Bài viết của Thiện Tân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2022] Tôi là một giáo viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày của mình. Đại Pháp đã thay đổi tôi một cách tinh tế. Tâm hồn tôi được tịnh hóa và tôi trở nên khoan dung hơn. Pháp Luân Đại Pháp mang tới phúc lành vô tận cho tôi và những người xung quanh tôi.

Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện và những triển hiện ân điển cùng lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đối với chúng sinh.

Cha mẹ trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi dạy tại một ngôi trường khá tốt. Ngày nay, ngay cả những học sinh bình thường cũng thường xuyên học thêm. Mặc dù tôi sử dụng tối ưu thời gian trên lớp và các học sinh của tôi thường đạt điểm số cao, nhưng các phụ huynh sẽ vẫn cho bọn trẻ học thêm. Phụ huynh cảm thấy áp lực và đăng ký cho con mình học những lớp này trong ngày nghỉ bởi vì mọi người xung quanh đều làm vậy. Một đứa trẻ tham gia lớp học thêm 5 môn học phải tiêu tốn ít nhất vài nghìn Nhân dân tệ. Hầu hết các bậc phụ huynh đều dựa vào công việc làm thêm để nuôi con ăn học. Sau khi nghĩ đến sự khó khăn của phụ huynh, tôi quyết định dạy thêm cho học trò của mình để giảm nhẹ gánh nặng cho bố mẹ các em. Giáo viên chủ nhiệm các lớp học thêm thường để các giáo viên bộ môn quyết định học phí, do đó tôi sẽ chỉ thu tiền phí thuê phòng học. Một lần, giáo viên phụ trách lớp học thêm thu tiền của phụ huynh rồi sau đó chia tiền cho từng giáo viên bộ môn. Khi tôi nhận được phần tiền học phí của mình, tôi đã gọi cho từng phụ huynh và trả lại một nửa số tiền họ đã đóng. Phụ huynh nói: “Chúng tôi có thể tìm đâu ra một giáo viên tốt như chị đây?”

Một số phụ huynh chân thành nói từ đáy lòng: “Chị thực sự là một giáo viên tốt.” Tôi đáp: “Không phải là tôi tốt. Đó là Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Một trong các phụ huynh đã nói với tôi rằng cô ấy muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người thân trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi là con thứ trong gia đình có ba anh em trai. Bố chồng tôi chuyển đến thành phố để giúp chăm sóc con cho cậu út sau khi mẹ chồng tôi qua đời. Sau đó ông chuyển đến sống cùng chúng tôi vài năm sau đó khi mà con của cậu út đã tự lập hơn. Họ hàng đến nhà chúng tôi và trách cứ bố chồng tôi đã không công bằng với ba người con trai. Chồng tôi là người đã chăm sóc bố chồng tôi, nhưng bố chồng tôi lại đưa tiền tiết kiệm của ông cho anh cả và giúp cậu út trả tiền đặt cọc mua căn hộ chung cư. Chúng tôi chẳng được gì ngoài nhiệm vụ chăm sóc bố chồng tôi.

Tôi sẽ mỉm cười và cho qua mọi thứ khi họ hàng đề cập tới chuyện này. Đại Pháp đã dạy tôi cách đối xử bao dung với người khác. Tôi biết rằng tôi phải chăm sóc bố chồng già cả của mình. Tôi giặt giũ cho ông, tắm rửa cho ông và cắt tóc cho ông. Tất cả nhu yếu phẩm hằng ngày mà bố chồng tôi sử dụng đều là loại tốt. Khi bố chồng tôi ốm, chúng tôi làm hết sức mình và chăm sóc ông. Chúng tôi không bao giờ phàn nàn. Tôi sẽ nấu đồ ăn theo sở thích của bố chồng, và đôi khi tôi cũng sẽ ăn đồ ăn thừa của ông. Bố chồng tôi cảm thấy hối hận và nói rằng ông đã nợ chúng tôi rất nhiều. Tôi nói với ông rằng đừng nghĩ như vậy vì trách nhiệm của thế trẻ là chăm sóc người già.

Bố chồng tôi thường khen ngợi tôi trước mặt họ hàng của chúng tôi. Tôi sẽ nói: “Không phải là con tốt. Đó là Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Họ hàng của tôi sẽ nói: “Con dâu thứ hai của ông thực sự là một người tốt. Làm sao có cô con dâu nào lại chịu đựng được việc này và đối xử tử tế với bố chồng như vậy!”

Hàng xóm trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Một cụ ông ngoài 70 tuổi bị đột quỵ sống trong khu chung cư của chúng tôi. Ông ấy đi lên xuống cầu thang hằng ngày để luyện chân. Tuy nhiên, ông luôn són tiểu trên bậc cầu thang khi đi bộ. Tôi đã chuẩn bị một cái xô và cây lau nhà và sẽ lau sạch nước tiểu bất cứ khi nào tôi thấy. Tôi kiên trì làm trong suốt một năm cho tới khi ông cụ chuyển đi.

Tôi đang lau sạch nước tiểu thì một người dì nhìn thấy. Dì cảm ơn tôi đã lau dọn và khen ngợi tôi. Tôi nói: “Không phải là cháu tốt. Đó là Pháp Luân Đại Pháp tốt!”. Dì đáp: “Đúng vậy! Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà dì gặp đều là người tốt, bao dung.”

Một ngày nọ, tôi đang lau dọn bãi nôn của một người đàn ông say rượu, một người hàng xóm đã trông thấy tôi và nói: “Chị thực sự là một người tốt!” Tôi đáp: “Không phải là tôi tốt. Đó là Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Cô ấy đã liên tục gật đầu đồng tình.

Người qua đường trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày nọ, tôi đang lựa chọn dưa chuột trong một quầy hàng thì thấy một người khác cũng muốn mua chúng. Một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi.

Sư phụ giảng:

“… thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác” (“Phật tính vô lậu”–Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi lùi lại một bước và để người kia lựa chọn dưa chuột trước.

Người bán hàng hỏi: “Tại sao chị lại dừng chọn dưa?” Tôi nói với người bán hàng rằng tôi muốn để người khác chọn trước. Người bán hàng mở to mắt nhìn tôi “Thật không? Chị là một người tốt. Tôi chưa bao giờ gặp ai như chị trong suốt những năm bán rau của mình.” Tôi nói: “Không phải là tôi tốt. Đó là Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Cô ấy đáp: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ mặc cả giá rẻ hơn. Họ biết những người buôn bán nhỏ làm ăn không dễ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt!”

Một ngày nọ, tôi đang đi về khu dân cư được kiểm soát của mình thì thấy một phụ nữ lớn tuổi và một thiếu nữ trẻ lo lắng đứng đợi bên cửa. Tôi nhanh chóng bước tới và dùng thẻ của mình để mở cổng rồi quay trở lại siêu thị. Họ hỏi: “Tại sao chị không vào?” Tôi nói với họ rằng tôi cần tới siêu thị để mua một số hàng tạp hóa. Họ rất cảm kích. Tôi nói với họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Những điều nhỏ nhặt mà tôi đã trải qua và chứng kiến trong suốt 26 năm tu luyện của mình đã khiến tôi coi nhẹ danh và lợi. Tôi đã trở thành một người khỏe mạnh cả tâm lẫn thân. Tôi có thể nghĩ cho những người khác và bao dung. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới cũng giống như tôi. Họ thường hằng tinh tấn trong tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc lành và bảo vệ chúng sinh!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/14/441111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201409.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share