Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2022] Từng thụ án 12 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân Thiên Tân lại bị kết án tù oan sai một lần nữa và lâm vào tình trạng nguy kịch trong Nhà tù Tân Hải. Đây cũng là nhà tù mà em trai ông đã bị tra tấn đến chết 11 năm trước, cũng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 11 năm 2021, ông Lý Hy Lương bị đưa tới Đội 1 ở khu giam giữ số 10 trong Nhà tù Tân Hải. Thông tin về vụ bắt giữ và kết án của ông hiện vẫn đang được điều tra. Trong tháng đầu bị ngồi tù, ông bị nhốt trong phòng biệt giam có kích thước 1,2mx3m. Ông chỉ được cung cấp vài cọng rau xanh luộc ăn kèm với bánh bao hấp trong bữa sáng và bữa tối, còn bữa trưa là hai chiếc bánh bao. Sau đó, nhà tù bắt đầu cho ông ăn suất ăn bình thường giống như các tù nhân khác.

Ngày 28 tháng 12, chỉ 10 ngày sau khi bị chuyển tới Đội 2 ở khu giam giữ 10, một nơi được thiết lập đặc biệt chuyên để bức hại học viên Pháp Luân Công, ông đã bị ngã trong khi đang đi vệ sinh. Bác sỹ nhà tù nhìn thấy ông nôn ra thứ có chất màu đỏ sẫm, nhưng bác sỹ khẳng định rằng đó là gia vị từ mì ăn liền mà ông ăn trong bữa tối. Lính canh tù cũng đưa ông tới Bệnh viện Đại Cảng ở bên ngoài để chụp CT và bác sỹ vẫn khẳng định rằng ông không có vấn đề gì cả. Sau đó, ông được đưa tới Bệnh viên Tân Sinh để cách ly 15 ngày (bất cứ ai ra khỏi nhà tù đều được yêu cầu cách ly) trước khi quay lại nhà tù.

Trong thời gian đó có người đã nói với gia đình ông Lý rằng một tù nhân bị giam ở khu 10 đã nói là ông Lý sắp chết. Sau đó, một tù nhân khác nói rằng gần đây có một học viên Pháp Luân Công đã qua đời ở đó. Gia đình lo lắng không biết người đó có phải là ông Lý hay không. Nhưng do thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, nên họ không thể xác nhận.

Trước lần kết án này, cả ông Lý và ông Lý Hy Vọng (em trai ông Lý) đều bị bắt giữ vào năm 2001. Ông đã bị kết án 12 tù và em trai ông bị kết án 8 năm tù. Trước khi ông Lý được trả tự do, em trai ông đã bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 21 tháng 12 năm 2010 (khoảng 1,5 năm sau khi ông được trả tự do) và lại bị kết án 8 năm tù.

Đến ngày 29 tháng 7 năm 2011, chỉ 10 ngày sau khi ông Lý Hy Vọng bị đưa tới Nhà tù Tân Hải, ông đã qua đời do bị “tra tấn neo người”. Ông Lý không hề hay biết về cái chết của em trai dù bị giam trong cùng nhà tù, cho đến khi ông được trả tự do sau khi mãn hạn án tù đầu tiên vào năm 2013.

Với phương thức “tra tấn neo người”, hai chân nạn nhân bị kéo căng tạo thành một góc khoảng 130 độ và cố định lại, cơ thể cúi gập xuống với hai cổ tay bị cùm vào mắt cá của chân phía trước, chân còn lại bị cùm vào một neo ở phía sau. Mặc dù giới hạn chịu đựng tối đa của các tù nhân là 2 tiếng, nhưng ông Lý Hy Vọng đã bị neo như vậy trong hơn 10 tiếng trước khi được phát hiện đã qua đời vào nửa đêm.

2019-6-23-203931-4--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Tra tấn neo người

Bản thân ông Lý Hy Lương cũng suýt chết do bị đánh đập và mất khả năng lao động trong khi thụ án tù lần đầu. Lúc gia đình nộp đơn tạm tha y tế cho ông, nhà tù đã từ chối và tuyên bố rằng chỉ khi ông thoi thóp chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng thì họ mới thả người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202594.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share