Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây ở Úc

[MINH HUỆ 22-05-2022] Sư phụ giảng:

“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Làm thế nào mà các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới chúng ta lại không thể đồng thời cùng nhau phát chính niệm dù chỉ năm phút trong suốt những năm qua?

Tôi cảm thấy xấu hổ rằng mình đã góp phần làm cho việc phát chính niệm toàn cầu của chúng ta chưa phát huy hết được hết tác dụng vì tôi đã để bản thân bị phân tâm hết lần này đến lần khác. Tôi muốn thừa nhận và phơi bày điều này để khích lệ bản thân và những học viên khác tiến bộ hơn.

Vì chính niệm phối hợp của chúng ta rất uy lực, nên không thể tránh khỏi việc cựu thế lực sẽ bằng mọi cách cản trở chúng ta. Gần đây, tôi nhận thấy rằng cựu thế lực đã sử dụng “linh cảm” để can nhiễu tôi.

Về linh cảm, Sư phụ giảng:

“Vậy hỏi tại sao lúc ấy linh cảm đến? Bởi vì lúc đại não con người đang được chủ ý thức khống chế, càng dùng đại não nhiều thì nó khống chế càng chặt, phó ý thức càng không tiến nhập vào được.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

“Có người nghĩ: ‘Chúng ta vận dụng phó ý thức để sáng tạo ra những giá trị [vật chất] cho chúng ta, đưa xã hội nhân loại phát triển; thế có được không?’ Không được! Tại sao? Bởi vì những sự việc mà phó ý thức biết được cũng rất có hạn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đang viết một bài chia sẻ và tôi muốn tìm một đoạn Pháp cụ thể nhưng không thể nhớ đủ nội dung để tìm kiếm hiệu quả. Tôi đã nhờ một vài học viên khác giúp đỡ nhưng vẫn không tìm ra được. Tôi quyết định rằng nếu tôi có ý định tìm, tôi sẽ làm, nhưng nếu không tìm được, thì đành vậy thôi. Tôi gạt việc đó ra khỏi tâm trí mình.

Sư phụ giảng:

“Xã hội ngày hôm nay đã đến thời cuối cùng rồi, hết thảy những biểu hiện xấu tệ kia đều không tránh khỏi.” (Hãy tỉnh)

Một ngày sau, tôi bắt gặp một bài báo phản ánh một số hiện tượng xấu đang xảy ra trong xã hội nhân loại thời điểm này. Đó là thông tin sai lệch và có thể đánh lừa nhiều người. Tâm tôi đau đớn.

Vào lần phát chính niệm toàn cầu tiếp theo, tôi rất quyết tâm giúp Sư phụ loại bỏ tà ác và tôi có cảm giác rằng mình đang phát chính niệm rất mạnh mẽ, nhưng sau đó tôi đột nhiên nhớ ra một vài từ khóa trong đoạn Pháp mà tôi đang tìm kiếm. Những dòng chữ hiện lên trong đầu tôi như thể chúng đột nhiên được chèn vào đó.

Tôi lập tức bị mất tập trung. Tôi đang ngồi trên ghế văn phòng cùng máy tính xách tay để trên bàn trước mặt nên tôi ngừng phát chính niệm và gõ các từ vào thanh tìm kiếm. Khi đoạn Pháp chính xác mà tôi đang tìm kiếm xuất hiện, tôi cảm thấy vui mừng và hài lòng.

Tôi rất vui, tôi chép đoạn Pháp ngắn đó và gửi nó cho các học viên đã giúp tôi tìm. Vài phút sau, một trong số các học viên trả lời rằng: “Bạn có quên phát chính niệm không?” Tôi rất xấu hổ. Hóa ra tôi đã nhắn tin cho cô ấy trong thời gian phát chính niệm toàn cầu.

Theo nhận thức của tôi, không sinh mệnh chính nào lại cấp linh cảm cho tôi trong thời gian phát chính niệm toàn cầu.

Đối với cựu thế lực, việc tôi phát hiện ra đoạn Pháp đó gây hại ít hơn cho chúng so với việc tôi phát chính niệm mạnh mẽ.

Sư phụ giảng rằng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Sau đó, tôi nhận ra rằng điều này đã xảy ra với tôi trước đây trong khi phát chính niệm vào những lúc tôi đang viết một bài chia sẻ kinh nghiệm. Và lần nào tôi cũng ngu ngốc đến mức ngừng phát chính niệm để ghi chép lại linh cảm.

Bây giờ tôi cảnh giác với điều này và sẽ cố gắng làm tốt hơn.

Đây chỉ là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của bản thân thôi. Có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/441423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202139.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share