Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2022] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Vương Lượng, một cư dân ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (gần 50 tuổi), đã bị cầm tù 17,5 năm vì kiên định đức tin của mình. Ông phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo tại khu 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, và đã có thời điểm tưởng chừng như ông không thể sống sót.

Án tù 10 năm

Lần đầu ông Vương Lượng bị kết án tù 10 năm vào năm 2004 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào tháng 4 năm 2004. Kể từ khi ông vào tù đến tháng 6 năm 2005, các tù nhân ở khu 11 thường ngược đãi thân thể và chửi rủa ông. Họ cấm ông ngủ, dùng thắt lưng da để quất vào người ông và dùng giày để đánh vào mặt và đầu ông. Các ngón chân của ông bị gãy xương và móng chân cũng bung ra sau khi tù nhân dùng ghế đập vào chân ông.

Sau đó, ông Vương bị chuyển đến khu 2 của nhà tù. Lính canh đã giam ông trong phòng biệt giam và còn cấm ông ngủ. Ông bị lính canh bỏ đói và nhiều lần bị ngã khiến chấn thương ở đầu. Tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm và cưỡng bức ông lao động nặng nhọc cường độ cao trong nhiều giờ mà không được trả công.

Có lần, lính canh đã xúi giục 7 tù nhân đánh đập ông Vương khiến chân của ông bị sưng lên nghiêm trọng và móng chân bị bung ra.

2011-4-13-minghui-jinanevils--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa phương thức tra tấn: Nhốt trong lồng sắt

Ông Vương còn bị nhốt trong lồng sắt và phơi dưới ánh nắng như thiêu như đốt vài ngày trong mùa hè mà không được cung cấp nước uống. Ông đã được trả tự do vào ngày 2 tháng 5 năm 2013.

Án tù 7,5 năm

Ngày 21 tháng 3 năm 2016, sau 3 năm mãn hạn án tù đầu tiên, ông Vương bị bắt một lần nữa. Nửa năm sau, ngày 20 tháng 9 năm 2016, ông bị Tòa án Quận Trương Điếm đưa ra xét xử và sau đó bị kết án 7,5 năm tù. Ông bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào ngày 9 tháng 2 năm 2017.

Trưởng khu 11 Lương Kính Đạt đã tổ chức lễ chào cờ hàng ngày và buộc tất cả phạm nhân phải tham dự cũng như bày tỏ lòng kính trọng với lá cờ của ĐCSTQ.

Ngày 1 tháng 1 năm 2022, khi đang diễn ra lễ chào cờ, ông ta yêu cầu tất cả những người đang bị giam giữ phải tuyên thệ dâng hiến cuộc đời cho ĐCSTQ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã từ chối tuân thủ, khiến Lương rất tức giận. Ông ta lệnh cho thuộc hạ của mình chọn ra 8 học viên không tuyên thệ và cưỡng chế họ trải qua “giáo dục yêu nước”.

Trong khi đang mở những video tuyên truyền, tù nhân Lý Minh Lượng bất ngờ túm cổ áo của ông Vương và lôi ông vào nhà vệ sinh. Lý cùng 3 tù nhân gồm Vương Chí Dũng (không có họ hàng với ông Vương), Tôn Hữu Đạt và Quế Khả Thu đánh vào ngực, lưng và đầu ông. Vương Chí Dũng còn bóp vùng kín của ông Vương. Ông bị đau toàn thân và không thể trở mình trong khi ngủ.

Các phương thức tra tấn khác mà các học viên Pháp Luân Công ở khu 11 phải chịu đựng gồm sốc điện bằng dùi cui, đốt người bằng bật lửa và đánh vào mạn sườn bằng thanh sắt.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Lương Kính Đạt (梁敬达), trưởng khu 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông: +86-18053102072
Trần Thước (陈烁), phó trưởng khu 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông
Trịnh Kiệt (郑杰), giáo đạo viên khu 11 của Nhà tù Tỉnh Sơn Đông
Thì Cường (时强), linh canh tù
Diêm Phi (闫飞), lính canh tù
Vương Đống (王栋), lính canh tù
Vương Thanh Mậu (王青茂), lính canh tù

(Thông tin liên lạc các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cựu trưởng khu giam giữ bức hại tàn bạo học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/446050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202332.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share