[MINH HUỆ 26-03-2022] Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa gồm năm bài công pháp và Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Kể từ khi pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, vô số người đã được hưởng lợi cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm cả những người không phải học viên nhưng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi ở trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới đây là các trường hợp ở Đài Loan và Trung Quốc

Câu chuyện của Chân Chân

Chân Chân là học sinh lớp 4 ở Đài Loan. Giáo viên chủ nhiệm của cháu năm ngoái là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã dạy các học sinh tuân theo Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô bé không chỉ học được nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà còn cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Xét nghiệm nước tiểu định kỳ ở trường cho thấy cháu bé có vấn đề. Mẹ cháu đã đưa cháu đến một bệnh viện nhỏ gần đó hai lần để làm các xét nghiệm. Bác sỹ đã chỉ định cháu đến một bệnh viện lớn để làm thêm các xét nghiệm. Cháu bé bị tiểu ra máu 3 lần nữa tại bệnh viện lớn.

Lần xét nghiệm thứ ba diễn ra khá lâu, từ 4 giờ chiều. đến 7 giờ tối .Trong khi họ chờ đợi kết quả của phòng thí nghiệm tại bệnh viện, cứ vài phút Chân Chân lại niệm hai câu chân ngôn Đại Pháp. Cuối cùng, kết quả phòng thí nghiệm cho thấy cháu vẫn ổn.

Cha cháu bị chẩn đoán mắc bệnh u não. Khi cha cháu phẫu thuật cắt bỏ khối u, Chân Chân không có mặt nên cháu đã nhờ mẹ mình niệm các câu chân ngôn Đại Pháp bên ngoài phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của cha cháu đã diễn ra thành công và ông nhanh chóng hồi phục.

Chân Chân nói: “Vào thời điểm đó, cháu thực sự cảm thấy rằng các câu chân ngôn thực sự là có sức mạnh. Cháu đang chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải mê tín dị đoan đâu nhé”.

Cháu bé vô tình đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân có câu: “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Lời giảng này đã giúp cháu hiểu thế nào là một người tốt hay xấu.

Cháu nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng cháu ứng xử theo tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn. Những điều đó toàn là điều tốt. Cảm ơn Sư phụ Lý!”

Chân ngôn bảo hộ láng giềng và cháu tôi

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Trong khi lái xe về nhà sau chuyến công tác, tôi thấy người láng giềng là một cụ bà đang ngồi đợi xe buýt. Tôi bèn dừng lại và đề nghị chở bà về.

Tôi để ý thấy bà có vẻ đang đau đớn và cứ giữ bàn tay trên má. Bà nói bà đang đau răng. Vì bà bị lãng tai, nên tôi cao giọng nói: “Bà hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ có thể làm giảm đau”.

Bà hỏi: “Nó sẽ hiệu quả chứ?”. Tôi bảo đảm với bà rằng sẽ hiệu quả và khích lệ bà niệm ngay lập tức.

Trước khi chúng tôi về đến làng, bà ấy nói rằng cơn đau răng của bà ấy đã khỏi. Tôi hỏi: “Bà đã cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào chưa?”. Bà ấy nói rằng thực sự có, vì vậy tôi nhắc bà ấy thường xuyên niệm chân ngôn. Bà ấy vui vẻ đồng ý.

Tôi đã gặp cháu trai của mình tại một buổi tiệc kỷ niệm của người họ hàng. Sau đó, tôi đã đưa cho cháu một tấm bùa hộ mệnh có in hai câu chân ngôn Đại Pháp trên đó và bảo cháu hãy thường xuyên niệm hai câu đó. Làm như vậy sẽ mang lại cho cháu phước lành và giữ cho cháu được an toàn.

Hai năm sau tôi gặp lại cháu. Cháu nói với tôi rằng cháu đã thực sự đã được ban phước. Trước đây, khi lái xe taxi, cháu chưa bao giờ kiếm được 5.000 Nhân dân tệ một tháng. Nhưng sau khi đặt chiếc bùa hộ mệnh vào xe, cháu thường kiếm được trung bình hơn 11.000 Nhân dân tệ một tháng.

Cậu ấy đã mua một chiếc xe hơi mới để kinh doanh và xin thêm một chiếc bùa hộ mệnh khác, giống cái mà tôi đã đưa cho cháu trước đây. Cháu nói: “Dì ơi, đây đều là những phước lành của Pháp Luân Đại Pháp. Con thực sự biết ơn Sư phụ Lý! ”

Mẹ tôi sống thêm 13 năm nữa cho đến 92 tuổi

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Duy Phường, tình Sơn Đông

Năm 79 tuổi, mẹ tôi bị đau bụng dữ dội đến mức không thể cử động hay ăn uống. Một bác sỹ cho biết bà bị sỏi mật và cần phải phẫu thuật nhưng mẹ tôi từ chối vì cho rằng mình đã quá già và yêu cầu điều trị duy trì mà thôi.

Thấy mẹ đau đớn, tôi nói: “Mẹ ơi, con gái mẹ tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Nếu mẹ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, Sư phụ Lý sẽ giúp mẹ”.

Bà nói: “Đại Pháp hảo, Sư phụ hảo” và nói thêm: “Thần Phật đơn giản chỉ cần phẩy tay là có thể làm hết bệnh”.

Thế rồi vào đêm hôm đó, bà mơ thấy một vị Thần lớn tuổi với bộ râu dài trắng đến với bà và lấy ra một nắm đồ từ bụng bà bằng cái vẫy tay của ông. Những ngày sau đó, bà đi ngoài ra phân nhiều nước màu đen và đỏ. Sau đó, bà có thể ăn và ngủ như trước đây.

Từ đó trở đi, mẹ tôi thường nói với những người bà gặp rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà. Bà ấy cũng thường xuyên dâng hương lên Sư phụ và nói: “Cảm ơn Sư phụ!”

Sư phụ đã kéo dài tuổi thọ của mẹ tôi thêm 13 năm nữa cho đến khi bà qua đời một cách thanh thản ở tuổi 92. Sau khi mẹ tôi niệm hai câu chân ngôn, bà thực sự trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/440507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/4/201670.html

Đăng ngày 21-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share