Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2022] Sư phụ dạy chúng ta tu luyện Đại Pháp của vũ trụ. Chúng ta thực sự đi theo con đường Đại Đạo. Khi chúng ta không ngừng đồng hóa với các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, nhân sinh quan của chúng ta sẽ thay đổi. Suy nghĩ của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn, không vòng vo hoặc suy tính như người thường — trí huệ của chúng ta sẽ được khai mở.

Một hôm khi đang học Pháp, tôi đọc được đoạn:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm; ở nơi lợi ích cá nhân, gặp khi mâu thuẫn giữa người với người, thì liệu có thể coi thường coi nhẹ những chuyện ấy được hay không—đây là vấn đề then chốt.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Từ “coi nhẹ” cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra, chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường, và những thứ trước mắt như lợi ích cá nhân, mâu thuẫn và chức vị không phải là những điều chúng ta theo đuổi. Là người tu luyện, chúng ta nên buông bỏ chấp trước vào chúng, “coi thường coi nhẹ những chuyện ấy”.

Ngộ ra điều này, tôi bèn nhớ lại mâu thuẫn với một đồng tu. Tôi nghĩ mình sẽ phải xem nhẹ nó, và quả thực cơn giận của tôi liền trôi đi như một cơn gió. Sau đó, tôi nghĩ về một người đã nợ tôi hơn một tháng tiền thuê nhà. Tôi cũng đã có thể xem nhẹ và buông bỏ nó. Bằng cách suy nghĩ này, những điều phiền muộn đã trở nên bớt quan trọng hơn.

Tôi nghĩ về việc đánh giá hiệu quả công việc tại cơ quan sắp tới, và sau khi tự khích lệ bản thân coi nhẹ điều đó, nó cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Tiếp theo, tôi nghĩ về những khuyết điểm của con mình, và tôi cũng thực hiện tương tự.

Tóm lại, giờ đây tôi có thể vận dụng thể ngộ về Pháp lý “coi thường coi nhẹ những chuyện ấy” để giải quyết những việc liên quan đến lợi ích cá nhân của tôi.

Khi tôi nhận ra điều này, tôi cảm thấy như mình đang ở nơi cao nhất của căn phòng, và cơ thể tôi nhẹ nhàng và xinh đẹp. Tôi tin mình đã trải nghiệm được cảm giác tuyệt vời khi hòa tan trong Pháp!

Thông qua việc đề cao nhận thức và chân chính tiếp thụ Pháp lý này, tôi đã ngộ thêm hàm ý của Sư phụ khi Ngài giảng: “Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’” (Chương I, Đại Viên Mãn Pháp)

Quả thật, những lời tưởng chừng như đơn giản này lại có thể chỉ đạo chúng ta tu luyện. Nếu chúng ta có thể xem nhẹ mọi thứ, thì chẳng phải chúng ta đã vượt qua cảnh giới của người thường sao?

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/29/445567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202837.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share