Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2022] Tôi theo nghề nhà giáo đến nay đã được 40 năm, nên tôi tự nhận mình là người biết cách ăn nói. Các đồng tu thường tìm đến tôi khi họ có thắc mắc gì đó và tôi luôn sẵn sàng đưa ra nhận định và ý kiến của mình cho các thắc mắc của họ.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp và sau khi học được vài bài, tôi bắt đầu nhận ra mình đã sai. Cái mà tôi gọi là “biết ăn nói” chỉ là nói về những cái sai của người khác và hướng ngoại thay vì hướng nội.

Một vài sự việc xảy ra trong khu vực của chúng tôi.

Sau khi nghe tin một số đồng tu bị bắt giữ hoặc qua đời vì nghiệp bệnh, ý nghĩ đầu tiên của tôi không phải là hướng nội để xem liệu mình có chấp trước gì cần loại bỏ hay không mà thay vào đó tôi liền nghĩ rằng đồng tu này hẳn phải có sơ hở nào đó nên đã bị cựu thế lực lợi dụng.

Nếu tôi nhìn thấy một đồng tu nào đó không thể đề cao trong khổ nạn, tôi sẽ nhận xét với các học viên khác rằng học viên này đang gặp nguy hiểm, và nếu họ không nhanh chóng đề cao thì cựu thế lực sẽ lấy đi sinh mệnh của họ. Có vài học viên đã thực sự qua đời sau khi tôi nói những điều như vậy.

Cách tiếp cận mới của tôi

Nhờ học thuộc Pháp và ngộ được lời dạy của Sư phụ, tôi nhận ra mình đã sai. Cách chính xác để nói chuyện là tuân theo tiêu chuẩn của Pháp và lời dạy của Sư phụ.

Gần đây có một số học viên đã trải qua nghiệp bệnh rất nặng. Tôi thấy rằng những học viên này có nhiều chấp trước. Lần này phản ứng của tôi không phải là chỉ ra các vấn đề của họ mà thay vào đó là hướng nội để nhìn xem liệu tôi có chấp trước tương tự hay không. Sau đó tôi phát chính niệm để thanh lý toàn bộ các nhân tố xấu trong môi trường của mình. Sau đó, tôi thiện ý với mong muốn khích lệ bày tỏ quan điểm của mình.

Khi cảm thấy bản thân mình không bình ổn, tôi liền tự nhủ không nên phàn nàn về các đồng tu, thay vào đó hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ của họ.

Tôi khích lệ các đồng tu đang trong khổ nạn và chia sẻ với họ để nâng cao nhận thức Pháp. Cách thức tiếp cận này mang lại hiệu quả rất tốt.

Một số đồng tu đã có thể vượt qua khổ nạn sau 10 ngày.

Qua sự việc này, tôi ngộ được rằng là một học viên chúng ta phải nói dựa trên Pháp. Tôi sẽ chỉ nói nếu chúng phù hợp với Pháp. Nếu tôi nói điều gì không phù hợp với Pháp, tôi phải chính lại.

“Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói” là điều vô cùng quan trọng. Con xin cảm tạ Sư phụ! Nhờ Sư phụ điểm hóa đã giúp con đề cao trong phương diện này.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/7/202138.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share