Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-05-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm ngoái. Từ khi tu luyện đến nay, tôi được thụ ích rất nhiều. Tôi vô cùng cảm động trước sự khổ độ và an bài tỉ mỉ của Sư phụ, điều đó quả thực không lời nào có thể diễn tả được.

Tôi viết ra những chia sẻ của mình với hy vọng giúp những đồng tu vẫn còn chưa nhận thức rõ về việc phát chính niệm hay bị mất tập trung trong khi phát chính niệm có thể cùng trao đổi và đề cao.

Do dịch bệnh nên trường học của tôi chuyển sang hình thức học trực tuyến ở nhà, nên tôi đã có rất nhiều thời gian rảnh để học Pháp. Bởi vì bấy lâu nay khi phát chính niệm, tư tưởng tôi thường bị xao nhãng đi, vì vậy ngày hôm qua tôi đã quyết định khắc phục vấn đề này.

Tôi bắt đầu đọc yếu lĩnh phát chính niệm trên trang web Minh Huệ rồi phát chính niệm trong 15 phút. Sau đó, tôi tìm các bài chia sẻ của các học viên trên trang Minh Huệ về việc tập trung tư tưởng khi phát chính niệm. Sau khi đọc một bài chia sẻ, tôi phát chính niệm 15 phút. Liên tục hai buổi sáng ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã phát chính niệm như thế vài lần. Tôi cảm thấy rõ ràng tâm thái và cách thức thực hiện của mình đều có tiến bộ rất lớn.

Trưa hôm qua, tôi nhận được một thông báo từ Phật Học hội rằng việc Shen Yun đến Đài Loan biểu diễn bị can nhiễu và các học viên được đề nghị khẩn cấp phát chính niệm cho việc này. Vì thế, khi có thời gian trống, tôi liền phát chính niệm.

Hôm nay, trong một lần phát chính niệm, tôi đã kiên định một niệm: “Bất kể ai tham dự vào can nhiễu này, cho dù là Thần cao đến đâu, đều phải dừng lại.” Trong nháy mắt, tôi cảm thấy từ trong ra ngoài thân thể mình đột nhiên nóng lên.

Bởi vì rất lâu rồi tôi không có cảm nhận gì khi phát chính niệm nên bản thân lại càng lo sợ. Nhưng vì tâm hoan hỷ và tâm hiển thị xuất hiện nên lần phát chính niệm tiếp theo của tôi không thuần tịnh, tôi cứ luôn để ý xem bản thân có cảm giác như thế nữa hay không. Vì vậy phát chính niệm không có cảm nhận như trước nữa. Sau đó nghĩ lại, tôi thấy lẽ ra mình có thể khởi được tác dụng lớn hơn nhưng rất nhanh đã bị trượt mất vì chấp trước của bản thân. Thật đáng tiếc!

Tôi hướng nội tìm căn nguyên của cảm giác hân hoan này. Nó đến từ suy nghĩ rằng tôi là một học viên mới. Trong tâm tôi, tôi coi việc tu luyện trong thời kỳ chính Pháp chính là làm thật nhiều việc, mà không hiểu rõ trách nhiệm của mình. Thêm vào đó ở điểm học Pháp, tôi là học viên mới duy nhất và các học viên khác thường khích lệ và khen ngợi tôi, bởi vậy mà bất tri bất giác tôi cảm thấy mình tài trí hơn người khác, cho dù tôi không biểu hiện ra. Khi gặp việc không vừa ý, tôi không thực sự hướng nội, và suy nghĩ đó cứ như vậy lướt qua.

Hôm nay, tôi ngộ ra rằng sứ mệnh cứu người thần thánh của Shen Yun vượt qua hết thảy quy phạm của cựu pháp lý – việc can nhiễu Shen Yun chính là can nhiễu đến tương lai vạn cổ của những người cần được cứu, tội ấy thậm chí so với việc sát sinh còn lớn hơn gấp bội!

Như vậy, ai làm rối loạn chuyện này, các sinh mệnh cao cấp kia cũng sẽ không tha cho họ. Khi Chính Pháp bị can nhiễu, tất cả các đệ tử Đại Pháp đều phải đối đãi vấn đề một cách nghiêm túc nhất. Làm sao có thể có sự phân chia giữa học viên mới và học viên cũ? Căn bản là không có chuyện đó. Sư phụ cứu độ chúng ta với từ bi lớn nhất, nhưng bản thân Pháp là có tiêu chuẩn. Pháp chính lại tầng tầng chúng Thần và chúng sinh, trong đó có bạn và tôi.

Phát chính niệm là nghiêm túc. Tôi nhận ra rằng Sư phụ ban cho chúng ta hết thảy thần thông và công năng, chúng ta tín Sư tín Pháp đến mức nào, thì có thể triển hiện được uy lực lớn ngần ấy. Còn đối với những thần thông và công năng mà chúng ta chưa luyện xuất ra được, chỉ cần thời khắc đó chúng ta có chính niệm và tâm tính của chúng ta đạt tới yêu cầu của Pháp, Pháp thân của Sư phụ và vô số chính Thần có thể làm mọi việc cho chúng ta. Còn nếu trong khi phát chính niệm tư tưởng không chính, thuận theo chấp trước vào hiện tượng nào đó hay sinh tâm hiển thị mà động niệm, thì liền bị rớt tầng thứ.

Chúng ta nhất định phải phát chính niệm bốn lần theo khung giờ phát chính niệm toàn cầu. Nếu để lỡ bất kỳ một lần nào, bản thân phải thường xuyên nhắc chính mình phải mau chóng phát bù. Đồng thời, cần luôn nhắc nhở bản thân rằng không nên vì phát chính niệm là việc thường xuyên mà dần dần coi đó như một hình thức. Một học viên trẻ ở nước ngoài chia sẻ với tôi rằng: phát chính niệm không phải là một phương thức mà đó là nguyên tắc. Lời nói của đồng tu tạo động lực rất lớn cho tôi.

Tôi học tập ở bệnh viện, thường xuyên chứng kiến sinh lão bệnh tử của bệnh nhân, đời người vài thập niên thực sự trôi qua rất nhanh. Chúng ta cần nắm vững nguyên tắc của đệ tử Đại Pháp, khích lệ nhau trân quý cơ duyên vạn cổ này, bảo trì tu luyện như thuở ban đầu, tu tốt bản thân và trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201608.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share