Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-06-2021] Là phóng viên của Euronews tại Afghanistan, Maryam Shahi đã từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm. Mặc dù không bị thương về thể xác bởi những vụ nổ và súng đạn xung quanh, nhưng cô đã bị sang chấn tâm lý trong nhiều năm. Họa vô đơn chí, khi đại dịch COVID ập đến, cô lại có các triệu chứng giống như cảm mạo trong suốt ba tháng.

Trong những ngày khó khăn nhất đó, cô Maryam đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội. Câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một người bị nhiễm COVID khiến cô tò mò về phương pháp luyện tập này. “Tôi đã được truyền cảm hứng bởi câu chuyện đó,” cô nhớ lại. “Cứ như thể khi đã bước tới tận cùng của nhân sinh, tôi lại nhìn thấy một cánh cửa mở ra một tương lai mới.”

Cô Maryam muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình.

(Tiếp theo Phần 1)

Có được cuộc sống mới

Ngay sau khi cô Maryam bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bạn bè của cô đã nhận thấy những thay đổi tích cực của cô. “Nước da của tôi trông tươi tắn và trẻ trung hơn và khuôn mặt tôi không còn vẻ mệt mỏi và căng thẳng như trước nữa. Điều mà bạn bè tôi không biết là nỗi muộn phiền chất chứa trong lòng tôi cũng đã biến mất,” cô nhớ lại. “Trong một thế giới mà tôi cảm thấy tất cả sắp kết thúc, đột nhiên mở ra một cách cửa. Tôi đã trải nghiệm được hạnh phúc thực sự.”

Cô Maryam cảm thấy may mắn khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Nếu nhân loại có thể lấy đạo đức làm cơ sở để đề cao phẩm hạnh và quan niệm của con người, như thế thì văn minh của xã hội nhân loại mới có thể lâu dài, và Thần tích cũng sẽ xuất hiện trở lại nơi xã hội nhân loại”. (Luận NgữChuyển Pháp Luân)

Thế giới quan của cô đã thay đổi. Khi bước ra khỏi nhà, cô không còn chỉ nhìn thấy những con đường bụi bặm và bầu trời tối tăm. Đột nhiên, đường phố, cây cối, cửa hàng và người qua lại dường như tươi sáng hơn. “Mọi thứ trông đẹp đẽ và tiếp thêm sinh lực cho tôi như thể môi trường xung quanh tôi đã có một cuộc sống mới,”cô giải thích.

Gia đình và bạn bè được phúc báo

Ấn tượng với nhân sinh quan mới mẻ, tích cực của cô, một số bạn bè của cô Maryam cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai người bạn thân của cô đã bắt đầu tu luyện. “Một trong số họ đã thử các phương pháp điều trị sinh sản trong nhiều năm mà không thành công. Vấn đề của cô ấy đã được giải quyết ngay sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện,” cô nói.

“Một người bạn thân khác cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi và em gái tôi đã sống cùng cô ấy cho đến khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan. Trong ba đợt bùng phát COVID, tôi và bạn học viên của tôi không hề bị nhiễm bệnh,” cô nói. Mặc dù em gái của cô Maryam không tu luyện, nhưng cô ấy đã được hưởng phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp và cũng không bị nhiễm virus.

“Trong thời gian đó, tôi nhận được tin rằng một người bạn mà tôi đã biết từ vài năm trước hiện cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã giúp tôi và bạn tôi tham gia nhóm học Pháp trực tuyến,” cô nói.

Buông bỏ chấp trước

d91ec101089141e9b2cb25ad6cfeb0a3.jpg

Maryam Shahi rất biết ơn những lợi ích và sự bảo hộ mà mình nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp có nghĩa là luôn điều chỉnh bản thân chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. “Sau khi bước vào tu luyện, trái ngược với những suy nghĩ trước đây của bản thân, tôi nhận ra rằng mình có nhiều chấp trước cần phải từ bỏ,” cô giải thích. Vì vậy, cô bắt tay vào việc xác định và loại bỏ từng chấp trước.

Cô cũng đã có một số trải nghiệm thú vị. “Một đêm nọ, tôi thấy mình trong một chiếc ô tô và người tài xế đang đưa tôi đến một thế giới khác. Một cô gái trẻ ngồi cạnh tôi. Tôi không nhận ra cô ấy và hỏi: ‘Cô là ai?; Cô ấy trả lời: ‘Tôi đã chờ đợi 20 năm để tu luyện Đại Pháp,’” cô Maryam nói.

Cô không biết rằng việc di chuyển từ không gian này sang không gian khác lại dễ dàng như vậy. Sau đó, cô nhìn thấy một người đàn ông rất trẻ với hình tượng của một vị Phật, mặc trên mình một chiếc áo cà sa màu ngọc bích, trong thoáng chốc chiếc áo đã đổi thành màu hồng. “Tôi đã nghĩ hẳn người ấy là Sư phụ của chúng tôi, Ngài Lý Hồng Chí. Sư phụ đã dẫn chúng tôi đến một thế giới khác, nơi có nhiều đệ tử Đại Pháp đang đứng ở các độ cao khác nhau trên một ngọn núi. Một số người, giống như tôi, không ở trên cao và đang đứng trên mặt đất,” cô tiếp tục. “Các đệ tử Đại Pháp có thể dễ dàng giao tiếp bằng thần giao cách cảm từ bất kỳ độ cao nào trên ngọn núi mà họ đứng. Dù là một đám đông lớn, nhưng không cần loa hay thiết bị âm thanh, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện được với nhau.”

Cô Maryam cảm thấy rằng đây là một sự khích lệ. “Ấn tượng của tôi là Sư phụ đã chấp nhận tôi là đệ tử của Ngài,” cô giải thích. “Hôm nay tôi đã hiểu được rằng ai có thể trở thành một học viên Đại Pháp, người đó quả thực vô cùng may mắn và cần phải thực sự nghiêm túc đối đãi với sứ mệnh của bản thân.”

Được Sư phụ bảo hộ, an toàn rời khỏi Afghanistan

d98b3a97428aba881cdc9afef0f68574.jpg

Khi ở Bồ Đào Nha, cô Maryam (đầu tiên bên phải) đã nỗ lực chia sẻ với người dân về Pháp Luân Đại Pháp

Do tình hình chính trị bất ổn ở Afghanistan, cô Maryam đã quyết định rời đi vào tháng 8 năm 2021. Khi đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha đã cử một số binh sĩ đến cổng Abby của sân bay Kabul để đưa cô, em gái và bạn của cô vào sân bay. “Người tập trung quá đông và áp lực quá lớn, đại sứ quán Tây Ban Nha yêu cầu chúng tôi đeo khăn quàng cổ và áo khoác màu đỏ và vàng để họ có thể nhận dạng chúng tôi. Tôi cũng gửi một bức ảnh chụp bản thân mình đang đứng trong đám đông để cho những người lính Tây Ban Nha biết chúng tôi đang ở đâu,” cô kể lại.

Cô Maryam nhớ ra rằng giám đốc truyền thông đang phụ trách cô đã khuyên họ nên đứng cạnh bức tường để những người lính có thể dễ dàng tiếp cận họ. “May mắn thay, cùng lúc đó chúng tôi bị xô đẩy từ vị trí giữa đám đông vào góc tường do áp lực gia tăng,” cô chia sẻ. “Có nhiều người đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy chân của mình.” Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra giữa đám đông với nhiều người thiệt mạng và bị thương, có lẽ phải tới hàng trăm người. “Những người khỏe hơn giẫm đạp lên những người yếu hơn để thoát ra ngoài, trong khi chúng tôi trú ẩn cách vụ nổ một mét cạnh bức tường,” cô viết. “Chúng tôi đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Nhiều xác chết trôi trong cống, và hàng trăm xác chết chất đầy vỉa hè. Những người hấp hối và bị thương đang rên rỉ.“

Kế hoạch rời khỏi Afghanistan qua sân bay Kabul do đó đã bị hủy bỏ hoàn toàn. “Khi chúng tôi trở về nhà, trong tình trạng chỉ cách cái chết vài bước chân, tôi nghĩ rằng cái chết đã theo đuổi tôi trong nhiều năm, nhưng đã không thể lấy mạng tôi,” cô Maryam tiếp tục. “Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã được Sư phụ cứu hết lần này đến lần khác.”

Với sự giúp đỡ của giám đốc truyền thông, kế hoạch đã thay đổi thành tiến vào Iran qua biên giới đất liền. Trong hai tuần ở lại chỗ của cha mình ở Iran, cô Maryam đã chia sẻ trải nghiệm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình và phước lành mà cô nhận được. “Tôi đã chiếu một đoạn video giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ và chị cả của tôi. Một trong những anh trai của tôi, em gái út và chị cả của tôi bắt đầu quan tâm đến việc luyện công và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân,” cô nói.

Biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Vào tháng 9 năm 2021, ba người họ đã đến Bồ Đào Nha thành công. Cô Maryam rất cảm ơn sự giúp đỡ của Sư phụ. Nhìn lại những ngày nguy hiểm đó, cô không khỏi thắc mắc tại sao mình không bị mất mạng.

“Có phải máu của tôi quan trọng hơn những người đã hy sinh? Hay họ đã không có một đấng cao hơn trông chừng họ hoặc lắng nghe tiếng nói của họ?” Cô tự hỏi. Một buổi sáng sau khi thức dậy, cô nhận ra có một con bọ cạp ở cạnh gối của mình nhưng cô không bị sao cả. “Từ trải nghiệm đó, trong những ngày hoang mang đó, tôi đã rút ra một điều rằng Sư phụ đã thấy được suy nghĩ của chúng tôi. Câu chuyện của tôi là bằng chứng cho thấy sự sống và cái chết là vấn đề thuộc về định mệnh,” cô nói.

Tôi nhớ những gì Sư phụ đã giảng:

“[Nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì”.

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Trong những năm trước và sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhiều lần thoát khỏi cái chết,” cô nói. “Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không còn sống đến ngày hôm nay.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/3/444106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/6/201707.html

Đăng ngày 22-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share