Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-04-2022] Chị gái tôi có hai người con đã trưởng thành, cháu gái đầu tên Hoa và cháu trai tên Huy. Ba năm qua, gia đình họ đã trải qua biết bao sóng gió. May mắn thay, họ đều có thể vượt qua và bước tiếp.

Khi có người hỏi tại sao chị ấy may mắn đến vậy, chị tôi đã kể cho họ nghe vài câu chuyện sau đây.

Bệnh ung thư phổi của con trai

Tháng 5 năm 2019, cháu Hoa đã gọi điện cho tôi và hỏi liệu tôi có quen người nào ở một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh hay không? Khi tôi hỏi nguyên do, cháu gái nói với tôi rằng em Huy của cháu đã từng phẫu thuật ung thư phổi vào tháng 4 năm 2018, nhưng hiện tại khối u đã di căn đến não. Hoa nói thêm: “Em trai cháu đang được truyền tĩnh mạch (IV) ở phòng khám ngoại trú và giờ đang bị đau đầu rất nặng. Mặc dù đã trả 30.000 Nhân dân tệ cho người “người trung gian” (một khoản đút lót), nhưng bệnh viện vẫn chưa tiếp nhận em trai cháu. Chúng cháu không biết làm thế nào? Dì biết đấy Huy chỉ mới ngoài 40 tuổi”.

Tôi trả lời: “Dì không quen ai ở bệnh viện đó, nhưng cháu có nhớ trước đây dì đã kể với cháu về Pháp Luân Đại Pháp không? Cháu bảo em trai hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, các cháu hãy cùng niệm, và tình hình sẽ sớm có chuyển biến”.

Sau khi cúp máy, tôi cũng niệm chín chữ chân ngôn bởi tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được Huy.

Không lâu sau, Hoa gọi lại cho tôi để báo tin: “Một bác sỹ phẫu thuật vừa thông báo cho chúng cháu cần chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật, lịch mổ của Huy được lên kế hoạch vào 2 giờ chiều nay! Nhưng làm thế nào mà em cháu từ phòng ngoại trú có thể được tiến hành phẫu thuật ngay, mà không cần thông qua các thủ tục ở khu khám bệnh nội trú nhỉ? Thật là kỳ lạ!“

Không ai biết được nhờ vào mối quan hệ nào đã giúp Huy điều đó. Những người chuyên thu phí từ các ca bệnh này đã rất ngạc nhiên vì không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ người môi giới. Sau đó, họ nghe nói rằng một người bạn nào đó của Hoa đã giúp đỡ. Tôi biết rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã an bài sự việc này.

Khi tôi đến bệnh viện lúc 4 giờ chiều. Huy đã ở trong phòng phẫu thuật, và những người thân của cháu đang ngồi chờ ở ngoài hành lang. Tôi nhắc mọi người niệm và ghi nhớ chín chữ vàng. Lúc 19 giờ tối, Huy được chuyển ra ngoài trên một chiếc ô tô. Mặc dù cháu chưa tỉnh hẳn, tôi vẫn nhắc thầm cháu niệm chín chữ chân ngôn. Trước đây tôi đã có dịp trò chuyện và kể cho cháu nghe rất nhiều về những điều thần kỳ về Đại Pháp.

Một tuần sau, khi Huy ra viện, bác sỹ nói rằng cháu chỉ có thể sống thêm hai năm nữa – giống như hầu hết những người mắc căn bệnh này trước đây. Trên thực tế, loại ung thư này thường xuyên tái phát, hai bệnh nhân cùng điều trị trong phòng này đã phải nhập viện chỉ một năm sau đó.

Sau khi Huy được đưa về nhà, tôi đã đưa cho cháu một cuốn Chuyển Pháp Luân và một máy ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Sáu tháng sau, cháu đã đi làm trở lại. Từ đó tới nay 3 năm đã qua đi, Huy vẫn khỏe mạnh như thường. Tôi biết điều đó đến từ năng lực kỳ diệu của Đại Pháp.

Bệnh ung thư thực quản của người mẹ

Thời điểm cuối năm 2020, mẹ của Huy (chị gái tôi), thường hay bị nghẹn mỗi khi ăn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nó chỉ bắt đầu tệ hơn sau năm mới, và chị ấy bắt đầu nôn mửa bất cứ thứ gì cho vào bụng. Chị đi khám ở bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. “Chúng tôi không thể làm được gì hơn vì đã quá muộn để phẫu thuật” một bác sỹ nói với chị ấy. “Giờ chúng tôi chỉ có thể truyền dưỡng chất sau đó là hóa trị”.

Vào thời điểm đó, tôi đã chuyển đến sống ở một thành phố phía Nam Trung Quốc. Khi cháu Hoa của tôi gọi điện để thông báo tình hình, tôi dặn cháu nhắn với mẹ rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Hoa nói sẽ thực hiện như lời tôi bảo.

Chị gái tôi trải qua đợt hóa trị lần thứ nhất trong bệnh viện. Trong thời gian đó, chị đã có thể ăn uống trở lại. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và sau đó và chị ấy nhanh chóng được xuất viện. Trong một lần tái khám sau đó một tháng, bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi thấy chị vẫn khỏe mạnh. Nhưng chị gái tôi đã không đề cập gì với bác sỹ về những chữ chân ngôn chị ấy đã niệm, bác sỹ kê đơn và chị ấy mang theo các toa thuốc về nhà.

Ở nhà, chị tôi không còn coi trọng việc niệm các chữ Đại Pháp mà quay lại với lối sinh hoạt trước đây – khiêu vũ với nhóm người cao tuổi ở quảng trường công cộng, tình nguyện phụ giúp các việc tang lễ, v.v. Đến tháng 10, chị lại bắt đầu nôn ói mỗi khi ăn. Các đợt hóa trị khác được tiến hành, nhưng hầu như không đỡ. Trong bệnh viện, chị ấy cố gắng ăn từng chút, mặc dù rất khó khăn. Sau đợt hóa trị, chị ấy bị ói mửa ngay cả khi uống nước. Bác sỹ cho biết tình trạng đã trở nên vô vọng và khuyên người nhà nên tính chuyện lo hậu sự.

Vào cuối tháng 11, tôi đến thăm chị gái và mang theo các băng giảng Pháp của Sư phụ Lý để chị ấy nghe và nhắc chị ấy nhẩm niệm chín chữ vàng. Thời điểm đó, chị ấy trông tiều tụy và không ăn uống được gì. Một bác sỹ cấp cho chị ba ống chứa chất dinh dưỡng để truyền tĩnh mạch mỗi ngày. Nhiều người cho rằng chị chỉ có thể sống đến cái Tết tiếp theo mà thôi.

Một ngày nọ, tôi nghĩ: “Tại sao không thử thêm các bệnh viện ở địa phương về một phương pháp điều trị thay thế?” Tôi không rõ việc này có giúp ích được gì không vì chị tôi đã đi khám ở các bệnh viện tuyến tỉnh, cho tới bệnh viện tuyến thành phố. Nhưng dù sao tôi cũng đã cố liên hệ với các bệnh viện. Một bác sỹ ở khoa tiêu hóa đồng ý nhận chị tôi vào điều trị nội trú.

Bác sỹ khám cho chị ấy cho biết đã quá muộn để phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng có thể đặt stent thực quản để giải quyết vấn đề ăn uống. Sau ca mổ, chị gái tôi đã ăn uống được bình thường. Chị ấy cũng nghe theo lời khuyên của tôi khi nghe các bài giảng thu âm của Sư phụ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Chị gái tôi về nhà một tuần sau đó và tiếp tục nghe các bài giảng và bắt đầu học thuộc lòng. Hơn ba tháng đã trôi qua và chị ấy đã hồi phục tốt. Chị có thể tự ăn và phụ giúp những việc nhà đơn giản.

Khi mọi người hỏi làm thế nào mà bệnh ung thư của chị tôi được chữa khỏi, chị ấy kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện và cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chị.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/21/441502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/10/201759.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share