Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 17-08-2022] Trong “Thông tri: Mời gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19”, có một đoạn chỉ dẫn rất cụ thể: “Bài viết cần phải súc tích, làm toát lên điểm chính, kiền tịnh, thiết thực, phát từ nội tâm; cần bỏ tập quán hô hào khẩu hiệu, báo cáo thành tích, và những ngôn ngữ kiểu văn hóa đảng. Không cần viết ra toàn bộ quá trình tu luyện từ đầu đến nay, chỉ cần chọn ra một đến ba phương diện của bản thân trong những năm qua hoặc trải nghiệm sâu sắc nhất trong tu luyện từ khi xảy ra đại dịch đến nay là được.”

Trước đây, tôi có một nhận thức sai lầm rằng, viết bài tham gia Pháp hội thì nhất định phải kể những câu chuyện sống động mới được, tốt nhất là phải thật oanh liệt thì người khác xem mới ấn tượng, đồng thời cũng thể hiện là mình tu tốt. Bởi vậy, hai năm trước, khi viết bài, tôi phải vắt óc nghĩ xem mình đã trải qua sự việc gì oanh liệt để viết. Nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ là mấy sự việc bình thường, đạm bạc, cảm giác chẳng có gì để viết cả.

Năm nay, xem xong Thông tri mời gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ, tôi có cảm giác “chấn động”, nhận ra rằng nhận thức của mình trước kia là không đúng, động cơ bất thuần, cơ điểm là chứng thực bản thân, chứ không phải chứng thực Pháp, biểu hiện văn hóa đảng rất nặng. Đệ tử Đại Pháp cho dù trong tình huống nào, đều phải đặt chứng thực Pháp lên hàng đầu. Sư phụ, vì để đệ tử đề cao, đã phải hao tâm khổ tứ biết chừng nào, mỗi một quan, mỗi một nạn, mỗi một niệm người thường được chuyển biến… đều nhờ Sư phụ điểm hóa và bảo hộ mà chúng ta mới vượt qua được.

Hồi tưởng lại con đường đã đi hai mươi mấy năm qua, tôi có cảm nhận sâu sắc rằng, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, thành tựu tôi, cấp cho tôi hết thảy. Viết bài chia sẻ Pháp hội, chính là ôn lại hồi ức và quá trình bản thân đề cao trong Pháp như thế nào; quá trình tu tâm đề cao không có gì hư giả, hư giả thì không thể đề cao được; bài viết “kiền tịnh” mới có thể khiến mọi người cảm nhận được cảnh giới mỹ diệu; “thực tại” mới cảm thấy gần gũi; “phát từ nội tâm” mới có thể chạm đến tâm người khác. Người tu luyện từ người thường trong quá trình trở thành Thần thì bề ngoài rất ít chuyện oanh oanh liệt liệt, đều chỉ là trong những sự việc bình thường mà biến hóa từng chút, từng chút một.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư vị tu luyện ngay tại nơi người thường, họ không thể đột nhiên đưa chư vị quay đầu xuống đất, phiêu đãng lơ lửng trên kia, để chư vị chịu khổ trên trời được; nó không thể như thế được. [Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Hồi tưởng lại 20 năm tu luyện, tôi thấy đều là trong những tình huống bình thường mà đề cao từng chút một, không có mấy chuyện oanh động gì. Nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy đã trải qua rất nhiều chuyện, thể hội cũng rất nhiều, có thể nói là viết không hết.

Có đồng tu nói: “Tôi bình thường lắm, chẳng có gì để viết cả.” Đằng sau cách nói này chẳng phải cũng là có quan niệm “oanh oanh liệt liệt” và biểu hiện văn hóa đảng sao?

“Quá trình viết bài chia sẻ cũng là một phần trong quá trình tu luyện. ”Tôi cho rằng, đây là cơ hội để đệ tử nộp bài thi lên Sư phụ, Thần trong khắp vũ trụ đều đang chăm chú nhìn vào thái độ lúc này của mỗi từng đệ tử Đại Pháp đối với Pháp hội, đồng tu hãy cầm bút lên, đừng bỏ lỡ cơ hội tu tâm đề cao lần này.

Một chút thiển kiến cá nhân.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202848.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share