Bài viết của Linh Thụy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Công năm nay đã 75 tuổi. Tôi vẫn nhớ một sự việc nhỏ mà tôi đã làm cách đây vài năm, điều đó đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong làng của chúng tôi.

Công ty điện nước thi công hệ thống ống nước mới đến từng hộ dân cư, nên họ đã đào khoét để dẫn đường ống tới khắp các tuyến đường và ngõ nhỏ. Trong nhiều ngày, người dân buộc phải đi bộ và không thể đi ô tô hay các loại phương tiện như xe đạp. Các công nhân điện nước bỏ đi sau khi lắp đặt xong đường ống nhưng không san lấp lại những chỗ dở dang, hệ quả là khắp các con đường, ngõ xóm vẫn còn ngập đầy những vũng nước, bùn đất ngổn ngang.

Người dân chỉ lo lấp các con mương nhỏ dẫn vào nhà mình, chứ không ai để ý tới tuyến đường lưu thông chính, chuyện ùn tắc kéo dài hàng giờ vào mỗi buổi sáng. Tôi nghĩ, “Tại sao người của ủy ban thôn không cho người xuống để lấp các con mương nhỉ? Tốt thôi, mình không thể xem như không thấy, mình sẽ đi lấp chúng”.

Tôi chọn một cái xẻng và bắt đầu lấp một đầu con mương trên tuyến đường chính vào khoảng bốn giờ sáng mỗi ngày. Hiếm có ai trên phố dậy sớm vào giờ này. Tôi làm việc đến khoảng bảy giờ sáng. Đây là lúc mọi người đi làm và đưa con đi học.

Tôi miệt mài làm công việc này trong nhiều ngày mà không kể với ai. Vào buổi sáng thứ năm khi tôi ra đường làng để tiếp tục công việc, tôi nhìn thấy rằng nhiều người dân ở đây cũng đang lấp các con mương. Tôi chào họ và nói: “Thật mừng khi thấy mọi người chung tay với nhau! Hãy lấp hết chúng để mọi người có thể đi lại thuận tiện hơn.“

Các con mương nhanh chóng được san phẳng. Khi công việc hoàn thành, một nhóm dân làng vây quanh tôi và một người nói: “Dì ơi, cháu suýt khóc khi nghe nói rằng người lấp mương cho làng chúng ta lại là một bà cụ 70 tuổi”.

Một người nói: “Anh có biết tại sao không? Dì ấy là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Một người khác nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Nếu tất cả dân làng chúng ta đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người đều xem trọng nhu cầu của người khác trước, thì sẽ không còn ai phải đi biểu tình hay thỉnh nguyện! Thế thì tuyệt vời quá!”

Dân làng kể từ đó đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của họ về tôi, mọi người sẵn sàng lắng nghe khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ làm một việc nhỏ, không ngờ lại khởi tác dụng lớn như vậy.

Từ câu chuyện trên, tôi ngộ được rằng chỉ bằng cách làm thật tốt công việc của mình và tinh tấn tu luyện, chúng ta mới có thể thực sự chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/2/444336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/19/201874.html

Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share