Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2022] Bà Hứa Kế Mai (một cư dân ở huyện Quan, tỉnh Sơn Đông) gần đây đã bị kết án 15 tháng tù sau khi bị bắt giữ hai tháng vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hứa không phải là người duy nhất trong gia đình bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai trong số ba người con của bà cũng bị bắt giữ trong khoảng thời gian giống với bà. Con trai của bà đã lâm vào tình trạng nguy kịch và hiện đang bị tước quyền thăm hỏi của gia đình. Con gái bà buộc phải sống phiêu bạt sau khi cô trốn thoát khỏi nhà giam.

Ngoài ra, cuộc bức hại cũng khiến chồng bà Hứa bị bệnh tim và ông đã qua đời vào năm 2005.

Sự đau khổ của gia đình

Chồng bà Hứa (ông Chu Tử Minh) là một bác sỹ Trung y nổi tiếng trong thị trấn. Họ đã có hai con trai và một con gái. Mặc dù bản thân là một bác sỹ, nhưng ông không thể trị khỏi bệnh của mình và bà Hứa.

Bà Hứa bị tăng sản đốt sống cổ, khiến lượng máu và oxy cung cấp lên não không đủ và một số tế bào não đã bị hoại tử. Ông Chu phải chật vật với bệnh tim mạch vành và nhồi máu cơ tim nghiêm trọng. Bệnh suy tĩnh mạch chân của ông cũng rất nhiêm trọng.

Mùa xuân năm 1995, hai vợ chồng bà được giới thiệu Pháp Luân Công. Trong vài ngày, các bệnh của cả hai người đều biến mất và họ đã phục hồi sức khỏe.

Sau khi chứng kiến thay đổi của họ, con trai (anh Chu Xuân Bảo) và con gái (Chu Xuân Linh) của họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau 4 năm cuộc bức hại bắt đầu, hai vợ chồng cao niên đã bị sách nhiễu không ngừng, lục soát nhà và tống tiền. Cảnh sát trưởng địa phương đã ngẫu nhiên gọi điện cho họ và yêu cầu ông Chu đưa tiền. Đôi khi, hai vợ chồng ông còn bị đưa tới đồn ông an vào nửa đêm để thẩm vấn. Đôi khi, người này bị bắt giữ trước khi người kia được trả tự do.

Áp lực tinh thần của cuộc bức hại đã giáng đòn nặng lên ông Chu. Bệnh tim được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công của ông tái phát lại và ông đã qua đời ở tuổi 63 vào năm 2005.

Một năm sau, bà Hứa chuyển đến Bắc Kinh ở cùng con gái. Bởi nói với mọi người về Pháp Luân Công, nên bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Thuận bắt giữ và kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ (tỉnh lân cận).

Bà Hứa trở về quê ở Sơn Đông sau khi được trả tự do vào năm 2008. Mùa xuân năm 2010, bà bị bắt giữ lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án 1 năm tù. Bởi bà bị huyết áp nguy hiểm trong Trại tạm giam huyện Quan, nên bà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Hứa bị bắt giữ lần nữa vào năm 2017 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu 7.000 nhân dân tệ từ nhà của bà. Bà đã bị kết án một năm tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam. Bà bị nhiễm bệnh lao và phải ở trong bệnh viện nhà tù sáu tháng cho tới khi kết thúc thời gian thụ án.

Bởi phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nên bà Hứa lại bị bắt giữ vào cuối năm 2020. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại do trại tạm giam tứ chối tiếp nhận bà vì huyết áp cao, cảnh sát vẫn trình hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát và tìm cách truy tố bà.

Tòa án huyện Quan đã ban hành trát bắt giữ bà vào đầu năm 2021. Sau khi biết cảnh sát dự định đưa bà vào nhà giam, bà Hứa đã phải sống xa nhà và đi trốn.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Trần Dũng (cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Quan) đã đi gần 400km tới thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh và bắt giữ bà Hứa tại nhà con gái bà. Anh ta đã tịch thu 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của con gái bà.

Cô Chu cũng bị cảnh sát ở Phượng Thành bắt giữ vì cung cấp nơi ở cho mẹ của mình. Hai điện thoại di động, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của cô bị lấy đi.

Hai mẹ con bà Hứa bị đưa trở lại huyện Quan vào ngày 11 tháng 6. Cảnh sát vẫn còng tay họ trong suốt chặng đường 15 giờ đồng hồ.

Hai ngày sau, cô Chu đã trốn thoát khỏi cơ sở giam giữ khi cảnh sát đi ngủ và kể từ đó cô đã đi trốn. Bà Hứa vẫn bị giam giữ trong nhà giam và sau đó bị kết án tù.

Trong khi đó, vào ngày 15 tháng 5, hai ngày sau khi hai mẹ con bà Hứa bị bắt, con trai bà (anh Chu, phó giám đốc Cục thuế huyện Quan) cũng bị bắt giữ. Anh bị thẩm vấn và bị cấm ngủ 3 ngày. Anh đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và bị hôn mê. Anh bị tước quyền thăm hỏi của gia đình sau khi được đưa vào bệnh viện để hồi sức. Gia đình anh vẫn bị che giấu về tình trạng hiện tại của anh. Vợ và con anh rất lo lắng cho anh.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại gia đình bà Hứa:

Trương Học Hoành (张学宏), Bí thư Đảng huyện Quan: +86-13706356098

Trương Chí Cương (张志刚), quan tòa huyện Quan,: +86-635-5231139

Hà Thư Hiệp (何书侠), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Quan: +86-13906355891, +86-635-5830033

(Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202352.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share