Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2022] Bà Hoàng Chinh, một bác sỹ Trung y về hưu 80 tuổi, đã bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Đến ngày 24 tháng 7, bà nhận được thông báo rằng bà sẽ sớm bị bỏ tù.

Chồng bà Hoàng, ông Hồ Chí Lương, vì quá sợ hãi sau khi chứng kiến vợ mình liên tục bị bức hại mà suy giảm sức khỏe. Sau đó bị mất khả năng lao động và nằm liệt giường từ nhiều năm trước. Việc người vợ chăm sóc cho mình sắp phải ngồi tù, thì điều đón chờ ông đang là một tình cảnh bi thảm.

Vụ bắt giữ

Bà Hoàng sinh sống ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Trước kia bà từng là bác sỹ Trung y của Bệnh viện Trung y Tô Châu. Mặc dù bản thân là bác sỹ, song bà phải vật lộn với Hội chứng Meniere. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phục hồi sức khỏe.

Trong những năm qua, bà đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Chính quyền thường bố trí người ở bên ngoài nhà bà để theo dõi bà. Nhiều người thân và bạn bè của bà đã bị tra hỏi khi họ đến thăm người chồng ốm yếu của bà.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, cảnh sát lại bắt giữ bà Hoàng tại nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà.

Trong khi bị thẩm vấn tại Đồn Công an Đào Hoa Ổ, bà Hoàng từ chối trả lời mọi câu hỏi. Bà đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát, nhưng họ từ chối lắng nghe. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại vào lúc nửa đêm và đưa bà về nhà.

Phiên tòa

Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Tòa án Ngô Giang thông báo tới bà Hoàng rằng bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 24 tháng 1. Vào ngày xét xử, không một thành viên gia đình hoặc bạn bè nào của bà được phép tham dự phiên tòa. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Công tố viên cáo buộc bà Hoàng “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Luật sư của bà biện luận rằng công tố viên đã thất bại trong việc chỉ ra điều luật cụ thể nào đã bị thân chủ ông phá hoại theo cáo buộc và thân chủ của ông đã phá hoại nó như thế nào.

Bà Hoàng cũng tự làm chứng trong phần biện hộ của mình. Bà khẳng định bản thân không vi phạm bất gì luật gì trong việc sở hữu các sách và tài liệu Pháp Luân Công. Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Hiến pháp cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của mỗi công dân.

Bà nói thêm rằng khi bà còn làm việc trong bệnh viện, mỗi bác sỹ đều lấy hoa hồng từ các công ty bán buôn thuốc hoặc công ty dược, có thể lên tới gần 5.000 Nhân dân tệ mỗi tháng trong khi lương của họ chỉ khoảng 1.000 Nhân dân tệ. Hồi đó, mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn khi hai con của bà còn đang đi học và tài chính gia đình eo hẹp, nhưng bà đã ngừng nhận hoa hồng sau khi tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn.

Thẩm phán cho dừng phiên tòa mà không tuyên phán quyết.

Bốn tháng sau, thẩm phán đã kết án bà Hoàng 3,5 năm tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 5.

Kháng cáo bị bác bỏ

Bà Hoàng đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tô Châu. Bà đã bốn lần đi tới tòa án cấp cao hơn trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 15 tháng 5, nhưng tòa đã từ chối nhận đơn kháng cáo trực tiếp từ bà và yêu cầu bà phải gửi nó qua đường bưu điện.

Ngày 23 tháng 5 (bốn ngày sau khi bà gửi đơn kháng cáo qua đường bưu điện), bà lại đến tòa án để hỏi về vụ việc của mình. Nhân viên tiếp tân khẳng định rằng trên hệ thống của họ không có thông tin về vụ việc của. Bà gọi điện cho tòa án, nhưng không ai bắt máy. Sau đó nhân viên tiếp tân yêu cầu bà nộp một bản sao đơn kháng cáo của bà cho tòa sơ thẩm và bà đã làm như vậy.

Ngày 13 tháng 6, bởi không hề nhận được phản hồi nào từ cả hai tòa án nên bà Hoàng đã viết thư cho thẩm phán đã xét xử và kết án bà là Nhâm Viên Hàng, hối thúc ông ta chuyển đơn kháng cáo của bà lên tòa án cấp cao hơn. Đến ngày 16 tháng 6, Nhâm trả lời rằng mình đã gửi tài liệu cho bà qua đường bưu điện.

Ngày 5 tháng 7, tòa án cấp cao hơn xác nhận rằng họ đã tiếp nhận vụ án của bà. Bà đã trình bản tuyên bố bào chữa của mình.

Ngày 15 tháng 7, cảnh sát đã triệu tập bà Hoàng. Bà đi tới đồn công an và gặp hai viên chức tòa án cấp cao hơn là trợ lý thẩm phán Đinh Bồi Triết và thư ký tòa án Đái Dực. Họ tiết lộ rằng hai thẩm phán Tân Dĩ Xuân và Ngô Kế Hoa đã được chỉ định để xử lý vụ việc của bà.

Ngày 20 tháng 7, Đinh và Đái đã liên lạc với bà Hoàng và đưa cho bà quyết định bác bỏ kháng cáo của bà từ tòa án cấp cao hơn. Ngày 24 tháng 7, bà đã nhận được một lá thư từ Tòa án Ngô Giang, thông báo rằng phán quyết của bà đã có hiệu lực và bà sẽ bị đưa đến nhà tù để thi hành án. Không rõ tại thời điểm hiện tại bà đã bị bỏ tù hay chưa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Nghiêm Tô Yến (严苏燕), cảnh sát của Đồn Công an Đào Hoa Ổ: +86-18100689231
Tân Dĩ Xuân (辛以春), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp Thành phố Tô Châu: +86-86-512-68220949
Nhâm Viễn Hàng (任远航), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Ngô Giang

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ 79 tuổi phải đối mặt với bị truy tố vì đức tin của mình, gia đình bị sách nhiễu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/447479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202806.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share