Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-07-2022] Đại dịch khá nghiêm trọng ở khu vực của tôi vào mùa xuân năm ngoái, và chúng tôi không được phép ra ngoài hoặc đi thăm người khác. Trạng thái tu luyện của tôi lúc đó không tốt và tôi ngồi ở nhà buồn chán.

Tôi nói với chồng: “Trồng một ít rau cũng tốt; tự trồng rau sạch, cho bọn trẻ ăn cũng tốt cho thân thể, trồng rau cũng là một loại tiêu khiển, tâm trạng cũng sẽ tốt lên.” Chỉ một niệm sai kém, cựu thế lực liền dùi vào sơ hở.

Chồng tôi đã dọn một thửa đất hoang hóa tiếp giáp với mảnh đất hoang hóa của một học viên khác.

Có một con đường nhỏ giữa hai mảnh đất và xung quanh là đất canh tác của những người hàng xóm khác.

Sau đó, tôi thấy rằng người học viên đã mở rộng lô đất của cô ấy bằng cách dựng một rào chắn và đặt một tảng đá lớn giữa vùng đất của chúng tôi. Do đó, con đường trở nên hẹp hơn, rất khó để vận chuyển nước và phân bón đi qua.

Một ngày nọ, tôi đang làm việc trên cánh đồng và nghe ai đó nói: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi thậm chí không thể đi qua con đường. Và những người này tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đã đổ lỗi cho học viên đó là khiến Đại Pháp mang tiếng xấu. Tôi nghĩ rằng cô ấy thật tham lam và không quan tâm đến hình ảnh của các học viên.

Đó là lỗi của cô ấy và không liên quan gì đến tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi nên hướng nội sau khi nghe những lời nhận xét đó; Tôi chỉ tập trung vào lỗi lầm của người khác.

Tôi tình cờ gặp người học viên vào ngày hôm sau và nói: “Chị có thể mở rộng thửa đất của mình, nhưng tôi nghĩ chị nên bỏ tảng đá vì nó đang chắn ngang đường.”

Cô ấy đã khó chịu và nói những lời khó nghe. Tôi thương lượng với chồng mình, và chúng tôi quyết định thu nhỏ lại thửa đất của mình để mọi người có thể đi qua.

Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt khi lùi lại một bước để bù đắp những thiếu sót của đồng tu. Tôi cảm thấy mình đã đạt được tiêu chuẩn của một người tu và không nghĩ thêm về chấp trước của mình.

Hai ngày sau, cô ấy đã đặt thêm những tảng đá bên ngoài rào chắn. Tôi bực bội, hỏa khí bốc lên, còn nghĩ cách muốn trả thù.

Sau đó tôi nghĩ lại, là người tu luyện tôi không nên cư xử như vậy, chẳng phải mình đang mắc lừa, đây là ma đang can nhiễu, là nhân tố văn hóa đảng, tôi ngay lập tức thanh tỉnh lại, hoàn toàn phủ định, phát xuất chính niệm cường đại, giải thể hết thảy tà ma không gian khác can nhiễu, giải thể hết thảy các nhân tố tà ác của cựu thế lực, và các nhân tố tà ác.

Vào thời điểm đó, một người hàng xóm đang làm việc trên mảnh đất của anh ấy và thấy tôi đang bực bội, liền bước đến và cười nói: “Hai người đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy là người mạnh hơn, trong khi chị là người tu luyện tâm tính. Chị có muốn tu hay không? Muốn tu? Vậy thì phải tu tâm.”

Tôi nhận ra Sư phụ đang dùng miệng của người này để điểm hóa cho tôi. Tôi liền bắt đầu hướng nội và bị sốc khi thấy rằng tôi đã phẫn uất và căm ghét học viên đó, đối với người nhà thì tình quá nặng. Tôi liền cảnh giác: “Vì sao xung đột với người thường thì xem nhẹ được mà với đồng tu lại cứ cố chấp, cuối cùng lại phát triển thành oán hận, đây là cái tâm gì dẫn đến mình lại phạm lỗi cấp thấp như vậy, tu luyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn sinh khí hận! Tôi cần phải tỉnh táo lại.

Tôi hướng nội tìm, là tôi đã sai rồi, tôi không coi bản thân là người tu luyện, gặp phải sự việc lại dùng quan niệm người thường để đo lường đúng sai. Tôi phải tĩnh hạ tâm xuống học Pháp nhiều. Đêm đó tôi đã không ngủ và đọc “Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu 2003”, “Giảng Pháp tại Hội nghị Quốc tế New York 2004” và “GIảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005”.

Cuối cùng tôi cũng minh bạch rằng Sư phụ từ bi thời thời khắc khắc đều đang chăm sóc tôi. Nước mắt chảy dài như mưa trên mặt tôi.

Tôi thầm nói với Sư phụ: “Con sai rồi, cô ấy là đồng tu tốt. Đa tạ Sư phụ từ bi cứu độ”.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng tu, đã giúp tôi tìm ra chấp trước của mình và đề cao. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi phải học Pháp nhiều hơn, tinh tấn thực tu và cùng Sư phụ trở về nhà.

Trên đây có điều gì chưa đúng, xin vui lòng chỉ ra điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/27/441438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202053.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share