Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Một người đàn ông ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 3 năm tù vào đầu tháng 7 năm 2022, vì đi phát tư liệu thông tin về tín ngưỡng của mình. Mẹ ông, đã gần 80 tuổi, đang tìm cách kháng án cho ông.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 và sớm thu hút hàng triệu học viên bởi những lợi ích về mặt sức khỏe và tinh thần của môn tập. Do môn tập được ưa chuộng chưa từng có, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành các chính sách nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công khỏi Trung Quốc, và cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay.

Ông Vu Kiến Xuân đã từng bị chẩn đoán là bị “xuất huyết thủy tinh thể võng mạc tái phát” khi ông mới 29 tuổi. Ông đã bị lặp đi lặp lại các vấn đề về thị giác và thường xuyên lo lắng liệu ông có bị mù hay không? Không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002, căn bệnh này đã biến mất. Ông cảm thấy rất muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, nhưng vì thế mà ông đã bị bắt và kết án tù 2 lần.

Nỗi khổ gần đây nhất của ông Vu bắt đầu từ việc ông bị bắt ngày 23 tháng 8 năm 2020, sau khi một người bảo vệ nhìn thấy ông đang đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Người bảo vệ này đã đánh ông, và hai mắt ông Vu trở bên bị sưng và đỏ. Người này sau đó đã đưa ông đến Đồn cảnh sát Phượng Hoàng Đài ở gần đó. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu của ông các cuốn sách Pháp Luân Công và hai điện thoại di động. Ông được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng 10 giờ tối sau khi gia đình ông nộp 2000 tệ tiền bảo lãnh.

Vào tháng 10 và 11 năm 2021, cảnh sát đã hai lần hạch sách ông Vu và điều này đã làm cho cha mẹ già của ông rất lo sợ. Sau khi cảnh sát trả lại tiền bảo lãnh của ông vào tháng 11, họ đã đặt ông vào tình trạng bị giám sát nơi ở và bảo ông rằng họ đã trình trường hợp của ông lên Viện kiểm sát quận Tri Phủ.

Công tố viên Lâu Quân đã gọi ông Dư vào ngày 7 tháng 2 năm 2022 để xác nhận rằng họ đã nhận được trường hợp của ông. Ông Vu đã bị bắt tại nơi làm việc 2 tuần sau đó, vào ngày 22 tháng 2, và bị giam ở Trại tạm giam Mâu Bình kể từ đó.

Công tố viên Lâu đã truy tố ông Dư vào ngày 11 tháng 3 và chuyển trường hợp của ông sang Tòa án quận Tri Phủ. Phiên xét xử ông đã bị hoãn từ ngày 6 tháng 4 sang ngày 4 tháng 7 vì ông đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại này. Ông đã bị kết án 3 năm tại phiên xử đó. Trước lần bị kết án mới nhất này, ông đã từng phải thi hành án tù 6 năm cũng vì đi phát tư liệu thông tin về cuộc đàn áp.

Người mẹ già của ông Dư đang tìm cách kháng án cho ông. Trong một bức thư ngỏ mà bà viết gửi công tố viên Lâu vào tháng 3 trước khi con trai bà bị truy tố, bà nói, “Tôi đã gần 80 tuổi rồi. Tôi rất đau lòng khi nghe nói về việc con trai tôi bị bắt. Nếu như con trai tôi thực sự phạm tội thì tôi sẽ không viết lá thư này. Nhưng con trai tôi hiện đang bị giam chỉ bởi vì con tôi tu luyện Pháp Luân Công và đi phát thông tin về môn tập. Làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó?

“Khi con tôi 29 tuổi, con tôi đã bị bệnh mắt rất nặng mà chúng tôi được thông báo rằng sau này con tôi sẽ bị mù cả hai mắt. Con tôi rất tuyệt vọng. Trong 3 năm, chồng tôi và tôi đã đi cùng con tôi đến bệnh viện vô số lần. Chúng tôi đã ở lại để an ủi con. Đó thực sự là một giai đoạn đen tối đối với tất cả chúng tôi. Khi con tôi bảo tôi vào năm 2002 rằng hai mắt con tôi đã khỏi nhờ việc tập Pháp Luân Công, tôi đã rất vui mừng cho con.

“Ngay khi tôi tưởng rằng mọi thứ đang ổn hơn cho gia đình chúng tôi thì con tôi bị bắt và bị kết án 6 năm tù vì đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công. Tôi không hiểu tại sao việc con tôi đi phát thông tin lại có thể phá hoại việc thực thi luật pháp, như bản cáo trạng đã nêu ra? Pháp Luân Công đã cứu mạng con tôi và cho con tôi hy vọng. Tại sao con tôi lại không thể nói cho mọi người về điều đó?”

Danh sách các thủ phạm bức hại:

Vu Hiểu Đông, chánh án Tòa trung thẩm thành phố Yên Đài Lý Đồng Dân, phó chánh án Tòa trung thẩm thành phố Yên Đài Nhan Thanh Lợi, phó chánh án Tòa trung thẩm thành phố Yên Đài.

(Thông tin về những kẻ thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/446111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202303.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share