Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Bà Lưu Nãi Phân (81 tuổi) được phép thụ án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại nhà. Mặc dù bản án đã hết hạn vào tháng 12 năm 2018, nhưng gần đây chính quyền lại tống giam bà và đưa bà vào tù để thụ án. Bà cũng bị tước quyền thăm thân của gia đình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với con dâu của bà là cô Trương Hướng Vinh và mẹ của cô Trương. Mặc dù mẹ cô Trương (không tu luyện Pháp Luân Công) đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cảnh sát vẫn thường xuyên tới sách nhiễu bà. Bà cụ sợ hãi tới mức lâm bệnh và qua đời sau đó 3 tháng.

Trong khi đó, bà Lưu và cô Trương bị ngược đãi trong trại tạm giam địa phương. Lính canh chỉ cho họ sử dụng nhà vệ sinh 5 phút mỗi lần và 15 ngày mới được tắm rửa 1 lần, dù đang trong mùa hè nóng nực.

Bà Lưu không thể nuốt thức ăn và bị tiêu chảy kéo dài. Bà bị ép phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với mong muốn của mình, và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn tới sách nhiễu bà tại nhà riêng.

Tòa án quận An Thứ xét xử bà Lưu và cô Trương vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, thẩm phán tuyên án bà Trương 2 năm tù và cô Lưu 1,5 năm tù, và cả hai học viên đều bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu đã bị giam giữ hơn 1 tháng (từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 tới ngày 10 tháng 8 năm 2017), thời gian thụ án của bà còn hơn 17 tháng. Bởi tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu, nên bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù theo diện “giám sát tại nơi cư trú”.

Đầu tháng 11 năm 2021, cảnh sát bắt bà Lưu và đưa bà đi khám sức khỏe, sau đó giữ bà tại đồn công an qua đêm. Chỉ khi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà đang bị một số căn bệnh, cảnh sát mới thả bà ra.

Tuy nhiên vài ngày sau, vào ngày 16 tháng 11, Hứa Kiến Lộ (phó trưởng Đồn Công an Long Hà) đã đột nhập vào nhà bà Lưu và bắt giữ bà lần nữa. Khi bà từ chối đi cùng họ, Hứa đã gọi thêm ba cảnh sát cưỡng chế bà Lưu vào xe và đưa bà thẳng tới trại tạm giam thành phố Lang Phường.

Tháng 3 năm 2022, khi gia đình bà Lưu tới trại tạm giam để gửi tiền cho bà, họ mới biết bà không có ở đó nữa. Gia đình gọi cho cảnh sát Hứa, nhưng anh ta từ chối tiết lộ nơi giam giữ bà Lưu và bảo gia đình hãy tự đi tìm bà. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng gia đình biết rằng bà Lưu đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc. Nhà tù viện lý do dịch bệnh COVID-19 để từ chối yêu cầu thăm thân của họ. Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của bà.

Thông tin liên lạc của cá nhân tham gia bức hại bà Lưu:

Trịnh Hiểu Anh (郑晓英), giám đốc hà tù Nữ tỉnh Hà Bắc: +86-311-83939708
Dương Ngọc Phân (杨玉芬), phó giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một người phụ nữ cùng mẹ chồng của mình đã bị kết án tù vì đức tin của họ, mẹ ruột của cô qua đời sau khi bị cảnh sát quấy rối

Một phụ nữ ở trong tình trạng nguy kịch và mẹ chồng 78 tuổi của cô bị đưa ra xét xử vì kiên định đức tin

Mẹ chồng và con dâu bị bắt giữ vì dán tài liệu về Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202807.html

Đăng ngày 13-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share