tôi thật may mắn khi được Sư phụ chăm sóc sớm như vậy trong tu luyện.

Thực ra, tôi không biết được Sư phụ chăm sóc nghĩa là gì, nhưng tôi nhận ra đây hẳn là một điều tốt. Khi bắt đầu học Pháp, tôi cảm thấy Pháp này thật quý báu, và tôi thật may mắn đắc được. Tôi học Pháp hàng ngày và thường luyện công theo video hướng dẫn. Mặc dù không luyện công thường xuyên, nhưng tôi luôn cảm thấy có một sợi dây kéo tôi làm những việc cần làm.

Tìm động lực để kiên trì tu luyện

Bởi vì người học viên đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi không ở gần nhà tôi, nên tôi không có ai để chia sẻ về các vấn đề trong tu luyện. Tôi biết có Sư phụ và Đại Pháp trong tâm thì tôi không đơn độc trong hành trình tu luyện. May mắn thay, tôi đã truy cập được trang web Minh Huệ. Đọc các bài chia sẻ thể ngộ của các đồng tu đã trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của tôi.

Hầu như ngày nào tôi cũng truy cập trang web Minh Huệ và đọc nhiều bài viết. Có người chia sẻ về những trải nghiệm thần kỳ, có người chia sẻ những kỷ niệm tu luyện quý giá. Với người mới bắt đầu tu luyện như tôi, các bài viết giúp tôi nhận ra rằng, chỉ cần kiên định tu luyện thì một ngày nào đó tôi sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn.

Một số bài viết chia sẻ cách vượt qua ma nạn và đề cao tâm tính, v.v. Chúng giúp tôi nhận ra các học viên đã đề cao như thế nào bằng cách đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những kinh nghiệm này thực sự quý giá đối với tôi. Mặc dù hiện tại tôi đang độc tu, nhưng tôi biết mình không cô độc.

Sư phụ từ bi cũng đang chăm sóc tôi. Một lần, trong lúc ngồi thiền, tôi nhìn thấy rõ một vực thẳm khổng lồ trên bầu trời. Vô số người vô thức tiến về phía vực thẳm sau khi đi theo sự cám dỗ của tà ác. Họ không nhận ra họ sắp chết. Lúc đó, tôi mới hiểu được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu những người này. Điều đó nhắc nhở tôi rằng đệ tử Đại Pháp cần phải làm tốt ba việc, vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm và ra ngoài nói với mọi người về chân tướng cuộc bức hại.

Tìm và tu bỏ chấp trước

Sau khi học Pháp, tôi thấy mình còn rất nhiều thiếu sót. Tôi cứ tưởng mình đã tốt rồi và hiếm khi nhận ra mình có vấn đề. Hướng nội, tôi mới nhận ra mình còn nhiều thiếu sót – tôi bắt đầu chán ghét bản thân vì đã hành xử quá tệ.

Có những vấn đề dễ nhận thấy nhưng lại thật khó bỏ. Nhưng cuối cùng, chúng cũng bị loại bỏ. Ví dụ, tật đố là chấp trước đầu tiên tôi phát hiện ra. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe một đồng nghiệp ở khoang bên cạnh khoe là được lòng sếp. Tôi lẩm bẩm: “Có gì mà khoe? Cô ấy là người ồn ào nhất, cáu kỉnh nhất trong cả văn phòng.“ Sau đó, tôi nhận ra mình đang tật đố, và tôi cần phải loại bỏ nó.

Tôi cũng phát hiện ra những chấp trước khác mà tôi coi nhẹ, như chấp trước vào danh và lợi. Tôi cảm thấy người tu luyện không nên đầu tư vào cổ phiếu, vì vậy, tôi đã bán hết cổ phiếu của mình. Nhưng tài khoản của chồng tôi vẫn còn một số cổ phiếu, và tôi không sao rời mắt khỏi những biến động trong tài khoản của anh ấy. Như thế với việc bản thân tôi đầu tư vào cổ phiếu có gì khác đâu?

Một ví dụ khác là tâm hiển thị. Lần đầu tiên giảng chân tướng, tôi rất hay trích dẫn Pháp cao tầng trong Chuyển Pháp Luân, khiến mọi người rất khó tiếp nhận. Càng nhiều người không muốn nghe, tôi lại càng muốn thuyết phục; Tôi nghĩ, điều tốt đẹp thế này mà các vị không muốn nghe là sao. Rồi một hôm, một câu xuất hiện trong đầu tôi: Bạn đang chứng thực Pháp hay chứng thực bản thân? Tôi nhận ra những việc mình đang làm thật nực cười.

Chúng sinh đang chờ đợi nghe chân tướng

Là một học viên mới, tôi phải chật vật để làm sao có thể tinh tấn trong việc học Pháp. Vì vậy, quá trình giảng chân tướng của tôi đã phản ánh trạng thái học Pháp của tôi – kết quả không ổn định. Khi học Pháp tốt, tôi thường nói chuyện trực diện với mọi người, và dù tôi không nói nhiều, nhưng mọi người thường sẵn lòng lắng nghe.

Tôi đã có thể giảng cho một số người về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng họ thường do dự khi làm tam thoái do bị ảnh hưởng của thuyết vô thần mà ĐCSTQ nhồi nhét hơn 70 năm qua. Họ không tin vào sự tồn tại của Thần, mà chỉ quan tâm đến một cuộc sống ổn định. Có những người thậm chí còn nghĩ tôi tham gia vào một nhóm phản động và khuyên tôi đừng “đùa với lửa”, bởi vì ĐCSTQ thực sự có thể làm hại tôi, nói chung là đủ kiểu nhận định kỳ quặc. Nếu không học Pháp tốt, thì tôi không thể giảng chân tướng hiệu quả và giúp những người này thực sự hiểu chân tướng.

Tôi đã rất ấn tượng khi biết nhiều học viên có thể thuyết phục mười mấy, thậm chí mấy chục người làm tam thoái mỗi ngày. Đồng thời, khi làm không tốt, tôi cảm thấy tồi tệ. Đôi khi, tôi chỉ có thể giúp một, hai người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Có lần, có hai, ba người từ chối làm tam thoái. Tôi thấy tiếc vì không bắt kịp yêu cầu của Sư phụ và có chút nản lòng. Nhưng khi mở trang web Minh Huệ và đọc thấy bao nhiêu học viên tinh tấn đã làm tốt, tôi nghĩ: “Tại sao mình không thể hoàn thành thệ ước tiền sử của mình và cứu độ chúng sinh?”

Sư phụ khích lệ tôi

Có lần, tôi bị hai người từ chối liên tiếp. Tôi cảm thấy hơi nản, và tự hỏi liệu mình có nên dừng lại và học Pháp trước rồi mới lại ra ngoài giảng chân tướng không. Nhưng tôi có một cuộc hẹn vào buổi trưa nên tôi quyết định đi theo kế hoạch.

Tôi đến gặp hai đồng nghiệp cũ, trong đó một người là chuyên gia công nghệ. Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi không trò chuyện nhiều. Khi tôi đang nghĩ làm sao để bắt chuyện, người đồng nghiệp trẻ nói: “Năm ngoái, tôi không đọc tin trong nước nữa vì toàn là giả hết, thế là tôi lên mạng bằng cách vượt tường lửa Internet.”

Tôi nghĩ đây là an bài của Sư phụ, vì vậy tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp một cách tự nhiên, và hai người họ chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, người đồng nghiệp trẻ nói thêm: “Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp vì tôi hay đọc tài liệu của các học viên. Tôi nghĩ họ ngay chính và nói rất hay.”

Sau khi tôi giải thích lý do của việc tam thoái, người đồng nghiệp trẻ hỏi cậu ấy có thể làm tam thoái ở đâu. Khi tôi giải thích cậu ấy có thể công bố trên trang web của Epoch Times, cậu ấy nói đã biết cách tìm và đăng nhập còn thành thạo hơn tôi. Cậu ấy nói sẽ bàn vấn đề này với vợ và muốn giúp cô ấy cùng làm tam thoái. Người đồng nghiệp kia xuất thân từ một gia đình quan chức chính phủ. Cô ấy không nói nhiều, nhưng cũng hiểu chân tướng và lập tức làm tam thoái. Cô cho biết cô sẽ nói với gia đình về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà.

Giảng chân tướng cho Phật tử tại gia

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp một số Phật tử tại gia hay tín đồ Phật giáo. Nhưng vì họ chịu ảnh hưởng của tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ và chưa hiểu Pháp Luân Đại Pháp, nên càng khó hiểu chân tướng hơn. Một số Phật tử mà tôi biết nghĩ vị Phật trong tín ngưỡng của họ có thể bảo hộ họ nên không cần tam thoái. Đã thế, họ còn cố gắng thuyết phục tôi đi theo tín ngưỡng của họ.

Một đồng nghiệp ở công ty tôi là một Phật tử sùng kính, hay dùng các thuật ngữ Phật giáo khi nói chuyện. Vì không thuyết phục được các Phật tử trước đây nên tôi không tự tin giảng chân tướng cho anh ấy. Nhưng tôi nhớ Sư phụ đã giảng rằng đệ tử Đại Pháp nên làm tốt ba việc. Làm sao tôi có thể lựa chọn khi giảng chân tướng. Vì vậy, sau khi thảo luận về công việc, tôi cứ vô tư nói chuyện về Phật giáo và Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói anh đã đọc Chuyển Pháp Luân ở nhà một giáo viên cách đây rất lâu. Dù không tu luyện, nhưng anh cũng không phản đối. Anh cũng không đồng ý với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Anh nói, anh không phải là đảng viên của ĐCSTQ, nhưng đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thanh niên Tiền phong, và muốn tôi giúp thoái xuất khỏi các tổ chức này. Đồng thời, khi về nhà anh sẽ khuyên vợ anh làm tam thoái. Tôi nhận ra cơ hội này cũng là do Sư phụ an bài, và chúng sinh đã chờ đợi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho họ.

Khi không tu luyện tinh tấn, tôi không giảng chân tướng được tốt. Đôi khi, tôi gặp khó khăn hoặc lựa chọn người để giảng chân tướng, thay vì tự tin đi thẳng vào vấn đề. Nhưng Sư phụ luôn khích lệ và ủng hộ tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc và tuân theo lời dạy của Ngài. Một lần nữa, con xin tạ ơn Sư phụ!

Tôi bước vào con đường tu luyện muộn. Mặc dù thể ngộ về Pháp của tôi còn nông cạn, và còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi biết đây là dịp phơi bày các chấp trước và đề cao tâm tính của mình. Tôi sẽ nỗ lực hết sức!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/438975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202514.html

Đăng ngày 16-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share