Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Bà Quách Nguyên Hòa, 70 tuổi, là một cư dân ở huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam. Bà bị bắt vào tháng 3 năm 2020 và bị kết án 4 năm 6 tháng tù vào tháng 10 năm đó, vì kiên định với tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công. Bà đã phải chịu đủ mọi kiểu tra tấn bao gồm việc hạn chế dùng nhà vệ sinh, chửi bới, và tẩy não ở trong Trại tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Do bị bức hại, bà đã từng bị đẩy đến điểm bị suy sụp tinh thần và được điều trị ở Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang tỉnh Hồ Nam, nơi bà bị bức thực và bị mất tám chiếc răng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Nhiều cảnh sát đã bắt bà Quách vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, và lấy đi của bà túi xách chứa 500 tệ tiền mặt và một số tư liệu về Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát vài tuần sau đó, vào ngày 29 tháng 3. Bà bị tịch thu các máy tính, máy in, một lượng lớn tiền mặt, các cuốn sách Pháp Luân Công, và ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công. Bà bị tạm giam ở Trại Tạm giam Sâm Châu cho đến khi bị kết án.

Sau khi bị đưa đến Khu Cảnh báo cao trong Trại tù Nữ tỉnh Hồ Nam, bà Quốc đã bị tẩy não nặng nề và bắt đầu rơi vào tình trạng nói sảng vào mùa xuân năm 2021. Các lính canh tù thường nói chuyện với bà trong nhiều giờ đồng hồ, và việc này đã gây ra một sức ép tinh thần nặng nề đối với bà.

Bà Quách sau đó bị chuyển sang Khu số 2 và bị ba tù nhân theo dõi suốt ngày đêm. Họ thường chửi bới bà và tố cáo bà với các lính canh tù ngay cả về một điều nhỏ nhặt, bao gồm cả về cách bà đi lại. Dưới sức ép nặng nề, bà đã bị suy giảm nặng về trí nhớ và bắt đầu nói lung tung.

Bà Quách bắt đầu bị chuột rút ở hai bàn tay và hai bàn chân vào tháng 6 năm 2021. Bà đi lại không vững và đôi khi bị ngã do bị mất thăng bằng. Các tù nhân không giúp bà đứng dậy. Tồi tệ hơn, họ còn mắng bà là giả vờ bị bệnh và hành động ngu dốt. Việc này đã làm trầm trọng thêm tình trạng của bà và bà bắt đầu bị mất ngủ vào ban đêm. Đôi khi bà ngồi ở trên giường hoặc đứng ở cạnh giường suốt đêm, và đôi khi bà chạy ra ngoài. Bà ngày càng trở nên gầy hơn.

Lính canh tù Lý Quân và phó trưởng khu Hồ Dung cũng chửi bới và sỉ nhục bà Quách nhiều lần. Họ ra lệnh cho ba tù nhân trói chặt chân tay bà bằng một tấm vải như chiếc áo khoác trong những ngày hè nóng nực.

efd1a9419d64d5bb77d99f9d6a7870f7.jpg

Miêu tả tra tấn: Trói chặt chân tay bằng tấm vải như áo khoác

Bà Quách đã trở nên cực kỳ hốc hác, và bất cứ ai cố gắng cho bà ăn đều bị trừng phạt. Bà đã không ăn trong nhiều ngày. Khi trở nên yếu hơn, bà bị bức thực trong bệnh xá. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh và vì thế đã phải đi tiểu tiện ra quần.

Trong một lần bức thực khác vào tháng 7 năm 2021, bà được phát hiện là có mức đường huyết cao nghiêm trọng và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang tỉnh Hồ Nam để điều trị.

Bà Quách được điều trị trong bệnh viện trong hơn hai tháng. Bà đã bị mất tám chiếc răng vì bác sĩ đã cạy miệng bà ra trong những lần bức thực. Không có đủ răng, bà không thể nhai thức ăn và phải nuốt hết.

Bà Quách chỉ còn da bọc xương khi bà bị đưa trở lại trại tù. Tù nhân Chu Yến Quỳnh đã giảm đáng kể lượng đồ ăn cấp cho bà, với cái cớ là để kiểm soát lượng đường huyết. Bà chỉ còn được cấp ba miếng cơm mỗi bữa.

Khu cảnh báo cao đã bị chuyển địa điểm vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 và bà Quách bị chuyển đến phòng giam khác. Hiện nay, trạng thái thần kinh của bà về cơ bản là ổn định.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/13/446156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202674.html

Đăng ngày 11-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share