Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 16-06-2022] Lúc con gái tôi đánh răng, tôi kiểm tra khoang miệng của cháu, đột nhiên phát hiện răng cháu không bình thường, do đó tôi đã dắt cháu đi khám vào hôm sau. Chúng tôi đi đến bệnh viện đầu tiên, sau khi chụp hình, bác sỹ nói cần nhổ mấy cái răng thừa của cháu. Tôi thấy hơi bất ngờ. Tôi nghĩ thầm không nên nhổ nhiều răng đến thế. Tôi nhớ lại bài chia sẻ về răng miệng của tiểu đệ tử đã đọc trước đây, tôi bèn nghĩ: Mình cần coi việc xấu thành việc tốt, giúp con gái bắt đầu nghiêm chỉnh học Pháp.

Trước đó, con gái tôi học Pháp không tập trung. Do tôi khá bận nên cũng lơ là đốc thúc cháu. Lúc nào nhớ thì tôi mới đốc thúc cháu một tí. Cháu còn nhỏ, lại khá ham chơi, nên đôi khi cháu học cho có.

Có lẽ cháu cũng thấy được tính nghiêm trọng của việc này, cháu bắt đầu biết nghe lời, hàng ngày tĩnh tâm nghe Pháp, đồng thời trò chuyện với mấy cái răng, cháu bảo chúng không được mọc lung tung.

Trong thời gian này, tôi cũng hướng nội tìm. Tôi nhận thấy bản thân còn áp đảo người khác, thích tranh biện, không tu khẩu, thói quen xấu nổi lên mạnh mẽ. Tôi nghĩ những thứ này chẳng giống mấy cái răng mọc lung tung hay sao? Tôi nhắc nhở bản thân không được tranh biện khi gặp bất cứ việc gì; không được giống như trái pháo, hễ nói là nổ tung. Về vấn đề này, tôi tu chưa đủ tốt.

Tôi cũng chia sẻ với con gái, nhắc nhở cháu cần học cách hướng nội tìm, không được tranh biện đúng sai với các bạn. Một hôm, con gái tan học về nhà, cháu vui mừng kể cho tôi nghe, có một bạn học mắng chửi cháu, nhưng cháu không đáp lại, chỉ nghĩ là bạn ấy đang cấp đức cho mình. Tôi thấy con gái trải qua sự việc lần này, cháu đã thật sự học Pháp nhập tâm.

Một đoạn thời gian sau, tôi đột nhiên có một niệm đầu: Có lẽ hình chụp răng là giả tướng, chúng tôi đi đến một bệnh viện khác để khám thử. Vậy nên, tôi đã dắt con gái đến một bệnh viện khác. Bác sỹ nha khoa ở bệnh viện đó nói, không cần nhổ răng, không cần thiết làm phẫu thuật.

Tôi lập tức ngộ ra, sự việc lần này của con gái chính là giả tướng, để xem tôi ngộ thế nào. Trong đoạn thời gian này, tôi vẫn luôn nghĩ, con gái lúc tu lúc không, mình phải làm sao đây? Đến khi nào cháu mới theo Sư tôn về nhà? Tôi luôn phát chính niệm và cầu xin Sư phụ. Tôi rất biết ơn Sư tôn.

Trước đây, hễ gặp chuyện không tốt, tôi rất khó đứng tại cơ điểm tu luyện để nhìn nhận vấn đề. Thông qua sự việc lần này, bây giờ tôi đã nhận thức được, coi việc xấu thành việc tốt cũng là điều chúng ta cần tu xuất trong tu luyện. Qua việc học thuộc Pháp và nghiêm túc hướng nội tìm trong đoạn thời gian này, tôi phát hiện mình đã có thể làm được “Cật khổ đương thành lạc” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm).

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ và an bài! Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở bản thân vào thời khắc then chốt, niệm đầu nhất định phải chính và có thể nhớ đến Sư phụ!

Bên trên là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/女兒多餘的牙不見了-444086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202687.html

Đăng ngày 09-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share