Bài viết của Nghênh Xuân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 28-05-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Công năm nay đã 80 tuổi. Với sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã luôn hoàn thành tốt ba việc. Trong khi giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động và tôi muốn chia sẻ một vài điều với độc giả.

“Tôi đã hy vọng được gặp bà!”

Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên phố, tôi để ý thấy một người công nhân dọn vệ sinh đang ngồi nghỉ trên vỉa hè. “Ông ổn chứ? Ông mới làm công việc này hả”? Tôi hỏi. Ông ấy gật đầu: “Phải thưa bà. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm”. Tôi tò mò: “Trông ông không khác một người trẻ tuổi có trí lực dẻo dai. Làm thế nào mà cuối đời ông lại chọn công việc đi làm một công nhân quét đường? “ Ông ấy nói: “Chân của tôi bị thương trong một vụ tai nạn hồi năm ngoái. Tôi giờ đây không thể làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Thậm chí rất khó đi lại.”

Tôi hỏi: “Vậy mà ông vẫn làm công việc này?” Ông lắc đầu: “Không ổn cho lắm. Tôi phải ngồi nghỉ sau khi quét một lúc, đứng lâu chân tôi sẽ đau”. “Ông đã thử đi chữa chưa?”. “Có chứ, nhưng chẳng thuốc nào công hiệu”. Tôi nói: “Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ có lẽ phép màu sẽ xuất hiện“. Ông ấy nghi hoặc: “Nó hiệu nghiệm thật không?”. “Tất nhiên rồi, miễn là tâm ông thành kính. Sao ông không thử xem? ”

Tôi đã kể cho ông biết rằng bằng cách ghi nhớ chín chữ này đã giúp ích cho tôi như thế nào. Khi tôi 60 tuổi, tôi bị thoát vị đĩa đệm ở cột sống thắt lưng. Nó rất đau nhức, không có phương pháp điều trị y tế nào hữu hiệu. Một người bạn bảo tôi hãy niệm chín chữ này. Tôi đã thành tâm niệm và thực sự bình phục. Bây giờ tôi đã 80 tuổi và chưa hề tái phát lần nào. Người đàn ông cao hứng: “Tôi sẽ thử! Cảm ơn bà nhiều lắm!”

Tôi hỏi ông ấy: “Ông có nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa?”. Ông ấy lắc đầu. Tôi tiếp tục: “Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã phát động vô số phong trào vận động xã hội, vận động chính trị làm cho hơn 80 triệu người Trung Quốc bị mất mạng. Bây giờ nó đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ngăn cấm mọi người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng viên thì tha hóa hủ bại. Nó đang hủy hoại nền văn hóa truyền thống, gieo rắc bao đau thương cho người dân Trung Quốc. Có một câu ngạn ngữ cổ: “Người không trị, thì trời trị”. Ông hãy đoạn tuyệt bản thân khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ khi đó, ông mới có thể giữ được bình an”. Ông ấy đồng ý: “Tôi hiểu rồi, thưa bà. Tôi chỉ mới tham gia vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi sẽ thoái và gia đình tôi cũng vậy”.

Hai ngày sau, tôi tình cờ gặp lại người đàn ông này tại chỗ cũ. Ông ấy thực sự mừng rỡ khi gặp tôi: “Bà này! Tôi đã hy vọng để được gặp lại bà”! Tôi cũng chào và hỏi: “Có chuyện gì à? Ông có vẻ rất hạnh phúc”.

Ông ấy nói với tôi: “Sau cuộc nói chuyện ngày hôm trước, tôi đã niệm và ghi nhớ từng chữ mà bà đã chỉ và chân tôi đã không còn đau vào cuối ngày hôm đó. Cả gia đình tôi rất biết ơn và ai cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Con trai và con dâu tôi cũng muốn rời Đội Thiếu niên Tiền phong, xin bà giúp cho chúng nữa. Cảm tạ bà rất nhiều“. Tôi nói với ông ấy, “Không cần khách sáo, người mà ông nên cảm ơn là Sư Phụ chúng tôi đấy”. Tôi đã tặng cho ông ấy chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp duy nhất mà tôi mang theo và ông ấy vui vẻ cầm lấy.

“Hôm nay tôi đã gặp hảo sự”

Tôi nhìn thấy một tài xế xe tải đang chất hàng hóa xuống tại một siêu thị. Tôi bước đến gần cậu ấy và hỏi thăm: “Xin chào cậu. Thật cực nhọc nếu lái xe cả ngày để giao hàng. Hiện nay thiên tai xảy ra triền miên, một số là do ông trời và một số do con người tự gây ra. Có thể bình yên vô sự là một may mắn lớn. Tôi chúc cậu luôn bình an”. Cậu ấy cảm ơn tôi.

Tôi nói tiếp: “Nếu chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, thì trong họa sẽ gặp phúc đấy”. Tôi hỏi: “Không biết cậu đã nghe tam thoái bảo bình an chưa”? “Không, cháu không biết”. Tôi nói: “Con người đang phải đối diện với những thảm họa lớn. Ông trời sẽ thanh lọc những người xấu. ĐCSTQ đã tha hóa nghiêm trọng. Nó hãm hại những người tốt và không có việc ác nào mà nó không làm. Thần sẽ đào thải nó. Chỉ khi cậu đoạn tuyệt bản thân với Đảng và các tổ chức liên đới của nó, cậu mới có thể tránh bị liên lụy vì tội ác do nó gây ra”.

Người tài xế cho tôi biết tên và con gái của anh và nhờ tôi giúp cả hai thoái Đảng. Với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình, cậu ấy phấn khích: “Hôm nay tôi đã gặp được chuyện tốt. Thực là hảo sự”.

Tôi quay lại và bắt chuyện với nhân viên siêu thị đang nhận hàng. Một người nói với tôi: “Thưa bác. Cháu nghe những gì bác vừa nói với bác tài xế xe tải vừa rồi. Cháu là Đảng viên và bạn gái cháu cũng tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản. Xin hãy giúp chúng cháu thoát xuất khỏi nó”.

Sau khi tôi giúp họ thoái Đảng và các tổ chức tiền thân của nó, cả hai đều liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói với bọn họ: “Không cần cảm ơn bác đâu. Tất cả các cháu nên cảm ơn Sư phụ của bác. Ngài bảo chúng ta nên làm như vậy”.

Chúng sinh đang chờ đợi để được cứu

Vào mùa hè năm ngoái, trên đường từ chợ nông sản về nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên vỉa hè ở một ngã tư. Ông ấy cứ ngó nghiêng xung quanh như thể đang đợi ai đó. Tôi hỏi thăm: “Xin chào, ông đang đợi ai vậy?” Ông ta trả lời: “Không. Tôi chỉ đang đi dạo. Bà có muốn ngồi xuống đây nghỉ một lát không?”

Tôi liền ngồi xuống: “Ông đã về hưu chưa?”. Ông bật cười khúc khích: “Tôi nghỉ hưu từ lâu lắm rồi bà ạ. Tôi sắp 70 tuổi rồi đấy”. Tôi nói: “Sống tới tầm tuổi này là một may mắn lớn vì có sức khỏe là điều đáng quý. Giữ gìn được sức khỏe, chúng ta đang giúp được con cái và vợ chồng chúng đỡ được rất nhiều gánh nặng đấy”. Tôi tiếp tục: “Ngày nay, tai họa xảy ra khắp nơi, thiên tai và thảm họa đều do con người tự chuốc lấy. Ông trời đang muốn thanh lọc những người xấu. Tất cả chúng ta đều là những người tốt và những người tốt sẽ có một cuộc sống bình yên. Ông đã nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa?” Ông ấy thận trọng: “ĐCSTQ kiểm soát mọi thứ ngày nay và nó thật độc tài”.

Tôi nói với ông ấy: “Đất nước này là của nhân dân Trung Quốc. Chúng ta, những người dân mới là chủ nhân đích thực, và chúng ta cần lên tiếng đả động mọi người. Nhưng ngày nay chẳng còn nơi nào cho công lý tồn tại. Nếu ông mà kiến ​​nghị với chính phủ, ông sẽ bị bắt và tống giam. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn nhưng họ vẫn bị bắt bớ và ngược đãi. Ngay cả nội tạng của họ cũng bị thu hoạch trái phép để phục vụ ngành cấy mổ nội tạng. Điều đó là vô nhân tính và sai trái”.

Ông ấy lắng nghe chăm chú khi tôi kể về các chữ được hình thành tự nhiên trên một phiến đá ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc cộng sản đảng vong) đã dự báo sự sụp đổ của ĐCSTQ như thế nào. Tôi hỏi ông ấy: “Ông đã gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức thanh niên nào của nó chưa? Ông nên thoái xuất khỏi nó để giữ an toàn cho mình”. Ông ấy sẵn sàng làm tam thoái và cảm ơn tôi. Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi. Sư phụ đã bảo chúng tôi phải làm điều này”. Trước khi chúng tôi chia tay, ông ấy cho tôi biết địa chỉ và hoan nghênh tôi đến chơi nhà ông.

Tôi tin rằng ông ấy đã được an bài ở đây vào hôm đó, để đợi một học viên Đại Pháp đến cứu ông ấy. Mọi việc đều có nhân duyên.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này thể hiện ý kiến ​​hoặc hiểu biết của riêng tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/28/444125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/8/201728.html

Đăng ngày 21-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share