Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2022] Tôi hiện 68 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Trước khi tu luyện, tôi từng gặp vấn đề về tim, đi cùng với đau ngực. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, tất cả các triệu chứng bệnh của tôi đều biến mất.

Tôi chưa bao giờ đi học, vì vậy tôi không biết chữ. Khi lần đầu tiên mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không nhận được mặt chữ nào. Nhờ một học viên khác giúp đỡ, tôi đã có thể từ từ đọc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Hơn nữa, tôi cũng có thể đọc tất cả các bài kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi biết ơn Sư phụ vì đã cho tôi cơ hội được đọc Pháp dù tôi không biết chữ.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi. Tôi thấy các chữ phát ánh sáng vàng kim trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ cho tôi xem những điều kỳ diệu này để khích lệ tôi.

Tháng 11 năm ngoái, tôi bị đau lưng và một ngày nọ khi đang treo quần áo, cơn đau trở nên không thể chịu đựng được. Tôi không thể đi bộ. Các con tôi giục tôi đến bệnh viện. Lúc đó, bố vợ của con trai tôi đang ở bệnh viện. Tôi nghĩ: “Làm thế nào để nói với ông ấy về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp nếu mình đến bệnh viện trong tình trạng này?” Tôi bảo với con trai: “Mẹ sẽ ở nhà.”

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Tiểu hoà thượng ấy càng chịu khổ thì càng dễ khai công, còn đại hoà thượng kia càng hưởng thụ càng khó khai công, bởi vì [ở đây] có vấn đề chuyển hoá nghiệp lực. Tiểu hoà thượng thường xuyên vừa khổ vừa nhọc, hoàn nghiệp sẽ nhanh, nên khai ngộ mau chóng; có lẽ đến một hôm vị này lập tức khai công.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể tiếp tục bài công pháp thứ hai nên tôi đã giơ hai tay lên, ôm bão luân trong khi nằm. Đột nhiên tôi thấy hai con quỷ bay ra khỏi thân thể mình. Chúng vô cùng xấu xí. Một con có hình dạng con người, con còn lại thì kinh khủng không thể nói thành lời. Thân thể tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi trở mình và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, thân thể tôi đã trở lại bình thường. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Miễn là tâm của chúng ta phù hợp với Pháp, Sư phụ nhất định làm chủ cho chúng ta, không gì không làm được. Đường tu của chúng ta là do Sư phụ an bài, và tương lai của chúng ta thật tươi sáng tốt đẹp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/17/201851.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share