Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm Cửu Lương (67 tuổi) bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Vài giờ sau cảnh sát đưa bà về nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân khác của bà. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô.

Trong khi lục soát, cảnh sát đã nhốt cháu gái tuổi thiếu niên của bà trong một phòng và thả cô bé ra sau khi kết thúc cuộc đột kích.

Lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 7 năm 2022, Tòa án huyện Đại Ấp đã gọi điện cho con gái bà Lâm và nói rằng một phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án của bà Lâm dự kiến sẽ được mở vào lúc 9:30 sáng ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, khi con gái và hai người thân của bà chuẩn bị bước vào phòng xử án, một nhân viên ủy ban đường phố tên Lưu Lệ đã chặn họ lại và yêu cầu họ rời đi. Anh ta nói rằng tòa án không cho phép họ vào và phòng xét xử và phiên tòa này không xét xử công khai. Sau khi phản đối mạnh mẽ, con gái Lưu đã được dẫn vào phòng nghe xét xử, nhưng hai người thân còn lại vẫn không được vào.

Thẩm phán tuyên bố cảnh sát đã tìm thấy hơn 1.000 bản tài liệu Pháp Luân Công tại nhà của bà Lâm. Bà Lâm lập luận rằng tài liệu Pháp Luân Công là tài sản cá nhân của bà và việc bà có những tài liệu này không vi phạm bất kỳ luật nào. Trong khi đó, số lượng vật phẩm bị tịch thu từ bà đã bị cảnh sát phóng đại lên đáng kể.

Sau đó, thẩm phán buộc tội bà Lâm là một người phạm tội nhiều lần bởi trước đó vào năm 2015 tòa án này đã từng kết án bà 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Lúc bà cố gắng giải thích với thẩm phán, ông ta đã ngăn bà lại và nhanh chóng tuyên án bà 4,5 năm tù.

Khi hai người thân của bà Lâm đang chờ ở bên ngoài tòa án trong lúc bà bị xét xử, họ bị các nhân viên ủy ban dân phố giám sát chặt chẽ, kể cả khi đi vệ sinh. Một người đàn ông cao lớn cũng đi tuần ở bên ngoài tòa án và bộ dạng có vẻ khá căng thẳng.

Khi hai người họ hàng và con gái của bà Lâm lái xe về nhà sau phiên tòa, các nhân viên ủy ban dân phố tiếp tục theo dõi họ, kể cả lúc họ dừng ở trạm xăng để nghỉ giải lao và mua rau ở quầy hàng rong.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án 4,5 năm tù vì nói với người dân về Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202707.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share